Vụ 4 người một nhà treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Chủ nợ lên tiếng

Người cho anh T. vay tiền cho rằng gia đình anh T. không chỉ nợ tiền mình mà còn nợ nhiều nơi khác nên mới dẫn tới áp lực như vậy.

Người cho anh T. vay tiền cho rằng gia đình anh T. không chỉ nợ tiền mình mà còn nợ nhiều nơi khác nên mới dẫn tới áp lực như vậy.

Liên quan đến cái chết của 4 người trong gia đình anh N.T.T. (30 tuổi, ngụ xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), người cho anh T. vay tiền - đồng thời cũng là hàng xóm cho biết, vợ chồng anh T. đã nhiều lần sang vay tiền mình, tổng số nợ lên tới hàng chục triệu đồng.

Nhưng có thể không phải chỉ vì khoản tiền này mà vợ chồng T. dẫn đến áp lực phải tự tử cùng 2 con. "T. có thể còn vay nợ nhiều nơi khác, trong đó có khoản nợ ngân hàng" - người hàng xóm cho biết.

Vụ 4 người một nhà treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Chủ nợ lên tiếng-1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường trong căn nhà 4 người tử vong ở Hà Tĩnh (Ảnh TTO).

Trong khi đó, bức thư tuyệt mệnh mà anh T. để lại chứa nội dung cuộc sống mấy năm nay của hai vợ chồng gặp nhiều bế tắc, không có gì vui. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh của 2 vợ chồng anh T. 

“Khi mọi người đọc được bức thư này thì gia đình chúng tôi đã đi xa rồi. Trong vài năm trở lại đây cuộc sống đối với gia đình tôi đã thực sự vô nghĩa. Cảm thấy buồn chán và mọi thứ như đã không còn quan trọng với vợ chồng tôi nữa”, đó là những dòng tâm sự trước khi quyết định tìm đến cái chết của đôi vợ chồng trẻ.

Vụ 4 người một nhà treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Chủ nợ lên tiếng-2

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VNE

Trong bức thư được cho là của anh T. để lại có nội dung xin lỗi gia đình, anh em, bạn bè và mong mọi người hiểu và thông cảm cho hành động của mình.

Anh T. viết, khi đưa ra quyết định này thì vợ chồng anh đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Nhưng do cuộc sống có nhiều áp lực buồn chán, nên đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát.

“Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm, bao nhiêu áp lực buồn phiền bế tắc, dường như không có lối thoát với chúng tôi”, trong bức thư ghi.

Ngoài những lời trăn trối về cuộc sống, anh Thành cũng gửi lời xin lỗi đến hai người con của mình.

“Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con, nhưng chúng ta không có cách nào khác. Gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ, không gì so sánh được. Mong hai con hiểu và thông cảm cho bố mẹ”, bức thư viết.

Vụ 4 người một nhà treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Chủ nợ lên tiếng-3

Người dân đến thắp hương tiễn đưa các nạn nhân trong gia đình anh T.

Bức thư mà vợ anh T. để lại cũng có nội dung tương tự. "Nội dung cơ bản vợ anh T. trình bày do bất lực trong nợ nần không có tiền trả. Chị nhắn nhủ lúc bố và em nhận được thư này thì con đã chết rồi".

Người chị gái của anh T. hết sức bất ngờ, bởi tối trước hôm xảy ra sự việc, vợ chồng T. vẫn rất vui vẻ. "Không ngờ khi sáng sớm dậy, tôi thấy cả 4 người đều tử vong tư thế treo cổ. Thật quá xót xa..." - chị gái anh T. nói.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.

Ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, cho hay vợ chồng anh Thành thuộc hộ nghèo, làm ăn lương thiện. Chính quyền địa phương và huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ cho người thân của các nạn nhân 30 triệu đồng để lo mai táng.

Theo Dân Việt


treo cổ tự tử

tự tử

treo cổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.