Bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành từng bị người mẹ buôn bán ma túy tha lôi lang thang khắp nơi

Khi sinh bé T.T.A. biết chẳng thể vứt con cho ai nên người mẹ đã tha lôi cháu bé theo những bước chân lang thang cho đến khi bị bắt về tội danh buôn bán ma túy.

Khi sinh bé T.T.A. biết chẳng thể vứt con cho ai nên người mẹ đã tha lôi cháu bé theo những bước chân lang thang cho đến khi bị bắt về tội danh buôn bán ma túy.

Xót thương bé 14 tháng tuổi có mẹ buôn bán ma túy, nghi bị bạo hành. (Clip: Tintuconline)

Người mẹ buôn bán ma túy tha lôi con 14 tháng tuổi lang thang khắp nơi

Liên quan đến vụ việc bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành thâm tím người, trước đó Công an Hà Nội đã xác định được danh tính người bỏ rơi bé tại bệnh viện là Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, trú tại số 58 phố Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Hằng khai tên thật cháu bé là T.T.A. (gần 1 tuổi) và mẹ cháu là Đ.L.H. (34 tuổi), mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy. Dù đăng ký hộ khẩu ở số 8 phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm nhưng gần 20 năm nay Đ.L.H không hề cư trú tại đây. Hiện chỉ có bà Hoàng Thị Nga (mẹ H.) hàng ngày đến đây bán hàng kiếm thêm thu nhập.

Vụ bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Người mẹ buôn bán ma túy tha lôi cháu bé lang thang khắp nơi - Ảnh 1.

Hai chân, tay bé T.T.A. có rất nhiều vết bầm tím nghi bị bạo hành.

Tối 5/8 khi hay tin cháu ngoại bị bỏ rơi tại bệnh viện, bà Nga vội vàng vào thăm cháu. Bà kể, bà có 2 người con, H. là con cả, thường xuyên bỏ nhà đi chơi với đám bạn xấu vô công rồi nghề.

H. lập gia đình và sinh được 3 người con nhưng chẳng bao lâu chồng đi tù, chị ta cũng bỏ nhà ra đi, bỏ lại con nhỏ cho bố mẹ ruột chăm sóc.

Ngoài 3 người con với chồng cũ, H. còn sinh tiếp đứa con thứ 4 vào năm 2014 với người chồng hờ ở phố Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Cháu bé này H. cũng chẳng nuôi mà bỏ lại cho bên nội.

Khi sinh tiếp bé T.T.A, chẳng biết vứt con cho ai nên chị ta tha lôi cháu bé lang thang theo mình cho đến khi bị bắt về tội buôn bán ma túy. Sau khi bị bắt, người này giao cháu bé cho người bạn tên Chi (phố Kim Mã, quận Ba Đình). Sau đó Chi giao lại cháu cho Nguyễn Thanh Hằng.

Trước đó tháng 8/2016, Đ.L.H bị công an quận Ba Đình bắt vì tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên người phụ nữ được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Hơn 1 tháng sau, công an tỉnh Phú Thọ lại ra lệnh bắt người này cùng tội danh và H. tiếp tục được tại ngoại.

Vụ bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Người mẹ buôn bán ma túy tha lôi cháu bé lang thang khắp nơi - Ảnh 2.

Sau khi nhập viện, cháu bé được xác định bị tổn thương vùng não.

Ai đã bạo hành cháu bé 14 tháng tuổi thâm tím người?

Chúng tôi có mặt khu vực nơi Nguyễn Thanh Hằng sinh sống. Theo quan sát, đây là 1 khu tập thể cũ có khoảng 4 - 5 hộ dân sinh sống. Căn phòng Hằng ở nằm ngay bên trên lối đi của tầng 1 và rộng khoảng 5 - 7 mét vuông.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân sống tại đây cho biết Hằng mới đưa bé trai về đây chăm sóc khoảng hơn chục ngày. Thời gian này mọi người không nghe thấy tiếng la hét hay khóc lóc của cháu bé. Đến bữa Hằng vẫn tự đi mua cháo về cho bé, còn bỉm sữa thì mua để ở nhà tự thay và cho uống.

Vị tổ trưởng tổ dân phố cho biết, Hằng có hộ khẩu tạm trú tại số 58 phố Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng người này không thường xuyên sinh sống ở đây mà thường đi sớm về khuya, đi đâu, làm gì người dân sống quanh đây không ai rõ.

Vụ bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Người mẹ buôn bán ma túy tha lôi cháu bé lang thang khắp nơi - Ảnh 3.

Căn phòng tại số 58 Yên Phụ nơi bé T.T.A. ở cùng Hằng những ngày qua.

"Cách đây khoảng 2 -3 hôm, một số người dân có phản ánh về việc Hằng bế một bé trai nhỏ tuổi, trên người có nhiều biểu hiện bất thường lên xe taxi và bỏ đi. Sau đó, tôi đã thông báo công an khu vực về sự việc trên", vị này chia sẻ.

Ngày 6/8, tổ dân phố và đại diện UBND phường cũng vào bệnh viện thăm cháu bé nhưng hiện nay cháu đang hoảng sợ nên không ai vào thăm được.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, ngày 4/8 bé trai hơn 1 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Xanh Pôn lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng trán, chân, tay, đùi, bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Ở cổ có vết xước, mắt bị giãn, co giật, hôn mê...

Đặc biệt cháu bé còn bị tổn thương vùng não. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc thì đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do đó chiều 5/8, Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) đã ký quyết định khởi tố vụ án bạo hành bé trai gần 1 tuổi.

Theo Thời Đại


bạo hành trẻ em

buôn bán ma túy

tội phạm ma túy


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.