Vụ bé gái mất tích bí ẩn: Chết vì đi lạc và đói

Theo đó, đầu, da mặt của cháu bé phân hủy hoàn toàn lộ rõ xương hộp sọ, các răng cửa và răng hàm nhỏ đã rụng...; xương đốt sống cổ, xương sườn không bị tổn thương; thành âm đạo không bị rách

Cơ quan điều tra đã trả lời nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái sau 3 tuầnmất tích, tuy nhiên mẹ cháu bé vẫn hoài nghi cái chết của con mình.

Cơ quan công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) vừa có công văn trả lời gia đìnhchị Ngô Thị Huệ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Lê Đinh Ngọc Hiền (4tuổi) được phát hiện chết trên ngọn đồi gần nhà cách đây hơn một tháng.
Vụ bé gái mất tích bí ẩn: Chết vì đi lạc và đói
Cháu Hiền mất tích ngày 1-7 (ảnh nhỏ) khi đang ngồi chơi tại ngọn đồi sau nhà cùng trẻ em trong xóm (ảnh lớn)

Theo đó,đầu, da mặt của cháu bé phân hủy hoàntoàn lộ rõ xương hộp sọ, các răng cửa vàrăng hàm nhỏ đã rụng...; xương đốt sốngcổ, xương sườn không bị tổn thương;thành âm đạo không bị rách.

Công văn kết luận: “Căn cứ vào kết quảđiều tra xác minh hiện trường, khámnghiệm tử thi, nhận thấy việc cháu Hiềnmất tích nhiều ngày dẫn đến tử vong,chưa phát hiện dấu hiệu có liên quan đếntội phạm, khả năng cháu Hiền đi lạcnhiều ngày, không có thức ăn, nước uốngdẫn đến tử vong”.

Vụ bé gái mất tích bí ẩn: Chết vì đi lạc và đói
Chị Huệ (thứ 2 từ trái qua) đau đớn trong đám tang của con

Trao đổi vớiphóng viên, chị Ngô Thị Huệ (mẹ cháuHiền) cho biết: “Cơ quan điều tra thôngbáo cháu bị đi lạc, chết đói thì tôi tinvậy nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về cáichết của con gái tôi. Một cháu bé 4 tuổithì không thể nào băng rừng vượt đồi mộtđoạn đường khá xa như vậy”.

Như đã thông tin, cháu Hiền mất tích lúc14 giờ ngày 1-7 khi đang ngồi chơi saunhà (ấp Phú Lâm 4, xã Phú Sơn, huyện TânPhú, Đồng Nai).

Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưngvẫn vô vọng, trong khi đó nhiều kẻ xấuđã gọi điện đến vòi tiền đòi nạp tiềnđiện thoại sẽ cung cấp địa chỉ nơi giamgiữ cháu.

Đến ngày 22-7, anh Trần Đình Tứ (SN1985, ngụ cùng xã) trong khi đi làm rẫythì phát hiện xác cháu Hiền trên sườnđồi nên báo công an.


Theo Ph.Dũng
NLĐO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.