Vì sao nghi can bị thương tại cơ quan điều tra?

Đường dây nóng của chúng tôi nhận được phản ánh của ông Đỗ Văn Lâm ở xóm Hợp (xã Huống Thượng, Đồng Hý, Thái Nguyên) về việc con trai ông là anh Đỗ Duy Bền bị CA TP Thái Nguyên bắt tạm giam (từ ngày 15 - 19/8) do nghi có hành vi hiếp dâm trẻ em, sau đó bị thương ở chân tại CQĐT.

Chờ giám định...

Chiều 21/8/2009, Phó trưởng CA TP Thái Nguyên - Thượng tá Lê Đăng Sơn cho biết, lời khai của phía bị hại cho thấy, ngày 15/8, anh Đỗ Duy Bền có sang nhà anh Đỗ Vân Sơn (Tổ 5, phường Phú Xã, TP Thái Nguyên) dự đám cưới.

Khoảng 12h20", khi anh Bền vào nhà tắm để rửa mặt thì em N.T.T.H (em họ anh Sơn) cũng đi vào nhà tắm. Lúc đó Bền liền khóa trái cửa và thực hiện hành vi quan hệ tình dục cưỡng ép đối với em H. Theo lời khai của em H tại cơ quan CA, trong lúc anh Bền thực hiện hành vi, do đau nên H đã cắn 2 vết vào vai trái và phải anh Bền.

Hai người ở trong phòng tắm hai giờ đồng hồ mới ra, lúc đó em H mới nghĩ ra là chiều phải đi học nên sợ và khóc. Về sau, chị ruột của em H tra hỏi thì hay H đã bị cưỡng bức.

Hiện trường nơi anh Đỗ Duy Bền nhảy xuống gây thương tích gót chân

Lời qua tiếng lại, anh Bền bị mấy thanh niên bạn của anh Sơn (chủ nhà) đánh đau, phải vào Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Bền bị bầm tím hố mắt trái, đụng dập 2 mí mắt trái, rách mí dưới góc trong mắt trái, đau mạng sườn trái. Tại đỉnh đầu có khối nề (kích thước 2x3 cm) không có chảy máu.

Ngoài ra, BV Đa khoa tỉnh Thái Nguyên còn kết luận: bộ phận sinh dục của anh Bền bám nhiều đất cát, vết bầm tím trên vai phải anh Bền là dấu tích của 2 vết răng cắn.

Tính tới thời điểm xảy ra nghi án hiếp dâm (trưa 15/8), em N.T.T.H vừa 12 tuổi, 8 tháng, 8 ngày. Ông N.T.T (bố em H) cho biết: "Sự việc trên xảy ra quá bất ngờ, gia đình cũng chỉ mong pháp luật xử đúng người, đúng tội. Con tôi hằng đêm vẫn bị ám ảnh bởi sự việc đó, đang ngủ cũng vùng dậy bỏ chạy, cháu còn quá trẻ và ngây thơ".

Đại tá Lê Cường - Trưởng CA TP Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành giám định mẫu tinh dịch có trong âm đạo em H để xác minh thủ phạm. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ cơ quan giám định". Đại tá Cường cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang trong giai đoạn xác minh và chưa khởi tố vụ án.

Vỡ xương gót chân

Về việc anh Bền bị thương ở chân tại CQĐT CA TP Thái Nguyên, Thượng tá Lê Đăng Sơn giải thích: Sáng 19/8, đồng chí Trần Trọng Thúy (điều tra viên CA TP Thái Nguyên) tiến hành lấy lời khai đối với anh Đỗ Duy Bền tại trụ sở. Sau khi làm việc xong (vào lúc 11h40"), anh Bền đã đọc và ký biên bản xong rồi đi ra trước.

Theo Thượng tá Sơn, có thể do tâm lý nên anh Bền đã chạy nhanh dọc theo hành lang tầng 1 lên tầng 2 và nhảy xuống nền gạch bên dưới gây ra thương tích vùng chân.

Thượng tá Lê Đăng Sơn cho biết, ngay khi đó đã đưa anh Bền vào BV Đa khoa tỉnh Thái Nguyên chụp cắt lớp và X quang. Kết quả cho thấy, anh Bền bị vỡ lún xương gót chân, không thấy gãy các cung xương sườn, không thấy lún chệch các đốt sống thắt lưng, không có máu tụ trong sọ.

Trước sự việc trên, CA TP Thái Nguyên đã gọi người nhà anh Bền lên để giải quyết và tiến hành đưa anh vào BV A điều trị, theo dõi tiếp.

Theo Trung Sơn - Giang Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.