Tìm xác nạn nhân Cát Tường ở nhà hoang ven sông Hồng

Hôm qua (10/11) là ngày thứ 21 xác nạn nhân vụ Cát Tường bị bác sĩ phi tang. Đây là con số hy vọng với người nhà chị Huyền, bởi từ những ngày đầu vụ án, một cảnh sát điều tra kinh nghiệm đã cho biết rằng có nhiều khả năng, xác chị Huyền sẽ nổi lên vào ngày này. Thêm nữa, một nhà ngoại cảm có tiếng cũng khẳng định sẽ tìm được thi thể chị Huyền vào ngày này.

Hôm qua (10/11) là ngày thứ 21 xác nạn nhân vụ Cát Tường bị bác sĩ phi tang. Đây là con số hy vọng với người nhà chị Huyền, bởi từ những ngày đầu vụ án, một cảnh sát điều tra kinh nghiệm đã cho biết rằng có nhiều khả năng, xác chị Huyền sẽ nổi lên vào ngày này. Thêm nữa, một nhà ngoại cảm có tiếng cũng khẳng định sẽ tìm được thi thể chị Huyền vào ngày này.

Hôm nay, gia đình nạn nhân vụ bác sĩ phi tang xác đã đổi hướng tìm kiếm. Sáng nay, ông Quang - cậu ruột của chồng nạn nhân - cho biết, vẫn chưa tìm được tung tích của nạn nhân Huyền. Ngày hôm nay, gia đình đã đổi hướng tìm nạn nhân trên cạn, theo hướng dẫn mới của một nhà ngoại cảm.

Theo thông tin được ông Quang chia sẻ, từ sáng sớm nay, gia đình ông đã tập trung người đi về phía Bắc sông Hồng, tìm ở địa điểm cách cầu Thăng Long 7km. Theo hướng dẫn, có thể thi thể nạn nhân Huyền ở một trong hai ngôi nhà hoang trên bờ.

"Chúng tôi vẫn đang đi tìm nhưng chưa thấy hai ngôi nhà hoang như chỉ dẫn", ông Quang nói.
 

Gia đình nạn nhân đã chuyển hướng tìm chị Huyền lên bờ.

Cũng theo ông Quang, cách đây mấy hôm, khoảng 7-8 người thân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, trong đó có mẹ và em gái vừa đến gia đình anh Nguyễn Hữu Huy để xin thắp hương cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ Tường ném xác phi tang.

Ông Quang cũng cho biết: “Trong suốt buổi gặp gỡ, phía gia đình bác sĩ Tường không hề có lời thăm hỏi và chia sẻ những mất mát, đau thương của gia đình. Nhưng bất ngờ là họ đã xin gia đình tôi giúp đỡ để nhằm giúp cho bác sĩ Tường được giảm nhẹ tội hơn”. Gia đình tôi không có ý kiến gì về việc này.

“Nếu phía gia đình bác sỹ Tường có lời xin lỗi với gia đình thì cũng được an ủi phần nào, chúng tôi thất vọng về cách ứng xử của họ", ông Quang nói.

Trong suốt thời gian qua, phía gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã kiên trì tìm kiếm xác nạn nhân nhưng không hề có kết quả. Từ lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, gia đình đã thuê người tìm kiếm. Các phương pháp hữu hiệu nhất để tìm kiếm thi thể chị Huyền cũng đã được sử dụng như rà câu, thả lưới... Thậm chí, đội lặn chuyên nghiệp của trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thăng Long cũng quần thảo một ngày dài nhưng không hề có kết quả.

21 ngày qua, người nhà chị Huyền đã không ngừng tìm kiếm nạn nhân. Từ ngày 6-9/11, họ vẫn đang ở cửa biển Ba Lạt  (Thái Bình).

"Từ đêm hôm kia (6/11 - PV) gia đình đã bắt đầu thuê tàu đi ra khu vực cửa biển, suốt sáng, chiều qua, gia đình đã tiến hành tìm kiếm ở khu vực cửa Ba Lạt nhưng không thấy. Đến sáng 8/11, gia đình lại thuê tàu chạy ra cồn cách cửa biển Ba Lạt chừng 4 km để tìm kiếm theo dòng chảy sông Hồng nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan", ông Quang cho hay.

Ông Quang cũng nhấn mạnh, dù mệt mỏi, vất vả, tất cả mọi người đi tìm cùng phải nhảy biển để tìm kiếm... nhưng mọi người vẫn cố gắng, quyết tâm.

Ông Quang cho biết, hiện tại việc tìm kiếm tại cửa biển Ba Lạt đã được dừng lại, chúng tôi đang tiếp tục triển khai tìm kiếm thêm những hướng khác, đã có một đoàn đi về hướng cầu Việt Trì (Phú Thọ) để tìm kiếm.

"Dù chỉ còn một tia hi vọng mong manh thôi thì cũng vẫn phải tìm kiếm bằng được thi thể của cháu tôi", ông Quang nói.

Trong những ngày qua, không chỉ có gia đình tiến hành tìm kiếm, phía cơ quan điều tra cũng đang quyết tâm tìm kiếm xác chị Huyền. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, chưa có vụ án nào mà công an không tìm thấy xác.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tung tích chị Huyền vẫn chỉ là một ẩn số mà thôi. Thậm chí, nếu tính đến mốc thời gian với "những trường hợp tử vong trước rồi mới vứt xác xuống nước thì phải từ 18-25 ngày mới nổi" như phát biểu của Tướng Chung thì cũng đã gần qua, nhưng, chị Huyền vẫn không thấy đâu.

Dù không tìm được xác chị Huyền trên sông, thi thể chị cũng chưa biết sẽ nổi khi nào, đã có những nghi ngờ về lời khai của Nguyễn Mạnh Tường về hành vi phi tang xác nhưng phía cơ quan điều tra vẫn khẳng định Tường vứt xác xuống sông và có nhân chứng nhìn thấy sự việc.

Được biết gia đình và thân nhân của chị Huyền đã mời được một luật sư để giúp đỡ gia đình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp.

“Gia đình chúng tôi đã có những trao đổi với luật sư về những việc cần làm. Mọi việc đang bắt đầu tiến hành”, ông Quang nói.
 
Theo Ngọc Trinh (Nguoiduatin.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.