Tử vong do bị đâm, hoại tử ruột mà bác sĩ chỉ... khâu

Anh Trung bị hoại tử toàn bộ phần ruột non, đại tràng, dạ dày từ lâu, gan sưng to xung huyết dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, trước đó các bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên khẳng định “không sao đâu”.

Bị đâm trọng thương, bác sĩ chỉ khâu rồi cho về

Trong đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng, chị Trần Thị Thoa (SN 1989, ở khu 6B1, TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai) phản ánh sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 14/11/2012, chồng chị Thoa là anh Nguyễn Hoàng Trung (SN 1980) bị một hàng xóm tên Vũ Anh Tuấn (SN 1983, Khu 5, Thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai) dùng dao bấm đâm vào phần bụng khiến anh Trung bị trọng thương.

Ngay sau đó, anh Trung đã được đưa đi bệnh viện đa khoa Bảo Yên cấp cứu, và gặp ca trực tại bệnh viện (trong đó có bác sĩ Thắng là trưởng khoa ngoại). Người nhà anh Trung liền nói về tình trạng anh Trung bị đâm bằng dao bấm nhọn và yêu cầu cho chụp chiếu và siêu âm ổ bụng.

Một trong số các bác sĩ ở đó đã dùng ngón tay ngoáy vào vết thương ở bụng anh Trung và bảo "không bị làm sao đâu, còn xa tim chán, không phải chụp" rồi khâu vết thương bằng 3 mũi chỉ (1 mũi chỉ trong và 2 mũi chỉ ngoài).

Sau khi khâu xong bác sĩ yêu cầu gia đình chị Thoa thanh toán tiền khâu là 306.000 đồng rồi cho anh Trung về.

Sau khi khám nghiệm, các chuyên gia xác định anh Trung đã bị hoại tử phần ruột từ lâu do vết đâm

Tuy nhiên, anh Trung về vẫn thấy đau song do tin lời các bác sĩ nên ở nhà theo dõi. Đến khoảng 8h ngày hôm sau 15/11, anh Trung đau quá không chịu nổi và thấy bụng chướng lên căng cứng.

Hoảng sợ, anh Trung lại xuống bệnh viện Đa khoa Bảo Yên. Tại đây các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ cho anh Trung. Trong ca mổ có bác sĩ Giao là Giám đốc bệnh viện và bác sĩ Thắng là trưởng Khoa Ngoại là những người trực tiếp mổ cho anh Trung.

Sau khoảng 4 tiếng mổ (Từ 9h đến 13h), các bác sĩ cho biết, anh Trung bị thủng 2 lỗ ở 2 thành ruột non (thủng xuyên táo) và một lỗ ở thành đại tràng và "ca mổ đã thành công, cứ yên tâm". Sau mổ, anh Trung tiếp tục nằm viện và được gia đình chăm sóc 24/24.

Đến trưa ngày 22/11, thấy anh Trung có hiện tượng toát mồ hôi và nôn ra nhiều máu màu đen, gia đình chị Thoa lo lắng và hỏi bác sĩ trực thì bác sĩ cho biết: "Tiến triển như vậy là tốt, đó là do quá trình đào thải máu tụ ra ngoài".

Nhưng tình trạng này trầm trọng, bệnh nhân lên cơn sốt và tụt huyết áp nhanh chóng, lúc này các bác sĩ đã mời hết người nhà ra khỏi phòng để làm các biện pháp điều trị. Đến khoảng 19h cùng ngày thì anh Trung lên cơn co giật và nôn ra rất nhiều máu đen. Lúc này các bác sĩ bệnh viện Bảo Yên đã nhờ đến sự trợ giúp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau đó, kíp phẫu thuật từ bệnh viện tỉnh Lào Cai xuống chuẩn bị đồ nghề, dụng cụ xong thì không biết anh Trung thuộc nhóm máu gì. Lúc này, các bác sĩ trong bệnh viện Bảo Yên mới cuống lên lấy máu anh Trung để xét nghiệm và đồng thời huy động người nhà anh Trung xét nghiệm nhóm máu để truyền máu cho bệnh nhân.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, các bác sĩ ở BV đa khoa tỉnh Lào Cai vào thăm bệnh cho anh Trung thì lắc đầu đi ra và bảo đã quá muộn, không thể cứu chữa vì lượng máu truyền vào cơ thể bệnh nhân không giữ được ở lại trong cơ thể.

Gia đình anh Trung đã tất tả huy động khoảng 50 thanh niên đến để truyền máu liên tục vào cơ thể anh Trung nhưng đến khoảng 23h30, anh Trung đã tử vong.

Hung thủ đang được tại ngoại

Thấy hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm của các bác sĩ, gia đình anh Trung đã báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên và yêu cầu khám nghiệm tử thi anh Trung để làm rõ sự việc.

Đến khoảng10h30 ngày 23/11, Đội bác sĩ pháp y Công an tỉnh Lào Cai và Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện: Anh Trung đã bị hoại tử toàn bộ phần ruột non, đại tràng, dạ dày từ lâu, gan sưng to xung huyết.

Bên trong ruột, đại tràng, dạ dày có nhiều máu tụ màu đen đông thành tảng... Sau khi khám nghiệm tử thi xong, gia đình đã lo an táng cho anh Trung và chôn cất vào ngày 24/11.

Hiện gia đình anh Trung đề nghị làm rõ những hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Bảo Yên liên quan đến việc điều trị cho anh Trung.

Bên cạnh đó, về phía Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đến tận đêm anh Trung mất mới tạm giữ Vũ Anh Tuấn, người đâm anh Trung. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Vũ Anh Tuấn đang được tại ngoại.

Theo Infonet


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.