Vụ cháy khiến 10 người thương vong: Vợ nhận ra thi thể của chồng nhờ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay

Có khá nhiều thi thể bị biến dạng, cháy đen gây khó khăn trong việc nhận diện.

Chiều ngày 29/7 cơ quan chức năng đã tiến hành cho các gia đình nạn nhân nhận diện các thi thể, tuy nhiên có khá nhiều thi thể bị biến dạng, cháy đen gây khó khăn trong việc nhận diện.

Nguyên nhân vụ cháy là do thợ hàn xì

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại km19 quốc lộ 32 (Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội) khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do thợ hàn xì bất cẩn.

Theo đó, trong báo cáo của huyện ủy UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 cùng ngày tại xưởng sản xuất bánh kem có diện tích khoảng 170m2 do ông Trần Văn Được (quê huyện Phúc Thọ) là chủ của xưởng. Xưởng bánh kem này được ông Được thuê đất tại thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất. Bao quanh xưởng được bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.  

Vụ cháy khiến 10 người thương vong: Vợ nhận ra thi thể của chồng nhờ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Thời điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 nạn nhân và đưa đi cấp cứu, còn 8 người tử vong tại hiện trường. Thi thể của các nạn nhân sau đó đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Hoài Đức và nhà tang lễ quận Cầu Giấy.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy là do trong quá trình hàn xì, tia lửa điện đã bắn vào trần gác xép được ghép bằng xốp nên dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ cháy khiến 10 người thương vong: Vợ nhận ra thi thể của chồng nhờ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay - Ảnh 2.

Bà Thực nhân chứng kể lại sự việc.

Rất nhiều người chứng kiến vụ hỏa hoạn đã hô hào nhau phá tường cứu những người mắc kẹt trong đám cháy tuy nhiên do tường gạch quá dày nên không phá được. Hơn nữa, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực cửa ra vào của xưởng sản xuất bánh kẹo nên đã vô tình bịt lối thoát hiểm của những nạn nhân.

Trao đổi với chúng tôi tại hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng, bà Nguyễn Thị Thực (48 tuổi) nhớ lại: "Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn tôi đứng ngay ở xưởng bên cạnh. Lúc đó, ngọn lửa bùng phát và cháy lớn tại khu vực cửa chính, sau đó, do có nhiều vật liệu dễ cháy, dễ bén lửa nên đã cháy lan vào bên trong".

Bà Thực kể thêm: "Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa cháy chặn khu vực cửa chính rất nhiều người đã định lao vào cứu người nhưng không thành nên đã hò nhau đục tường xưởng bên cạnh để cứu người nhưng tường chắc chắn không đục nổi...".

Nhiều thi thể khó nhận dạng

Được biết, các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn đã được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy. Tối ngày 29/7, lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức thông tin thêm, hiện tại hai nạn nhân trong vụ cháy bị bỏng trên 80% vẫn đang được các y bác sĩ tại Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị tích cực, sức khỏe của các nạn nhân vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Hiện, lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức, các cơ quan chức năng cùng người nhà các nạn nhân đang có mặt tại nhà tang lễ Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để tiến hành các thủ tục cần thiết cho các nạn nhân tử vong.

Vụ cháy khiến 10 người thương vong: Vợ nhận ra thi thể của chồng nhờ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay - Ảnh 3.

Các gia đình túc trực tại nhà tang lễ Cầu Giấy để nhận dạng thi thể.

Nạn nhân đầu tiên được người nhà nhận dạng là anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1998 ở thôn Phú Long, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Nạn nhận được nhận dạng vì quần áo, tóc còn nguyên vẹn. Một trường hợp khác là anh Huy (SN 1997, trú tại quận Hà Đông). Nạn nhân Huy được vợ nhận ra vì trên tay đeo nhẫn cưới và vòng ở cổ. Điều đau buồn, ngày mai (30/7) đúng là ngày con trai anh tròn 1 tuổi.

Ngoài ra, nhiều người khác chưa nhận được dạng do thi thể bị cháy biến dạng, ám đầy khói đen. Đến 19h30 ngày 29/7, rất đông người thân các nạn nhân có mặt tại hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, tiếp tục nhận dạng các nạn nhân xấu số để bàn giao cho người nhà đưa về nhà lo hậu sự.

Vụ cháy khiến 10 người thương vong: Vợ nhận ra thi thể của chồng nhờ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay - Ảnh 4.

Nỗi đau đớn của người thân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Được biết, phần lớn người thiệt mạng đều ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy:

1/ Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

2/ Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

3/ Nguyễn Hồng Sơn, SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

4/Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

5/ Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

6/Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội)

7/ Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

8/ Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

2 nạn nhân bị thương là: Nguyễn Tiến Anh (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Theo Trí Thức Trẻ

tử vong

thi thể

vụ cháy

hỏa hoạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.