Vụ ông lão 76 tuổi bị tố dâm ô bé gái 6 tuổi: Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan công quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trước diễn biến vụ việc chị T.T.Th (36 tuổi, ngụ chung cư Lakeside TP. Vũng Tàu) tố ông lão 76 tuổi dâm ô con gái 6 tuổi, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan công quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

>> Ông lão 76 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi tổng cộng 6 lần?

"Nhiều thủ phạm vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật"

Theo đó, bà Lê Thị Thu, Phó Chủ tịch, Trưởng Cơ quan thường trực phía Nam Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân số, Gia đình và trẻ em, đã có công văn gửi các cơ quan hữu trách của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị làm rõ vụ bé gái 6 tuổi bị xâm hại ở Vũng Tàu. Trước đó, trong đơn thư gửi Hội, chị T.N.Th. (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết có xả ra vụ việc con gái chị là cháu T.N.T - 6 tuổi bị ông N.K.T - 76 tuổi sống cùng chung cư nhiều lần xâm hại tình dục với các chứng cớ kèm theo, nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra Vũng Tàu đã báo cáo sơ bộ với Ban nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng không có chứng cứchứng minh ông N.K.T phạm tội.


Vụ tố ông lão 76 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi: Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng bảo vệ bé gái

Ông T. đang ngồi với một bé gái khác ở sân chung cư.

Sau khi đã nghiên cứu đơn thư cùng các chứng cớ kèm theo do Hãng luật Gold Key, nơi bảo vệ quyền lợi cho bé T.N.T và chị Th. cung cấp, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đưa ra ý kiến:"Chúng tôi nhận thấy vụ việc thật sự nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng lâu dài sau này đối với những bé gái khác nếu thủ phạm không được tìm ra, điển hình trong vụ việc này ông T. đã bị tố cáo là đã nhiều lần có hành vi xâm hại đối với các bé khác. Hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng, trong đó có nguyên nhân là các thủ phạm không được tìm ra với lý do là thiếu chứng cứ nên thủ phạm vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và các trẻ em, nhất là các trẻ em gái đang có nguy cơ bị xâm hại bất cứ lúc nào".

Công văn của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đề nghị UBND, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và TP Vũng Tàu quan tâm và có ý kiến chỉ đạo Cơ quan điều tra TP Vũng Tàu xem xét và tích cực giải quyết vụ việc trên, không để lọt tội phạm làm ảnh hưởng niềm tin của người dân với cơ quan pháp luật. Đồng thời cũng đòi quyền lợi chính đáng cho bé T.N.T và các bé gái khác đã bị xâm hại.

"Chúng tôi đặt niềm tin vào sự công tâm và sáng suốt của luật pháp cũng như của các cơ quan công quyền. Kết quả giải quyết vụ việc như thế nào, kính đề nghị quý cơ quan vui lòng thông tin lại để chúng tôi cùng biết", công văn nêu rõ.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Công an cũng có công văn phúc đáp lại đơn tố cáo của chị Th., chuyển đơn đến cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuất hiện người lợi dụng để kiếm tiền

Chị T.T.Th,  mẹ của bé T.N.T cũng cho biết, dù gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bị dán giấy ở ngoài cửa nhà đe dọa, nhưng gia đình chị sẽ quyết tâm theo đuổi vụ việc tố cáo ông N.K.T đến cùng. Chị Thủy và gia đình mong muốn không còn bé gái nào tại chung cư Lakeside bị ông N.K.T xâm hại nữa. Trước đó 2 năm, nhân chứng V.J đã nhìn thấy trực tiếp ông N.K.T có hành vi cho tay vào trong váy, vị trí bộ phận sinh dục của 1 bé gái 4 tuổi. Nhân chứng đã chụp được hình và ngay lập tức viết đơn tố cáo gửi Công an phường Nguyễn An Ninh. Tuy nhiên, đơn thư tố cáo của nhân chứng được cho rằng "bị thất lạc". Và Công an phường Nguyễn An Ninh cũng thông báo cho anh V.J rằng không tìm được bé gái ấy, cho dù anh khẳng định bé vẫn sống gần đó.

Trong diễn biến khác, chị Th. cho biết, sau sự việc đau lòng xảy ra với con gái chị đăng tải trên mạng xã hội, một người đàn ông tự xưng là nhà báo yêu cầu mẹ bé gái bị cụ ông dâm ô phải chi 300 triệu đồng để đăng bài viết phản ánh.

Ngày 9/8, chị Th. cho biết sau khi chị tố cụ ông 76 tuổi có hành vi ô dâm con gái 6 tuổi của mình, ngay sau đó có rất nhiều người đồng hành để bảo vệ gia đình chị.

Tuy nhiên chị Th. cũng liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0965166xxx tự giới thiệu là nhà báo, tên là Hồng, làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý TP HCM (!?) đề nghị giúp đỡ có thu... phí.

Vụ tố ông lão 76 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi: Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng bảo vệ bé gái
Chị Th. và con gái.

Chị Th. kể: “Anh này gọi nói sẽ giúp đỡ tôi, rồi anh nói dài dòng về nghề báo vất vả, nhiều chi phí lắm… Sau đó, anh nói có thể “giúp” tôi đăng bài trên 20 tờ báo lớn với giá 15 triệu đồng/bài. Như vậy tôi phải chi 300 triệu đồng”.

Người này bảo đây là vấn đề chống tiêu cực rất nhạy cảm nên không cần làm hợp đồng, phải đưa tiền trước. Cuối tin nhắn, "người tốt" lưu ý: “Không có những người như anh vào cuộc, để xem em có làm nổi việc gì không nhé”.

Liên hệ với người đàn ông nọ qua số điện thoại chị Th. cung cấp qua tin nhắn, người này tự xưng là Hồng Quang Minh, hiện công tác tại 1 tờ báo và phủ nhận toàn bộ nội dung tin nhắn, cuộc gọi trao đổi với chị Th. Tuy nhiên đại diện tờ báo này đã khẳng định cơ quan này không có ai tên như vậy và nhân vật trên chắc chắn là mạo danh.

>> Ông lão 76 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi tổng cộng 6 lần?

 Theo Gia An / Trí Thức Trẻ

76 tuổi bị tố dâm ô bé gái 6 tuổi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.