Vụ cô gái bị lột áo trên phố Hàng Mã: "Tôi ân hận vì để xảy ra xô xát"

H. chia sẻ, rất ân hận vì đã không kiềm chế được bản thân khiến xô xát xảy ra và dù bị rách áo nhưng không phải do đối phương cố tình.

H. chia sẻ, rất ân hận vì đã không kiềm chế được bản thân khiến xô xát xảy ra và dù bị rách áo nhưng không phải do đối phương cố tình.


H. ân hận kể lại sự việc.

Liên quan đến vụ việc cô gái dù bị lột sạch đồ ở phố Hàng Mã nhưng vẫn xông vào hành hung người khác, Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triệu tập cặp đôi N.T.H (SN 1995) và L.X.H (SN 1998) để làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Vũ Mạnh Hải – Trưởng CAP Hàng Mã cho biết, bước đầu, Công an phường xác định, vào thời điểm xảy ra sự việc, cặp đôi trên đang bán hàng nước tại phố Hàng Mã để phục vụ người dân trong đêm Trung thu và Công an xác định địa điểm này được cho phép bán hàng tại khu vực đi bộ.

Vụ cô gái bị lột áo trên phố Hàng Mã: Tôi ân hận vì để xảy ra xô xát - Ảnh 1.

N.T.H tại cơ quan Công an.

Thiếu tá Hải cũng cho hay, thông tin ban đầu trên một số trang mạng xã hội cho rằng đây là sự tranh giành chỗ bán hàng là không chính xác.

Về thông tin có sự xuất hiện của một cháu bé nhỏ trong đoạn clip là có. Tuy nhiên, đứa trẻ đó không phải là con của H. như tin đồn trước đó và có thể trong quá trình hai bên xảy ra xô xát, sợ cháu bé bị ảnh hưởng nên người dân đã bế cháu ra để tránh đi.

Vụ cô gái bị lột áo trên phố Hàng Mã: Tôi ân hận vì để xảy ra xô xát - Ảnh 2.

Nơi diễn ra sự việc

Cũng theo Thiếu tá Hải, đối với những người phụ nữ có va chạm với H. ngay sau đó biết có cảnh sát đang đến thì đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất hiện và cảnh sát vẫn đang tiếp tục xác minh.

Vụ cô gái bị lột áo trên phố Hàng Mã: Tôi ân hận vì để xảy ra xô xát - Ảnh 3.

Người dân khu vực rất bức xúc vì sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên tuyến phố này.

"Tôi nghĩ họ không cố tình xé áo nên tôi không truy cứu họ"

Tại cơ quan Công an, H. cho biết, cô thấy ân hận vì sự nóng giận của mình đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực phố đi bộ.

Kể lại diễn biến sự việc, H. nói: "Khi đó, chị kia đang cõng đứa con nhỏ trên lưng, chân của cháu bé va quệt vào hàng nước của em, em có phản ứng thì chị ta ngay lập tức 'phản' lại rằng "đổ thì tao đền" thế là chị đánh em trước".

Theo lời H. sự việc tiếp tục căng thẳng khi người phụ nữ kia bỏ cháu nhỏ xuống rồi cùng một cô gái nữa xông vào hành hung. Trong lúc hai bên đang xô xát, H. bị người phụ nữ kéo rách áo.

"Khi em bị kéo rách áo, em có hô bạn trai để anh ấy đạp vào chị kia bỏ ra, chứ bạn trai em không có ý đánh nhau".

Nói thêm về việc mình bị đối phương xé rách áo, H. đã nhận ra hành vi đánh nhau là sai và tỏ vẻ hối hận: "Em không đề nghị truy cứu họ. Em cho rằng trong lúc đánh nhau có sự giằng co thì áo của em bị rách. Nhưng sự việc này cũng có lỗi từ hai phía, họ đánh em trước nhưng bản thân em không kiềm chế được".


Cô gái bị lột đồ vẫn xông vào đánh người bày tỏ sự ân hận.

Trước đó, vào khoảng 20h, trong khi nhiều người đang háo hức đi chơi Trung thu thì nhóm người này lao vào một vụ ẩu đả, đánh lộn lẫn nhau. Những hình ảnh trong clip cho thấy, một người phụ nữ mặc áo đen đã lao vào đánh người phụ nữ khác.

Mặc dù có 2 thanh niên đứng ra can ngăn nhưng người phụ nữ mặc áo đen vẫn bị lột sạch áo. Dù vậy, chị này vẫn hùng hổ lao vào đánh đấm người kia trong tình trạng trên người không có áo.

Vụ ẩu đả cho đến khi có sự can thiệp của Công an thì mới dừng lại.

Theo Thời đại

đánh nhau

lột đồ

đêm Trung thu

phố Hàng Mã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.