Vợ người lái xích lô vụ "tôn cứa cổ" rơi nước mắt, mong ngày chồng được tại ngoại về nhà

Sau khi gia đình cháu bé 10 tuổi làm đơn đề nghị không xử lý hình sự ông Thạch - người lái xích lô chở tôn, vợ của ông vô cùng biết ơn và đã làm đơn gửi Công an xin cho chồng sớm được tại ngoại trở về với gia đình.

Sau khi gia đình cháu bé 10 tuổi làm đơn đề nghị không xử lý hình sự ông Thạch - người lái xích lô chở tôn, vợ của ông vô cùng biết ơn và đã làm đơn gửi Công an xin cho chồng sớm được tại ngoại trở về với gia đình.

Trước đó vào chiều ngày 4/10, cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã mời gia đình cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi – cháu bé bị nạn) và gia đình ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam) lên thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hòa giải vụ việc. Lúc này, phía gia đình bị hại đã chính thức đề nghị không xử lý hình sự người lái xe chở tôn. 

Sau đó, gia đình ông Thạch đã làm đơn bảo lãnh, xin tại ngoại cho chồng vào sáng 5/10. Đến thời điểm hiện tại ông Thạch vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét và chưa được về với gia đình.

Mong được gặp lại chồng từng ngày từng giờ

Chiều 5/10, chúng tôi tìm về gia đình người lái xích lô Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên thường gọi là Bình, quê Hà Nam) ở khu tập thể A5, Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ, khuôn mặt khắc khổ của bà Lê Thị Phương (48 tuổi, vợ ông Thạch) lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi. Bà Phương cho biết, sự việc đáng tiếc đã xảy ra không chỉ làm gia đình cháu Trần Minh Hoàng đau đớn mà bản thân gia đình bà cũng chịu nhiều xót xa, khổ sở.

Vợ người lái xích lô vụ tôn cứa cổ rơi nước mắt, mong ngày chồng được tại ngoại về nhà - Ảnh 1.
Bà Phương khóc cạn nước mắt từ ngày chồng bị tạm giữ.

"Không biết lúc nào thì anh ấy được về, tôi đang mong ngóng từng phút. Sau hôm anh ấy bị tạm giam, tôi được tiếp xúc có vài phút trong lúc đưa đồ vào. Nhìn anh ấy cúi gằm mặt chẳng nói với vợ một câu rồi khóc khiến cho tôi không thể cầm được nước mắt", bà Phương chia sẻ.

Vợ người lái xích lô vụ tôn cứa cổ rơi nước mắt, mong ngày chồng được tại ngoại về nhà - Ảnh 2.
Hình ảnh khắc khổ của ông Thạch lúc ở trụ sở công an.

Người phụ nữ này cho biết, chồng bà mắc chứng bệnh đau đầu, thoát vị đĩa đệm nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, ông phải làm thuê làm mướn đủ nghề nhưng cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống gia đình chứ không có tiền để chữa trị.

"Anh rất chịu khó làm và thương vợ con, làm ra tiền bao nhiêu thì cũng chỉ đủ cho anh ấy nuôi bản thân và chữa bệnh. Vì vậy mà thi thoảng anh ấy mới về quê..., bà Phương tâm sự.

Vợ người lái xích lô vụ tôn cứa cổ rơi nước mắt, mong ngày chồng được tại ngoại về nhà - Ảnh 3.
Hai mẹ con bà Phương bật khóc khi những bạn lính cũ của ông Thạch đến thăm.

Bà Phương kể, suốt hơn 10 ngày nay kể từ khi chồng bà bị vướng vào vòng lao lý, mọi việc giải quyết giữa chồng và phía bị hại đều do người chị gái của ông Bình đứng ra. "Tôi thì chỉ quanh quẩn ở nhà nên không hiểu nhiều chuyện vì thế chị chồng tôi đứng ra lo liệu mọi việc. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng bản thân tôi và người thân cũng đã đến gia đình cháu bé để chia sẻ những mất mát mà họ phải gánh chịu. Hiện hai bên gia đình đã ổn thỏa với nhau rồi. Phía cha mẹ bé trai đã làm đơn bãi nại, đề nghị không xử lý hình sự với chồng tôi, tôi rất biết ơn về điều đó", Bà Phương chia sẻ.

Theo bà, từ khi xảy ra sự việc, nhiều người cũng tới động viên chia sẻ với hoàn cảnh gia đình khiến bà vô cùng xúc động. Ông Thạch trước cũng là lính Vị Xuyên, nghe tin không may xảy ra tai nạn, nhiều đồng đội, bạn bè, người dân đã đến thăm gia đình.Với nhiều đồng đội cũ thì ông Thạch luôn lộ rõ mặt khắc khổ, làn da ngăm đen rám nắng vì bươn chải mưu sinh ngoài đường bằng chiếc xích lô cũ với số tiền kiếm được ít ỏi.

Có thể miễn trách nhiệm hình sự cho người lái xích lô chở tôn

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh), người hỗ trợ tư vấn cho bị can Đinh Ngọc Thạch - người lái xích lô chở tôn khiến cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) tử vong cho biết, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra (Công an quận Hoàng Mai) đã mời gia đình cháu cháu bé bị nạn và gia đình bị can Thạch lên làm việc.

Theo luật sư Thơm, trước sự chứng kiến của Cơ quan điều tra, hai gia đình đã thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hòa giải vụ việc và đặc biệt là gia đình bị hại đã chính thức có yêu cầu không xử lý hình sự đối với ông Thạch.

Vợ người lái xích lô vụ tôn cứa cổ rơi nước mắt, mong ngày chồng được tại ngoại về nhà - Ảnh 4.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Sáng ngày 5/10 gia đình ông Thạch đã lên trụ sở công an nộp đơn bảo lãnh tại ngoại cho ông theo sự hướng dẫn của CQĐT. Vị luật sư này cho biết, sau khi ông Thạch tại ngoại, luật sư Thơm sẽ làm thủ tục bào chữa miễn phí cho ông Thạch để xem xét việc đình chỉ vụ án.

Trước đó, vào sáng 4/10, đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan điều tra quận đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo điều 202, Bộ Luật hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam).

Bị can Thạch được xác định là người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn dừng ở ven đường Tân Mai khiến cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) trong lúc đi xe đạp va vào miếng tôn tử vong.

Chiều 23/9, trước cửa nhà số 66, đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Trần Minh Hoàng tử vong.

Theo một số người dân kể lại, khi gặp tai nạn, cháu Trần Minh Hoàng đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắc nhọn của xích lô dừng cạnh đường. Sau va chạm, cháu Hoàng bị phần tấm tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu.

Người dân trong khu vực cùng người nhà đã đưa cháu Hoàng vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi đau xót bởi cái chết thương tâm khi cháu bé còn khá nhỏ tuổi, trong khi người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn cũng có gia cảnh rất khó khăn.

Được biết, cháu Hoàng là con thứ 2 trong gia đình, đang học lớp 4, rất thông minh, hiền lành. Còn ông Thạch - người lái xích lô chở tôn từng tham gia quân ngũ. Do cuộc sống khó khăn nên ông Thạch phải lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề chở thuê và khuân vác.


Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)

bé trai bị tôn cứa vào cổ


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.