Tự cắt "của quý", nam thanh niên một mực nói bác sỹ không cần nối lại

Đã tự cắt dương vật đến tận gốc vậy nhưng khi ê kip phẫu thuật chuẩn bị gây mê thì bệnh nhân lại lớn tiếng yêu cầu không được nối lại của quý.

Chúng ta đã từng thấy những người ngáo đá làm chuyện điên rồ khó tưởng tượng nhưng dù sao nó cũng có nguyên nhân là do tác dụng đáng sợ của chất kích thích này.

Tuy nhiên trong năm qua dư luận còn choáng váng hơn khi chứng kiến một số người bỗng dưng có hành vi tự loại bỏ 1 phần thân thể của bản thân mình vì những lý do không thể ngờ tới.

Nam thanh niên tự cắt 'của quý' nằng nặc đòi bác sĩ không cần nối lại

Vụ việc được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM xác nhận vào ngày 23/11 sau khi nối thành công dương vật cho bệnh nhân T.H.H. (SN 1987, ngụ quận 6) do anh này tự tay cắt đi do anh này tự tay cắt đi “của quý” của mình.

Cụ thể, trưa 22-11, hàng xóm phát hiện H. ngất xỉu trên vũng máu trong nhà nên đã gọi điện cho anh trai H. Sau đó, người nhà đã chuyển H. vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng huyết áp thấp do mất máu, mặt tái nhợt nhạt.

img-0969-1479901197698
Bệnh nhân được nối thành công dương vật sau 3h nằm trong phòng phẫu thuật

Kiểm tra thì thấy dương vật của H. đã mất nên các bác sĩ yêu cầu anh trai của H. về nhà tìm. May mắn là người nhà đã tìm được “cậu nhỏ” ở góc nhà gần chỗ nam thanh niên nằm và nhanh chóng mang vào bệnh viện.

Được biết, nam thanh niên đã cắt dương vật đến tận gốc và mất nhiều máu. Vậy nhưng khi ê kip phẫu thuật chuẩn bị gây mê thì bệnh nhân lại lớn tiếng yêu cầu không được nối lại của quý. Tuy nhiên nhận thấy nam thanh niên còn quá trẻ nên người nhà và các bác sỹ đã thuyết phục cậu ta thực hiện phẫu thuật. Hiện cũng chưa rõ nguyên nhân cụ thể người này tự loại bỏ của quý của mình.

Nam thanh niên tự chặt tay vì... nghĩ lung tung

Sự việc rùng mình xảy ra trên địa bàn xã Quang Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) ngày 9/12 vừa qua: sau bữa ăn trưa, anh Lê Văn Ngọc (SN 1989, trú tại xã Quang Sơn) đã đã bất ngờ chạy vào nhà tắm lấy dao thái rau của gia đình chặt đứt lìa cánh tay trái của mình...

Ngay sau đó, gia đình đã đưa bàn tay đứt lìa của anh Ngọc ướp vào 1 thùng đá và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. May mắn, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối bàn tay thành công cho anh Ngọc. Bàn tay đã hồng ấm và có dấu hiệu hồi phục trở lại.

Anh Ngọc đang được điều trị tại bệnh viện

Ban đầu có thông tin anh Long có dấu hiệu trầm cảm và dùng thuốc kích thích, khi chặt tay xong còn mang đưa cho mẹ rồi nói mẹ nấu cháo, tuy nhiên phía gia đình anh này đã phủ nhận vụ việc.

Bản thân anh Ngọc cũng bày tỏ rằng: "Lúc đó, chỉ nghĩ lung tung thôi. Lúc chặt xong thì tôi tìm giẻ buộc lại. Tôi không nói gì với mẹ. Bố mẹ hoảng loạn rồi khóc và đưa tôi đi sơ cứu".

Anh này cũng cho biết, lúc chặt tay xong, anh vẫn ý thức được tay mình đã đứt lìa và thấy đau đớn. Hiện tại chính bản thân Ngọc cũng thấy ghê rợn khi mình đã tự chặt tay trong vô thức như vậy.

Tự cắt chân mình vì mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể

Đó là trường hợp của anh P.D.K. (27 tuổi, là kỹ thuật viên Đông y, công tác tại BV Đa khoa quận Cái Răng, TP Cần Thơ) gây xôn xao dư luận trong tháng 11/2016. Do có hiểu biết về y khoa nên anh P.D.K hiểu rõ căn bệnh mình mắc phải cũng như cách thức thực hiện thủ thuật tự cắt chân khá bài bản.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 10/11, K. đợi các đồng nghiệp trong khoa đi làm về hết, tự chốt cửa phòng rồi đi tắm sạch sẽ, ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh và dùng các sợi dây thun do mình chuẩn bị sẵn, buộc phần chân trái phía trên khớp gối lại rồi dùng dao sắc nhọn cắt phần thịt tại khớp gối của mình và tháo rời phần chân trái từ đầu gối trở xuống. Sau khi làm xong, K. dùng băng gạc bó phần chân phía trên lại và rửa sạch phần chân trái phía dưới đã tháo rời ra, dùng tay nặn hết phần máu bên trong để không còn sử dụng được....


Anh K. từ chối nối lại phần chân mình đã tự tay cắt bỏ

Sau này khi làm việc với công an, K. đã thừa nhận mình bị mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID) - một trong những “quái bệnh” trong y học khiến người mắc muốn cắt tay, chân của mình. Bản thân K. đã phát hiện căn bệnh này từ nhỏ nhưng không nói cho ai biết. Đến khi vào học tại một Trường Cao đẳng Y tế thì K. tự tìm hiểu về căn bệnh của mình thông qua mạng để tìm cách chữa trị nhưng bất thành.

Cách duy nhất là phải loại bỏ phần nhận dạng não bộ xem là phần dư thừa và đối với K. , phần dư thừa là phần dưới chân trái từ khớp gối trở xuống. Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, K. tự tìm hiểu về cách tháo khớp gối mà không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình.

Sau khi phát hiện vụ việc, K. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng bệnh nhân đã nhất quyết từ chối việc nối lại khớp, chấp nhận bị “tàn tật” dù đã có vợ và con.

Tự thuê người chặt chân tay mình để trục lợi tiền bảo hiểm

Vì nợ nần một số tiền lớn, chị Lý Thị Niên (SN 1986, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) đã túng quẫn làm liều gây nên sự việc chấn động dư luận trong thời gian dài.

Cụ thể, ngày 4/5, Niên đã thuê Doãn Văn Doanh (21 tuổi, người cùng quê) chặt chân tay mình rồi dựng hiện trường giả cạnh đường tàu. Sau đó, Niên khai với cơ quan chức năng rằng do vợ chồng mâu thuẫn, xích mích nên N. đi dọc đường sắt và gặp phải tai nạn nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Tuy nhiên ý đồ người đàn bà liều lĩnh này đã bị vạch trần sau đó…


Chị Lý Thị Niên đã vĩnh viễn mất đi bàn tay bàn chân một cách vô ích vì túng quẫn làm liều

Được biết, trong quá trình cơ quan công an điều tra, chị này gạ gẫm cảnh sát xác nhận đây là vụ tai nạn đường sắt và sẵn sàng chia nửa số tiền bảo hiểm nếu được thanh toán nhưng tất cả đều bị gạt đi. Niên sau đó đã khai nhận toàn bộ vụ việc khiến cả gia đình và dư luận choáng váng.

Sau khi sự thật được sáng tỏ, Đội Cảnh sát điều tra đề xuất xử phạt chị Lý Thị Niên 1,5 triệu đồng về hành vi “Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác” và xử phạt Doãn Văn Doanh 750.000 đồng về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền” .

Tintuconline (TH)

tự cắt tay

tự chặt chân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.