Vụ cha vợ giết con rể: Tòa trả hồ sơ điều tra lại vì nhiều tình tiết chưa sáng tỏ

Tòa trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cha vợ giết chết con rể rồi chở xác đến công an đầu thú vì nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.

Tòa trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cha vợ giết chết con rể rồi chở xác đến công an đầu thú vì nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.

Sáng nay 15/11, HĐXX TAND TP. HCM đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án cha vợ giết chết con rể rồi chở xác đến công an đầu thú.

Tại tòa, ông Nam khai, con rể Tôn Thanh Việt từ khi cưới con gái ông thì thường xuyên đánh đập, chửi mắng con gái ông thậm tệ. Nhiều lúc, ông đã khuyên nhủ Việt lo cố gắng làm ăn, đừng rượu chè be bét. Thế nhưng Việt vẫn để ngoài tai lời ông.

Vì không chịu nổi Việt, nên chị Hiền đã về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Trước ngày vụ án xảy ra, Việt đến nhà nhờ ông Nam khuyên nhủ cho vợ mình về sống chung, hàn gắn lại nhưng không được.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 1

Ông Nam tại phiên tòa xét xử hành vi giết người là con rể sáng nay 15/11

Vào khoảng 16h chiều ngày 14/5, Việt uống rượu rồi chạy xe máy đến nhà ông Nam chửi bới, la hét ầm ĩ.

Việt nói: “Cả gia đình 8 người ông Nam chuẩn bị quan tài đi, tôi sẽ giết các người!” Ông Nam ra khuyên Việt nhưng không được, sau đó quỳ xuống lạy Việt.

Ông Nam nói nghẹn từng lời: "Khi Duyên - con gái khác của ông đi làm về, Việt xô ngã, chửi bới đòi giết. Vì tức quá, không làm chủ được mình nên ông chạy vào nhà lấy con phay để mổ heo (đã để lâu ngày – theo lời khai ông Nam tại tòa) với mục đích chỉ đe dọa Việt nhưng sau đó đã ra tay chém chết Việt.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 2

Ông Nam lúc bị bắt sau khi chở xác con rể đi đầu thú - Ảnh Công an cung cấp

Sau đó, nhận thức được hành vi của mình, ông Nam lấy xe gắn máy chở Việt đến công an đầu thú. Việt được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trình bày tại tòa, chị Thảo (chị ruột nạn nhân Việt) cho biết, em trai chị là người có hay uống rượu bia nhưng chưa gây gổ, đánh ai bao giờ. Việt thường than vãn với chị về chuyện gia đình khiến mình buồn.

Vào ngày xảy ra sự việc, chị nhận được điện thoại của Hiền (em dâu, vợ Việt) gọi tới nói cha và anh Việt đánh nhau chảy máu nhiều rồi chở đi đâu đó không biết. Sau đó, chị mới hay tin em trai mình bị ông Nam giết chết.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 3

Chị Thảo - chị nạn nhân Việt tại tòa sáng nay

Chị Thảo nói: “Em trai tôi chết rồi nên chỉ mong HĐXX xử công minh, không thể đổ hết tội lên đầu em trai tôi nếu không làm. Cuối cùng, chỉ mong gia đình ông Nam đền bù số tiền mai táng 48 triệu đồng. Ngoài ra, không yêu cầu gì thêm”.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 4

Người nhà bị hại khóc khi nghe ông Nam thuật lại hành vi giết con rể là Việt

Được HĐXX mời lời, chị Hiền cho biết, là vợ chồng nhiều năm, đã có được đứa con trai 12 tuổi nhưng Việt không tu chí làm ăn mà thường xuyên uống rượu, bia đánh đập chị.

“Mỗi lần chồng đánh, tôi đều báo chính quyền địa phương can thiệp nhưng không được giải quyết triệt để. Vì không chịu nổi chồng nên tôi đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống với hi vọng thoát khỏi việc bạo hành”, chị Hiền trình bày với HĐXX.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 5

Chị Hiền vợ nạn nhân Việt trình bày với HĐXX

Chị Hiền nói sau sự việc cha chị giết chồng, chị không yêu cầu bồi thường gì.

Nghe lời chị Hiền nói, bà Phương (vợ ông Nam, mẹ chị Hiền) khóc nức nở vì thương con gái đã chịu cực khổ lâu nay nhưng không thể làm gì giúp đỡ.

Sau khi xét hỏi, VKS đã đọc bản luận tội, quan điểm của VKS là hành vi của ông Nam đã xâm hại, cướp đi tính mạng của người khác chính là con rể ông; đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, xét thấy trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân Việt đã nhiều lần đánh đập vợ là chị Hiền, con gái ông Nam.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 6

Bà Phương vợ ông Nam khóc nức nở tại phiên tòa

Nạn nhân Việt còn nhiều lần tìm đến nhà chửi bới, đe dọa giết cả nhà ông Nam đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, tâm lý của ông và gia đình.

Vậy nên, VKS đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cho hành vi giết người trong trạng thái bị kích động đối với ông Nam.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Nam mong tòa xử nhẹ tội để có thể sớm về lo cho gia đình đang khó khăn.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 7

Ông Nam nói lời cuối tại phiên tòa, mong HĐXX xử nhẹ để sớm về với gia đình

Lúc 11h, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKS để điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ. Ông Nam được công an đưa ra xe về lại trại giam trong tinh thần tốt, ông cười với người thân.

Hai gia đình là thông gia với nhau, trong suốt phiên tòa đã không hỏi thăm nhau một lời. Đến thời điểm phiên tòa diễn ra, gia đình ông Nam đã đền bù 15 triệu đồng cho gia đình bị hại, là con rể mình.

Theo cáo trạng, nạn nhân Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (con gái ông Nam) là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008, tại nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Khoảng cuối năm 2013, do nghi ngờ chị Hiền ngoại tình nên giữa Việt và vợ phát sinh mâu thuẫn, Việt thường xuyên đánh đập, chửi bới chị Hiền.

Khoảng tháng 4/2016, vợ chồng Việt chuyển về ở trọ gần nhà cha mẹ chị Hiền là ông Nguyễn Văn Nam, tại phường 13, quận Gò Vấp. Tại đây, chị Hiền tiếp tục bị chồng đánh đập, chửi bới nên chị này dọn về ở hẳn cùng cha mẹ.

Không đồng ý và nghĩ rằng cha vợ ngăn cản vợ chồng Việt sống chung, nhiều lần anh này gọi điện chửi bới, nhục mạ và đe dọa sẽ giết chết cả gia đình cha vợ.

vụ cha vọ giét con rẻ: tòa trả hò so dièu tra lại vì nhièu tình tiét chua sáng tỏ - 8

Ông Nam giết con rể rồi chở xác đến Công an đầu thú

Khoảng 16h ngày 14/5, sau khi uống rượu, anh Việt chạy xe gắn máy đến nhà ông Nam tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức và hăm dọa giết cả 8 người trong gia đình. Lúc này, ông Nam ngồi trong nhà nhưng không phản ứng.

Đến khoảng 16h45 phút, khi người con gái khác của ông Nam là chị Nguyễn Thị Ngọc đi làm về thì bị Việt chửi thề và đẩy ngã. Khi cô gái định đứng dậy thì người anh rể vung tay định đánh.

Tức giận, ông Nam chạy ra phía sau nhà bếp lấy một con dao chạy ra chém một nhát vào mặt con rể. Khi anh này mất đà ngã xuống, ông Nam đứng phía sau cầm dao chém thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Gây án xong, ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú. Tại đây, ông Nam khai nhận toàn bộ hành vi giết chết con rể của mình.

Sau vụ án mạng, phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 48 triệu đồng và xử lý bị can Nam theo đúng quy định của pháp luật. Hiện gia đình bị can đã bồi thường 15 triệu đồng.

VKSND TP.HCM quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Văn Nam về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".


Theo Văn Luận (Khám Phá)

cha vợ giết con rể


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.