Tự tử sau cuộc chat lúc nửa đêm với chồng

Chồng đang định cư tại Mỹ nên chị Loan đã chat với anh qua mạng. Cuộc trò chuyện giữa đêm đã dẫn đến cãi vã, căng thẳng.

Chồng đang định cư tại Mỹ nên chị Loan đã chat với anh qua mạng. Cuộc trò chuyện giữa đêm đã dẫn đến cãi vã, căng thẳng.

Ngày 8/5, Công an quận Lê Chân - Hải Phòng xác nhận, cơ quan này vừa hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ một phụ nữ treo cổ tự tử rạng sáng cùng ngày tại phố Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Nạn nhân được xác định là chị Cung Thị Tố Loan (SN 1978), đã có chồng, con. Chồng nạn nhân là anh Trần Tuấn Anh (SN 1963, hiện định cư tại Mỹ), còn đứa con trai 6 tuổi tên Trần Vỹ Hồ ở với mẹ tại Hải Phòng. Hai mẹ con nạn nhân đang làm thủ tục sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng.

Nguồn tin từ công an cho biết, đêm 7/5, chị Loan chat với chồng qua máy tính cá nhân. Quá trình trò chuyện, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Biết tính vợ bồng bột, anh Tuấn Anh đã điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam cho em trai, bảo em đến nhà riêng của vợ chồng anh để động viên chị Loan.

Người em trai của anh Tuấn Anh tức tốc đến nhà chị dâu nhưng gọi mãi vẫn không ai ra mở cửa. Linh tính có chuyện chẳng lành, người em vội lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vào nhà và phát hiện chị dâu đã chết trong tư thế treo cổ, còn đứa con 6 tuổi của chị Loan vẫn đang ngủ say.

Nhận được điện báo của em trai anh Tuấn Anh, Công an quận Lê Chân đã có mặt phong tỏa hiện trường, phục vụ điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân chết là do tự tử.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.