Vụ bác sĩ ném xác: Xin đừng giết chị Huyền thêm lần nữa

Đó là quan điểm của gia đình nạn nhân khi bày tỏ những bức xúc về việc xuất hiện những luồng dư luận trái chiều kiểu như bệnh vực cho hành vi dã man, vô nhân tính của “gã đồ tể” bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường - trong thời gian gần đây.

Đó là quan điểm của gia đình nạn nhân khi bày tỏ những bức xúc về việc xuất hiện những luồng dư luận trái chiều kiểu như bệnh vực cho hành vi dã man, vô nhân tính của “gã đồ tể” bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường - trong thời gian gần đây.

 
Mấy ngày gần đây, trên một số trang mạng, một số diễn đàn Internet xuất hiện những dòng thông tin phỏng vấn luật sư và đưa ra những giả thiết mang tính định hướng dư luận kiểu giảm nhẹ hành vi dã man vô nhân tính của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Gia đình nạn nhân đã vô cùng phẫn uất và đặt dấu nghi vấn cho động cơ của những thông tin trên.

Cụ thể, thông tin đưa ra các giả thiết, nếu nạn nhân chết trước khi bị vứt xuống sông thì hành vi của ông Tường không cấu thành tội giết người, mà là xâm phạm thi thể người khác - được quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, người có hành vi xâm phạm thi thể người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Bên cạnh đó, can phạm còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp - được quy định tại Điều 99 với mức hình phạt tối đa lên đến 12 năm tù. Sự vi phạm quy tắc nghề nghiệp ở đây có thể được thực hiện do lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý…

Do đó, cần thiết phải tìm được thi thể nạn nhân thì mới xác định được nạn nhân chết trước hay sau khi bị ném xuống sông, từ đó mới xác định chính xác được tội danh của ông Tường…

Bác Lê Văn Thích (chú ruột của nạn nhân) chia sẻ với PV.

Bác Lê Văn Thích cho biết, những thông tin trên chẳng khác gì “vẽ đường cho hươu chạy”, để bản thân Nguyễn Mạnh  Tường và những người thân thiết của vị bác sĩ “thú tính” này có cớ chạy tội cho y.

Kịch bản là việc tạo nên một dư luận trái chiều để làm rối loạn thông tin và sau đó tìm cách “chạy tội” theo những hướng mà luật sư đã nêu (?!).

Còn về tiến trình tìm thi thể chị Huyền dưới đáy song - nơi Nguyễn Mạnh Tường chỉ cho cơ quan chức năng - theo bác Lê Văn Thích, phía gia đình suốt nhiều ngày qua đã làm tất cả các biện pháp có thể như rà câu chùm, nhờ thợ lặn và cả biện pháp tâm linh, nhưng đều vô hiệu.

Gia đình vẫn có niềm tin vào tất cả dấu hiệu mà nhiều nhà ngoại cảm chân chính tình nguyện giúp đỡ gia đình đưa ra, như việc khẳng định thi thể chị Huyền vẫn ở đâu đó quanh khu vực cầu Thanh Trì, nhưng bị vùi dưới nhiều tầng cát sâu nên chưa thể tìm thấy nếu không kiên nhẫn.

Hiện tại, việc tìm kiếm chị Huyền do anh Thăng - em trai ruột và anh Huy - chồng chị Huyền đảm nhận.

“Để tránh sự lo lắng cho những người thân tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu như bố mẹ đẻ và bà con hai bên nội-ngoại, anh Thăng, anh Huy cũng phải đau đớn tắt máy điện thoại di động để âm thầm tìm xác người thân” - bác Thích chia sẻ.

Trước những thông tin trái chiều về nghi vấn lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường không trung thực, anh Huy và toàn gia đã đặt nghi vấn: Với khả năng của mình, rất có thể Tường đã chặt xác chị Huyền ra nhiều khúc rồi chèn đá vào đó để thi thể không thể nổi lên được (?!).

Nghi vấn càng được tăng lên khi việc tìm kiếm chị Huyền với tất cả các biện pháp của gia đình và các cơ quan chức năng, lay động nhân tâm, rung cảm cả thế giới tâm linh nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa cho kết quả.

Các thợ lặn hết mình tìm kiếm nạn nhân.

Trong quá trình điều tra về vụ việc, Báo Lao Động đã tiếp cận được một thông tin phải nói là thực sự sốc về nghề thợ lặn vớt xác nạn nhân.

Theo một số thợ lặn làng Chèm, trong nghề thợ lặn cũng xuất hiện những kẻ cơ hội sẵn sàng làm việc trái với lương tâm là giấu xác nạn nhân dưới đáy sông để kéo dài thời gian trục lợi bất chính...; như trường hợp tìm xác một cô gái trẻ - người tình một đại gia - tự tử trên cầu Thanh Trì, có nhóm thợ lặn đã thu về 2 tỉ đồng…

Những ngày qua, từ việc có nhiều "nhà ngoại cảm" rởm định "tranh thủ" kiếm chác trên nỗi đau của gia đình, nên cũng không ít người hoài nghi việc có thể có những thợ lặn vì tiền mà trục lợi.

Tuy nhiên, nhóm thợ này cũng cho biết, tất cả các thợ lặn tham gia vụ việc này đều rất bức xúc với hành vi dã man của bác sĩ Tường, nên đều tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để mong sớm tìm thấy chị Huyền.
 
Theo An Hưng - Cao Nguyễn (Lao Động)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.