Ủi sập 3 quán phở, tài xế xỉu trong cabin

Ba tiệm phở liền kề nằm gần khúc cua trên tỉnh lộ 747 (đoạn thuộc thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên – Bình Dương) đã bị một xe tải ủi sập vào 3 giờ 15 phút sáng 24-7.

 Ba tiệm phở liền kề nằm gần khúc cua trên tỉnh lộ 747 (đoạn thuộc thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên – Bình Dương) đã bị một xe tải ủi sập vào 3 giờ 15 phút sáng 24-7.

Xe tải chở đầy gỗ này chỉ chịu dừng lại sau khi tông sập gần như toàn bộ các mái che phía trước và nhiều vách tường của 3 tiệm phở.


 Xe tải lủi thẳng qua 3 nhà liền kề, làm nhiều bức tường và mái che dùng để bán phở đổ sập

Có khoảng 10 người cư ngụ và buôn bán ở 3 tiệm phở trên. Khi xe tải tông vào nhiều người đã ra khỏi tiệm để đi chợ, chuẩn bị việc nấu nướng. Riêng ông Lại Thế Toàn (51 tuổi, quê Thái Bình) còn trong nhà nên bị gạch đá đè gây chấn thương vùng bụng và chân.

 Ở tiệm kế bên, anh Nguyễn Mạnh Tùng (27 tuổi,  quê Thái Bình) còn ngủ nên bị nguyên bức tường và tủ lạnh đổ sập lên người, ngạt thở suýt chết nhưng được giải cứu kịp thời.


Quán phở tan hoang sau cú tông của xe tải

 Dù không bị thương nhưng tài xế xe tải trên là Nguyễn Văn Cảnh (35 tuổi, quê Tây Ninh) ngất xỉu trong cabin khoảng 5 phút sau khi gây tai nạn.

Tài xế Cảnh cho biết trong lúc ôm cua, bàn đạp thắng của xe bị kẹt, không điều khiển được nên gây tai nạn.

Công an huyện Tân Uyên đã khám nghiệm hiện trường, thống kê mức độ thiệt hại.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.