Vợ chồng dỗi nhau, hai mạng người chết oan

Chỉ vì những giận hờn vu vơ, đôi vợ chồng trẻ đã đẩy mâu thuẫn gia đình mình lên đến đỉnh điểm và dẫn đến một kết cục bi thảm: Người vợ nhảy sông tự tử. Bi kịch không dừng ở đây khi một người bạn của người chồng thấy cảnh đó đã nhảy xuống cứu người bị nạn và chết đuối theo.

Chỉ vìnhững giận hờn vu vơ, đôi vợ chồng trẻ đã đẩy mâu thuẫn gia đình mình lênđến đỉnh điểm và dẫn đến một kết cục bi thảm: Người vợ nhảy sông tự tử. Bikịch không dừng ở đây khi một người bạn của người chồng thấy cảnh đó đã nhảyxuống cứu người bị nạn và chết đuối theo.


Giận chồng, nhảy sông tự tử


Hai nạn nhân bị chết đuối là chịNguyễn Thị Hương (18 tuổi, ở xóm Đoài, thị trấn Tây Đằng) và anh NghiêmVăn Bình (23 tuổi, ở đội 10, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trước đó, chị Hương xảy ra mâu thuẫnvới chồng là Hoàng Quốc Tuấn (23 tuổi, ở đội 10, xã Tiên Phong) nên bỏvề nhà cha mẹ đẻ.
 
Vợ chồng dỗi nhau, hai mạng người chết oan
Hiện trường vụ tự tử đau lòng

Khoảng 21h ngày 27.5.2012, Tuấn và 2người bạn nữa (trong đó có một người là Nghiêm Văn Bình) đi taxi đến nhàHương để nói chuyện. Đến khoảng 23h cùng ngày, Tuấn và hai người bạn ravề, Hương cố đi theo để tiếp tục nói chuyện với chồng.

Thấy vợ cứ lẽo đẽo đi theo mình vànói mãi không thôi, Tuấn đã tát vợ hai cái rồi lẳng lặng cùng một ngườibạn quay lưng đi về, bỏ lại Hương, một người bạn gái của Hương. Thấyvậy, anh Bình cũng ở lại để an ủi vợ bạn.

Lúc này, do quá uất ức nên chị Hươngđã nhảy xuống một ruộng nước gần đó để tự sát. Do ruộng cạn và được bạnkéo lên nên chị Hương không hề hấn gì. Nhưng chị Hương lại bất ngờ nhảytừ trên cầu Vật Lại xuống sông Tích trong đêm tối. Anh Bình dù khôngbiết bơi nhưng vẫn nhảy theo mong cứu được chị Hương khiến cả hai ngườichết đuối.

Cưới sớm, mâu thuẫn sớm

Tuấn và Hương vừa cưới nhau được hơn2 tháng. Đôi trẻ đã đến với nhau trong sự lo ngại của người lớn bởi khiđó Tuấn vừa học xong một khóa học nghề sửa chữa đồ điện lạnh, chưa cócông việc ổn định và chị Hương cũng vậy, không có vốn, không có công ănviệc làm.

Mới đây, gia đình hai bên có tạo điềukiện cho chị Hương theo học lớp cắt may rồi dự định mở tiệm tại nhànhưng chưa thành hiện thực.

Vợ chồng dỗi nhau, hai mạng người chết oan
Đôi vợ chồng mới cưới bây giờ mỗi người một thế giới

Quá trình chung sống, vợ chồng Tuấnthường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Dù đi làm dâu chưa được bao lâu nhưng chịHương đã đôi ba lần bỏ về nhà cha mẹ đẻ với lý do: “Anh Tuấn hay đánhcon”.

Bố của Tuấn là ông Hoàng Văn Minh (46tuổi) buồn rầu cho biết, để xảy ra sự việc đau lòng dẫn đến cái chết củacô con dâu và anh Bình cũng chỉ xuất phát từ tình yêu “bọ xít” của contrẻ vốn thiếu những kỹ năng ứng xử cần thiết trong cuộc sống gia đình.

Ông Minh thừa nhận việc đã có lần condâu ông cãi nhau với Tuấn rồi bỏ về nhà cha mẹ đẻ khiến ông phải cấtcông lên tận nhà thông gia đón con dâu về thay con trai.

Đến lần thứ 3 này, biết tin con gáibị chồng đánh, mẹ của Hương đã tìm đến nhà ông, lôi Hương về nhà và cònnói: “Về nhà ở với mẹ, dù có làm bà cô cũng được!”. Nghe câu đó, ôngMinh rất giận nên không đứng ra hòa giải cho con trai như những lầntrước.

Ông Minh bảo, cũng vì đến với nhaukhi còn quá trẻ nên nhiều khi Tuấn và Hương “mặt nặng mày nhẹ” với nhauvì những chuyện rất... lãng xẹt. Đó là chưa kể việc Tuấn rất ghen tuông,nhiều lần mếu máo khóc như con nít mách bố mẹ chuyện “phát hiện” Hương“lén lút” nhắn tin cho “người yêu cũ”.

Không rõ thực hư chuyện này thế nào,nhưng đã có lần Tuấn khóc lóc nói với ông Minh: “Đời con không bao giờnhục nhã như thế này, khi nghe Hương nói đi vệ sinh mà con phải lén lútđi theo xem có đúng là cô ấy đi vệ sinh hay không...”.

Thấy tình cảnh con trai cứ hễ mỗi lầnkhông cản được vợ lại mếu máo, ông Minh đã gọi cả hai vợ chồng nóichuyện. Riêng với Hương, ông đã tạm thời tịch thu điện thoại di động vàrăn dạy: “Bố thu điện thoại cũng chỉ vì bất đắc dĩ, muốn giữ gìn hạnhphúc cho hai con sau này”.

Thấy chết không cứu?


Xung quanh câu chuyện thương tâm này,tại địa phương rộ lên tin đồn Tuấn đã “thấy chết không cứu” khiến vợmình và bạn mình bỏ mạng. Tuấn đã bỏ đi biệt xứ không rõ tông tích, tuynhiên theo lời người thân của Tuấn kể lại thì khi xảy ra sự việc, Tuấnvà một người bạn đã đi khỏi hiện trường một đoạn đường dài gần nửa câysố nên không chứng kiến chuyện vợ mình tự tử, bạn mình chết đuối theo.

Tới khi nghe bạn gái của Hương gọiđiện báo tin, Tuấn vội quay lại thì đã muộn, nước mưa dâng cao, lạithiếu phương tiện chiếu sáng nên không thể cứu hai người. Bản thân Tuấntuy giận vợ nhưng vẫn rất yêu vợ. Khi biết tin vợ chết, Tuấn đã nhũnngười ngất lên, ngất xuống đòi tự tử chết theo vợ nhưng được mọi ngườican ngăn.

Về phần nạn nhân Nghiêm Văn Bình,chàng thanh niên tốt bụng này có hoàn cảnh hết sức éo le: Sinh ra đãkhông có cha, mẹ lại bệnh nặng. Học hết cấp 2, Bình phải ở nhà đỡ đầnmọi việc cho mẹ.

Trong mắt người thân và người dân địaphương, Bình là một người con hiếu thảo, người cháu ngoan hiền, ngườibạn nghĩa hiệp. Bởi tính thiện lương nên khi thấy vợ bạn lâm nạn, anh đãnhào mình xuống mương nước để cố cứu mà quên mất rằng bản thân mình cũngkhông biết bơi...
 

TheoPLVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.