- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong: "Chúng tôi mong được thắp hương cho cháu và tạ lỗi với gia đình nạn nhân"
"Trong lúc này, chỉ mong gia đình cháu H. hãy mở rộng lòng thương, cho chúng tôi được sang tạ lỗi với hương hồn cháu, thắp cho cháu nén hương để ở dưới suối vàng cháu được siêu thoát...", đại diện nhóm gia đình nam thanh niên nói.
Bất ngờ khi biết con trai gây ra sự việc
Tuần qua, người dân xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) vẫn chưa thể quên vụ án mạng xảy ra vào tối 11/7 tại nhà văn hoá thôn Đồng Hội khi nạn nhân bị nhóm thanh niên đánh tử vong trong lúc đang dạy các em thiếu niên sinh hoạt hè. Vụ việc không chỉ cướp đi sinh mạng của nam sinh lớp 10 ngoan hiền, khép lại bao ước mơ hoài bão của em Đ.Q.H (SN 2006) mà còn là nỗi thương đau của người thân, dòng tộc, bạn bè.
Đến lúc này, hậu sự của nam sinh xấu số đã được lo hoàn tất nhưng không khí buồn ảm đạm vẫn bao trùm gia đình của nạn nhân. Vẫn biết thời gian sẽ chữa lành vết thương, tuy nhiên nỗi đau này của gia đình nam sinh khó có thể nguôi ngoai…
Trở lại với vụ án mạng vào tối 11/7, sau khi xảy ra sự việc, ngay trong đêm đó, nhóm thanh niên gồm 4 người đều trú tại xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang) được cơ quan công an triệu tập, lấy lời khai.
Nhóm thanh niên xã Đông Xuyên liên quan đến cái chết của nam sinh Đ.Q.H (xã Hồng Phong) đang bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hải Dương
Qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nam thanh niên gồm: Phạm Quốc Cường (SN 2005, trú tại thôn Đông Cao), Nguyễn Thành Long (ở thôn Đông Cao) và Phạm Văn Trang (SN 2005, ở thôn Xuyên Hử), cùng xã Đông Xuyên.
Riêng V.V.Đ (SN 2004, trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên) vừa hoàn thành thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được cơ quan công an cho về nhà tại ngoại và chờ tiếp tục xác minh. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án mạng, nhóm thanh niên đang trong thời gian nghỉ hè.
Để có thông tin nhiều chiều cung cấp tới độc giả, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với bố mẹ của nhóm thanh niên xã Đông Xuyên liên quan đến cái chết của nam sinh Đ.Q.H.
Bà P.T.H (mẹ Phạm Quốc Cường) tâm sự: "Bây giờ gia đình chúng tôi có ngàn lần xin lỗi, có nói gì đi nữa thì bố mẹ, người thân cháu H. không thể tha thứ. Chúng tôi biết gia đình cháu H. đang chịu nỗi buồn, sự mất mát quá lớn khi mất đi người con ngoan hiền, là niềm kỳ vọng của gia đình và nỗi đau ấy chỉ những người làm cha mẹ mới thấu hiểu".
Khu vực nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong sau 1 tuần xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.Tùy
Nhớ lại hôm xảy ra sự việc, ông P.V.M. (bố Phạm Quốc Cường) kể, chiều 11/7 cả gia đình ông đi ăn giỗ cụ và Cường cũng có mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, khoảng 19h30, Cường xin phép bố mẹ đi chơi và được bố dặn về sớm để mai đi cùng đội bóng nhi đồng của xã xuống huyện thi đấu. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, vợ chồng ông M. về nhà thì chưa thấy con trai đâu nên bà H. đi tìm. Một lát sau bà H. cùng con trai về nhà và vợ chồng ông không thấy con trai có biểu hiện gì bất thường.
"Đến khoảng 23h đêm, lúc này gia đình tôi đã đóng cổng, cửa đi ngủ thì phía ngoài có tiếng gọi. Khi dậy mở cổng, tôi thấy có công an xã, công an tỉnh đến nhà mời Cường lên xã có việc, còn việc gì thì công an không nói. Khi công an vào nhà, con trai tôi đứng ở cửa nhà phía dưới.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi đi theo con lên xã. Sau đó con tôi được đưa xuống Công an huyện Ninh Giang. Quá trình lấy lời khai của cháu, vợ tôi là người giám hộ, sau khi biết vụ việc, cháu H. tử vong thì con tôi ôm mẹ khóc và nói: Con xin lỗi bố mẹ…", ông M. cho biết.
Vị trí nam sinh lớp 10 nằm gục sau khi bị nhóm thanh niên đánh. Ảnh: Đ.Tùy
Còn theo bà H. (mẹ của Phạm Văn Trang), vào chiều 11/7, con trai bà có đi cấy cùng mẹ và bà ngoại. Trong quá trình cấy ở ruộng, Trang có xin phép mẹ tối sang nhà bà ngoại (xã Ninh Thành cũ, nay là xã Tân Hương) ăn cơm. Tuy nhiên, lúc sau Trang nói không đi nữa.
Sau bữa cơm tối cùng gia đình, Trang lấy xe đạp điện nói với bố mẹ đi chơi cùng bạn và gia đình có nhắc về ngủ sớm. Đến khoảng 21h tối, con trai bà H. về nhà và không thấy Trang nói gì. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì công an đến nhà mời Trang ra xã làm việc, tiếp đó được đưa xuống công an huyện. Lúc này, gia đình bà H. mới biết con trai liên quan đến vụ án tại xã Hồng Phong.
Bà H. cho biết: "Rạng sáng 12/7, con tôi cùng 3 nam thanh niên khác được đưa lên Công an tỉnh Hải Dương. Đến trưa hôm sau, các gia đình được công an cho gặp và các cháu khóc, xin lỗi. Chúng tôi biết, các cháu nhận ra lỗi lầm nhưng đã muộn…".
Ngàn lần xin lỗi gia đình và mong được đến thắp hương cháu H
Trong cuộc trò chuyện với PV, các gia đình nhóm thanh niên xã Đông Xuyên luôn ân hận khi con trai của mình gây lên sự việc đau lòng. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, bản thân các gia đình cùng người thân luôn chịu nhiều áp lực nhiều phía, mạng xã hội, không ít người còn nói những câu khó nghe…
Mặc dù bản thân bị ảnh hưởng của chứng bệnh động kinh 8 năm nay, nhưng khi biết con trai cùng nhóm bạn gây ra vụ việc khiến ông N.V.D (bố Nguyễn Thành Long) như chết lặng.
Khu vực địa phận xã Đông Xuyên -Nơi nhóm thanh niên liên quan đến vụ án sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy
"Con chúng tôi gây ra sự việc chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Gia đình cháu H. đau khổ 10 thì chúng tôi cũng khổ tâm và dày vò không kém. Sinh con ra, không bố mẹ nào lại dạy con những điều sai trái, đi hãm hại người khác. Nhưng vì một phút nông nổi, suy nghĩ nông cạn và thiếu hiểu biết pháp luật nên các cháu đã gây nên vụ việc nói trên.
Bây giờ sự việc đã xảy ra, nói gì đi nữa thì gia đình cháu H. cũng không thể tha thứ cho chúng tôi. Con dại thì cái phải mang; con vi phạm pháp luật thì trước hết chúng tôi là bố mẹ sẽ là người chịu trách nhiệm, nhưng gánh hậu quả là các cháu và tôi tin pháp luật sẽ xử công bằng, nghiêm minh", ông D. tâm sự.
Theo ông D., sau khi cháu H. được khâm liệm, đại diện nhóm gia đình ở xã Đông Xuyên có đến lễ tang, xin phép gia đình nạn nhân được vào thắp hương, chia buồn. Tuy nhiên, do nỗi đau quá lớn vì mất con, mất cháu đột ngộ nên đến thời điểm này, các gia đình nhóm thanh niên vẫn chưa được vào nhà cháu H. để thắp hương, mặc dù phía gia đình nhóm thanh niên xã Đông Xuyên luôn mong muốn... Được biết, sáng 13/7, đại diện các gia đình thanh niên xã Đông Xuyên có sang nhà nạn nhân dự Lễ truy điệu và an táng cháu H.
Người dân thôn Đồng Hội luôn ám ảnh mỗi khi nhắc lại vụ việc xảy ra đêm 11/7 khiến nam sinh lớp 10 tử vong. Ảnh: Đ.Tùy
"Bản thân chúng tôi là bố mẹ của người gây ra sự việc nên phải có trách nhiệm với gia đình cháu H. và đây là sự việc không ai mong muốn. Còn con chúng tôi là người trực tiếp liên quan đến vụ án sẽ có cơ quan pháp luật nghiêm trị. Trong lúc này, chỉ mong gia đình cháu H. hãy mở rộng lòng thương, cho chúng tôi được sang tạ lỗi với hương hồn cháu, thắp cho cháu nén hương để ở dưới suối vàng cháu được siêu thoát, còn không chúng tôi luôn bị giày vò..", đại diện nhóm gia đình nam thanh niên xã Đông Xuyên nói.
Nhận xét về quá trình học tập, rèn luyện ở trường, đại diện BGH Trường THPT Khúc Thừa Dụ và Trường THPT Ninh Giang II thông tin, những học sinh liên quan đến vụ án tại xã Hồng Phong vào đêm 11/7 đều không có biểu hiện bất thường khi ở trường, không phải là học sinh cá biệt, hay có mâu thuẫn đánh nhau.
Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án, toàn bộ học sinh liên quan đều đang trong lúc nghỉ hè và học sinh đã được nhà trường bàn giao về địa phương, gia đình.
Theo Sức khỏe và đời sống
-
Thời sự4 giờ trướcLương Đức Nguyên mua ma túy từ huyện Quế Phong (Nghệ An) đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, phi vụ chưa thành thì đã bị công an đón lõng, bắt giữ.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự6 giờ trướcLiên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Công an TP Thái Bình đã khởi tố tài xế và 3 giáo viên của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.
-
Thời sự6 giờ trướcKhông phải đầu số 1900 nào cũng là tổng đài, khi thấy 12 số điện thoại từ đầu số 1900 này gọi đến, người dân cần cảnh giác và không nên bắt máy.
-
Thời sự10 giờ trướcTừ vụ phát hiện chân người ở hồ Tuyền Lâm, lực lượng chức năng TP.Đà Lạt đã tìm thấy phần thi thể còn lại. Tuy nhiên, vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên công an phải rà soát các nhà trọ để xác định danh tính nạn nhân.
-
Thời sự11 giờ trướcTheo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Hà Nội), việc bỏ quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong là vụ việc nghiêm trọng, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đồng thời xử mạnh tay đối với các cơ sở giáo dục coi nhẹ tính mạng của học sinh.
-
Thời sự11 giờ trướcĐối tượng nghi vấn sát hại cô gái 33 tuổi người Hàn Quốc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tầng 65 của khách sạn Lotte.
-
Thời sự11 giờ trướcDo đánh rơi điện thoại xuống dưới khe tường ranh giới giữa 2 nhà, ông S. đã tháo cửa sổ chui xuống lấy và bị mắc kẹt không thoát lên được.
-
Thời sự15 giờ trướcCông an TP Cần Thơ đã chỉ ra thủ đoạn nhận hối lộ với số tiền lớn của Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm và các bị can khác.
-
Thời sự1 ngày trướcĐại diện Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể qua mắt lực lượng chức năng, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây vào chai nhựa để giao ma tuý.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái 33 tuổi ở trong khách sạn Lotte có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một vụ án mạng.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự1 ngày trướcLiên quan tới vụ trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón, được biết chiếc xe do tài xế N. V. L điều khiển được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu nhưng lại hoạt động ở Thái Bình.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được mở cửa phòng tạm giữ để đi vệ sinh, nghi phạm tháo chạy thật nhanh ra cổng hòng tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ lại.
-
Thời sự1 ngày trướcMột vật giống chân người đã bị phân hủy được phát hiện trên đường Hoa Hồng trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.