Vụ TQ thả ngư dân: "Có thật không anh?"

Đêm 11/8, khi vừa nhận được tin Trung Quốc thả tàu cá QNg 95931 TS và toàn bộ ngư dân Việt Nam mà họ tạm giữ trước đó, chúng tôi lập tức thông báo cho gia đình các ngư dân. Gia đình anh Nguyễn Tấn Lự-thuyền trưởng tàu QNg 95931 TS ngỡ ngành trước tin vui bất ngờ.

>> Trung Quốc thả toàn bộ ngư dân và tàu cá Việt Nam

Mấy ngày hôm nay, chúng tôi thường xuyên liên lạc với gia đình các ngư dân qua chị Đỗ Thị Vấn, vợ của thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự. Nhưng một cuộc điện thoại của phóng viên vào giữa đêm có lẽ khiến chị có linh tính nào đó. Sau khi nghe chúng tôi thông báo tin vui, chị lặng đi một lúc rồi bất ngờ hỏi "Có thật không anh".

Mẹ con chị Vấn với niềm vui lặng người

Rồi chị òa lên trong máy. Đến 10h đêm tôi mới gọi điện lại. Lúc này chị Vấn đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không "rổn rang" như tôi nghĩ. Chị ngập ngừng tâm sự" "Người được thả thì tốt rồi nhưng không biết tàu có được thả không. Nếu không được thả tàu thì cũng chết, chả biết lấy gì để trả nợ chú à".

Chị Vấn kể: "Vì đây không phải lần đầu tiên nhà tôi bị nạn. Vừa vào mùa biển năm này, (tháng 2/2009-PV), tàu chũng tôi cũng bị Trung Quốc bắt. Họ lấy hết thực phẩm và ngư lưới cụ...rồi thả tàu và 9 ngư dân khác trên tàu về. Chồng tôi và 3 người khác thì bị giữ lại. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới vay mượn mới đủ 154 triệu đồng nộp phạt mới đưa được người về. Để tiếp tục ra khơi, gia đình tôi phải vay thêm 100 triệu đồng để sắm lại ngư cụ. Mấy phiên kế tiếp, đánh bắt được cũng chẳng được bao nhiêu, hai vợ chồng đang lo sốt vó thì lại bị bắt lần nữa".

Nhà lâm cảnh nợ nần, anh Lự bị bắt chưa biết thế nào nên mấy ngày qua đứa con lớn của chị Vấn đang học phụ đạo để chuẩn bị vào lớp 9 tại một trường ở T.p Quảng Ngãi đã bỏ học ở nhà an ủi mẹ. Chúng tôi thông báo với chị và cháu là phía Trung Quốc thả cả người lẫn tàu. Lúc này giọng chị Vấn vui hẳn lên: "Vậy thì tốt quá rồi chú nhỉ".

Đứa con đầu của chị Vấn cũng muốn nói chuyện một chút với người đầu tiên báo tin vui cho gia đình. Khi tôi hỏi" Cha sắp được về rồi, cháu có vui không?". "Giờ cha về rồi, cháu không phải nghỉ học nữa"- cháu nói nhỏ nhẹ.

Theo Hoàng Sa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.