Vụ mẹ ép hai con uống thuốc diệt cỏ: Nỗi đau khôn nguôi của người chồng

"Thấy Công an thị xã Đông Triều bắt Phú sau khi cháu Phương tử vong, tôi đau lắm", bà Thuý cho biết.

Tuy sự việc xảy ra đã gần một năm, nhưng không lúc nào nỗi đau ấy khiến anh cùng gia đình nguôi ngoai và giờ đây anh còn khổ hạnh hơn khi một số người bên ngoại cho rằng chính anh là nguyên nhân dẫn tới sự việc trên.

“Tôi không nghĩ vợ mình lại cạn tình đến vậy”

Cách đây10 tháng, tại xã Kim Anh (huyện Kim Thành, Hải Dương) xảy ra sự việc rúng động khi chị Trần Thị H (SN 1982) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép hai con là Nguyễn Mạnh H (SN 2008) và Nguyễn Mạnh H (SN 2011) cùng uống khiến cho người dân không khỏi bàng hoàng, đau xót. Gần một năm qua, những tưởng nỗi đau ấy đã được nguôi ngoai và chôn vùi cùng quá khứ, nhưng đến lúc này người thân trong gia đình còn phải chịu nhiều điều tiếng khuất tất về sự việc trên.

Chia vẻ với PV vào buổi chiều muộn đầu năm, anh Nguyễn Mạnh T (SN 1983, bố hai cháu nhỏ) cho biết: “Đến giờ tôi không nghĩ vợ mình lại nghĩ quẩn đến vậy. Tôi không biết tại sao vợ mình lại có thể nhẫn tâm ép hai con uống thuốc diệt cỏ khiến hai cháu vô tội bị chết oan”.

Sau khi xảy ra sự việc, cả gia đình anh T suy sụp và sống trong tuyệt vọng. Bao nhiêu tình thương, niềm tin đặt vào hai người con bây giờ không còn nữa. Thậm chí, nhiều lúc anh đã nghĩ quẩn, nhưng nghĩ đến bố mẹ già yếu anh lại gắng gượng làm chỗ dựa cho gia đình.

Gạt những giọt nước mắt, bà Trần Thị P (mẹ anh T) không giấu nổi nỗi đau và sự mất mát quá lớn bất ngờ ập xuống gia đình. “Khi sự việc xảy ra, tôi vừa thương vừa giận. Nếu như con dâu nói với vợ chồng tôi thì đâu dẫn đến nông nỗi này. Kể cả có giận và không hài lòng với chồng đi nữa thì lương tâm làm mẹ không cho phép làm như vậy”, bà P nghẹn ngào.

vu me ep hai con uong thuoc diet co: noi dau khon nguoi cua nguoi chong - 1

Gia đình anh T vô cùng đớn đau trước sự ra đi của vợ và hai con nhỏ. Ảnh: Đức Tùy

Bà P cho biết thêm: “Chiều hôm đó, khi hai cháu được bố đón về, tôi đang mải làm cỏ ngoài vườn thì bất ngờ trông thấy cháu H chạy ra phía ngoài nôn mửa, kêu khóc. Thấy vậy, tôi chạy vào nhà xem thế nào thì con dâu bảo: “Cháu uống thuốc lá giải cảm”. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy cháu H nằm bất động trên vũng máu dưới nền nhà và sau đó tôi ngất lịm không biết gì nữa”.

Sau khi sự việc xảy ra, cả gia đình anh T phải mất thời gian lâu mới lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy di ảnh của hai cháu nhỏ, mọi người đều khóc. Nếu như không đi làm thì không có tiền sinh hoạt gia đình và trả nợ việc chạy chữa bệnh cho hai con. Anh T cho biết: “Vừa qua tôi có đi làm, nhưng tinh thần chưa được ổn định nên muốn ở nhà trấn tĩnh thêm thời gian. Còn bố tôi vẫn làm công việc quen thuộc là thu gom rác thải trong địa phương”.

Nỗi đau khôn nguôi

Thắp nén hương cho hai người con xấu số, anh T vẫn không tin mình đã mất hai người con nhỏ ngoan hiền. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ bằng tuổi con mình anh lại khóc. Cho nên, dù hai con anh đã mất, nhưng anh vẫn thường xuyên mua sắm những thứ mà các con anh thích. “Biết là hai cháu không còn nữa, nhưng khi vào đầu năm học mới, tôi vẫn mua quần áo, giầy dép. Khi đến ngày sinh nhật tôi mua bánh kẹo về tổ chức, kể cả ngày Tết trung thu. Khi còn sống thế nào thì lúc con mất, tôi vẫn tổ chức như vậy”, anh T nói.

Theo lời anh T, khoảng 3 năm trước, anh phát hiện ra vợ mình mắc phải căn bệnh của phụ nữ. Sau đó, anh đưa vợ đi chữa chạy nhiều nơi nhưng không biết rõ là bệnh gì. Khi đi khám tại Hà Nội thì mới biết được bệnh tình của vợ. “Lúc cả hai vợ chồng đi khám và các bác sĩ thông báo bệnh tình của vợ, tôi mới biết là bệnh xã hội. Ngay khi đó tôi muốn buông xuôi tất cả và muốn li hôn. Nhưng tôi muốn chữa khỏi bệnh cho vợ rồi mới tính đến chuyện đó. Tuy nhiên, gia đình đã tốn hàng trăm triệu mà bệnh không khỏi. Vì vậy, tôi mới đi đến quyết định chia tay”, anh T cho biết.

Nghe con trai kể, bà P nói chen vào, khi vợ chồng bà biết chuyện, bà đã động viên rất nhiều và không muốn hai vợ chồng bỏ nhau. Khi không hàn gắn được, bà đã nói với chị H, nếu như hai vợ chồng bỏ nhau, vợ chồng bà vẫn xem chị như con gái và cho mảnh đất trong làng để chị H sinh sống.

Từ ngày vợ mất, anh T nhiều lần sang nhà ngoại ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) để hỏi thăm và nói chuyện. Nhưng do gia đình bên vợ hiểu lầm cho rằng chính anh là người gây nên sự việc, dẫn đến chị H tự tử nên họ từ mặt. Không còn cách nào để thanh minh, anh đã mang toàn bộ giấy tờ kết luận của bác sĩ về bệnh tật hai vợ chồng cho gia đình ngoại xem, nhưng một số người bên vợ không tin khiến anh càng đau xót.

Anh T tâm sự: “Sau khi sự việc xảy ra, có nhiều tổ chức, cá nhân đã quan tâm và giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù số tiền giúp đỡ đó không đủ cho khoản kinh phí điều trị bệnh cho vợ con, nhưng tôi rất xúc động và cảm ơn mọi người nhiều. Tôi mong gia đình bên ngoại hãy hiểu và thông cảm. Hiện tôi đã rất đau lòng về sự việc trên, giờ lại mang hàm oan về này nữa thì tôi sống sao nổi”.

Khoảng 17h ngày 19/4/2016, tại nhà anh Nguyễn Mạnh T, chị Trần Thị H (vợ anh) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép hai con cùng uống. Anh T kể, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, anh vừa đón hai con ở trường học về nhà và anh đi đánh bóng chuyền. Lát sau được người nhà thông báo sự việc khiến anh bủn rủn chân tay. Khi về đến ngang đường, anh T thấy hai con đang được hàng xóm đưa lên bệnh viện. Một lát sau, vợ anh cũng nhập viện. Tuy nhiên, một cháu bé đã tử vong tại chỗ. Chị H tử vong sau đó một ngày và một tuần sau thì cháu bé còn lại cũng tử vong.

Theo Gia đình và xã hội


ép con uống thuốc diệt cỏ

mẹ sát hại con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.