Vụ sinh viên tạt axit thầy giáo: Nước mắt của người thân hung thủ

Mẹ mất sớm, bố bỏ quê lấy vợ hai, tuổi thơ của Thanh (đối tượng tạt axit thầy giáo ngày 24/8) thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, cha và phải sớm bươn chải trong cuộc sống mưu sinh. Khi ra tay thủ ác với người thầy của mình, hung thủ có nghĩ đến nỗi lòng của người thân nơi quê nhà?

Hoàn cảnh bi đát

Khoảng 8 giờ 30 ngày 24/8, trong ltúc thầy giáo Đặng Hữu Dũng - Phó trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM đang giảng dạy môn Anh văn chuyên ngành cho lớp DH06CK, Trần Văn Thanh (SN 1982, sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh) bất ngờ ập vào hất cả chậu axit vào phía lưng của thầy giáo.

Vụ tạt axit còn khiến cho 13 sinh viên đang ngồi trong lớp bị bỏng với mức khác nhau. Ngay sau khi tạt axit, Thanh rút dao mang sẵn trong người đuổi theo thầy Dũng định chém. Rất may, nhiều sinh viên nam không quản nguy hiểm đã đuổi theo và khống khế được Thanh giao cho cơ quan Công an xử lý.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, do còn nợ học phần môn Anh văn nên trước đó Thanh đến trường gặp thầy Dũng xin thi lại môn Anh văn nhưng không được thầy giáo chấp nhận. Sau khi năn nỉ thầy giáo không được, Thanh đã mang axít tạt thẳng vào thầy.

Chị Trần Thị Thúy (chị ruột Thanh) khóc nấc lên khi nghĩ về người em dại dột

Sáng 30/8, chúng tôi tìm về thôn 2, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - nơi đối tượng Thanh sinh ra và lớn lên. Không khó khăn lắm để hỏi nhà của Thanh, bởi trên khắp các nẻo đường, ngõ xóm người dân đang bàn tán xôn xao việc Thanh tạt axit thầy giáo mình bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Hỏi chuyện, nhiều người dân địa phương đã lên án hành vi của Thanh, nhưng bên cạnh đó không ít người thương cảm cho hoàn cảnh của Thanh. Họ cho rằng, nếu Thanh có được một gia đình đầm ấm, có được sự đùm bọc, yêu thương, dạy dỗ của bố mẹ, có lẽ Thanh sẽ không có được cái “gan” ấy. Thương Thanh, người dân lại càng trách người bố đã nhẫn tâm ôm hết của cải của gia đình, bỏ lại những đứa con thơ dại đi theo người đàn bà khác.

Một người hàng xóm của Thanh cho biết, Thanh là con út trong một gia đình có đến 6 anh, chị em. Khi lên 10 tuổi, mẹ Thanh qua đời, người bố nhẫn tâm bỏ quê đi lấy vợ hai. Tuổi ấu thơ Thanh sống trong sự đùm bọc của các anh chị và họ hàng. Khi bỏ quê thương, bố Thanh mang đi hết tài sản của gia đình, do vậy cuộc sống của anh chị em Thanh gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Nhờ sự động viên, khuyên dạy của anh, chị nên Thanh đã không phải nghỉ học giữa chừng.

Hung thủ có biểu hiện tâm thần?

Chị Trần Thị Thúy (chị ruột Thanh) khóc nấc lên khi biết tin em mình có hành vi dại dột, đáng lên án. Chị Thúy tâm sự: “Những năm học cấp 3, Thanh không có lấy một đôi dép lành lặn hay một cái xe đạp cà tàng để đi học. Nhà cách trường mấy cây số, nhưng Thanh vẫn hàng ngày đi bộ đến trường, bất kể trời nắng hay mưa.

Sự kiện

Ngày ấy, Thanh chịu khó học và ngoan lắm. Biết cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn, nên chưa bao giờ Thanh đòi anh chị may cho 1 tấm áo mới. Nhiều khi thấy em mặc áo rách đến trường, mấy anh em trong nhà thương lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống nhà nông biết làm gì ra tiền. Thương em, chúng tôi cũng chỉ biết động viên em gắng vượt qua, phấn đấu học tập tốt để tự lo cho tương lai mai sau.

Năm 2002, Thanh trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, gia đình, bạn bè, xóm làng đến mừng và chia vui với Thanh. Vậy mà giờ đây chỉ một phút nông nổi, Thanh đã đạp đổ tất cả”.

Chị Trần Thị Hường (chị ruột Thanh) cho biết: “Để có tiền chu cấp cho Thanh, tôi đã phải lặn lội vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân giầy da kiếm tiền lo cho em ăn học. Trong quá trình học đại học, để kiếm thêm tiền đóng học phí, Thanh đã xin làm bảo vệ cho ký túc xá của Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Thu nhập của tôi cũng chẳng đáng là bao, nên trung bình mỗi tháng có cố gắng lắm tôi cũng chỉ cung cấp cho Thanh 500.000 đồng tiền ăn. Còn tiền học phí, Thanh phải tự lo liệu làm thêm để đóng học phí”.

Anh Trần Giang Nam (anh ruột Thanh) cho biết: “Thanh có tiền sử về bệnh thần kinh. Hồi còn ở nhà, Thanh bị bệnh viêm xoang sau, chèn máu không lên được não, đau dây thần kinh. Nhiều lần Thanh có biểu hiện của người bệnh tâm thần, gia đình phải chạy chữa nhiều nơi bệnh tình mới khỏi”.

Sự việc sinh viên Trần Văn Thanh tạt axit vào thầy giáo và các bạn- dù dưới góc độ nào cũng rất đáng bị lên án. Được biết, hiện Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Thanh về tội cố ý gây thương tích. Việc Thanh có bị bệnh tâm thần (như gia đình đã cung cấp) hay không cũng là vấn đề các cơ quan chức năng cần phải lưu tâm xem xét.

Theo Ngọc Diệp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.