Xe ben tông trạm gác, 3 người tử vong

10h sáng nay, do chạy tốc độ nhanh, xe ben chở đất đá bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào trạm gác của Trung đoàn Công binh 83 (Đà Nẵng) làm ba công nhân quốc phòng tử vong tại chỗ, một bộ đội trọng thương.

10h sáng nay, dochạy tốc độ nhanh, xe ben chở đất đá bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào trạm gáccủa Trung đoàn Công binh 83 (Đà Nẵng) làm ba công nhân quốc phòng tử vong tạichỗ, một bộ đội trọng thương.

Tài xế Lương Huy Hoàng (31 tuổi, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xeben chở đất đá biển Đà Nẵng chạy hướng Non Nước về Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Khiđến vòng xuyến đường Yết Kiêu - Ngô Quyền - Nguyễn Phan Vinh (phường ThọQuang, quận Sơn Trà), xe bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào trạm gác của Trungđoàn Công binh 83, Bộ tư lệnh vùng C Hải quân, nằm cách đường hơn 20 m.

Xe ben tông trạm gác, 3 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn, bốn nạn nhân nằm kẹt phía trong trạm gác. Ảnh: Tú Anh

“Lúc này trạm gác có mộtchiến sĩ đang làm nhiệm vụ và ba công nhân quốc phòng sửa chữa côngtrình phía trong. Do quá bất ngờ nên cả bốn người không kịp thoát rangoài”, nhân chứng tên Dũng, chạy xe ôm gần khu vực tai nạn kể.

Cúđâm mạnh khiến trạm gác và một đoạn tường rào của Trung đoàn Công binh 83 bịphá nát. Bốn nạn nhân nằm kẹt phía trong. Công an TP Đà Nẵng đã điều độnghàng trăm chiến sĩ, ba xe cứu hỏa; Bộ tư lệnh Vùng C Hải quân điềuđộng hàng trăm cán bộ cùng phương tiện đến cứu hộ.

Xe ben tông trạm gác, 3 người tử vong
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đống đổ vỡ. Ảnh: Tú Anh

Đến 12h trưa, bốn nạn nhânđã được đưa ra ngoài. Chiến sĩ Trần Anh Tuấn bị thương nặng được cấpcứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thi thể ba công nhân quốcphòng gồm Nguyễn Văn Phúc, Trần Anh Quế và một người chưa rõ danh tính,được đưa về quê mai táng.

Tài xế xe ben đã đến công an phường Thọ Quang trình báo và bị tạm giữ. Cơ quanchức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn, nhưng theo nhận định của người dândo chạy tốc độ cao, đến vòng xuyến tài xế đã không làm chủ tốc độ.

Theo VNE



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.