Xe Camry tông chết 3 học sinh: Mẹ ôm thi thể con gào khóc giữa đống bùn

Trong màn đêm tối đen như mực, người mẹ bất hạnh mò mẫm tìm thấy xác đứa con trai rồi ghì chặt gào khóc thảm thiết.

Trong màn đêm tối đen như mực, người mẹ bất hạnh mò mẫm tìm thấy xác đứa con trai rồi ghì chặt gào khóc thảm thiết.

Một ngày sau vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng 3 nam sinh trên đường ĐT 291 (thuộc địa phận xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót.

Trong ngôi nhà khang trang tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống (huyện Quế Võ), chị Nguyễn Thị Chỏi (mẹ ruột của nạn nhân Nguyễn Văn Đông, SN 2002) nghẹn ngào cho biết,sau bữa cơm tối 14/5 cùng gia đình, Đông xin phép mẹ cùng mấy cậu bạn thân trong làng ra ngoài uống nước.

Do là buổi tối cuối tuần, cũng muốn con được thoải mái đầu óc sau những ngày học hành căng thẳng nên chị Chỏi chấp thuận. Khoảng hơn 21h cùng ngày vẫn chưa thấy con về, chị Chỏi gọi điện cho Đông thì thuê bao không liên lạc được. Trong lúc lòng đang nóng như lửa đốt, bất ngờ người hàng xóm sang thông báo hung tin.


Hiện trường vụ ô tô Camry tông chết 3 học sinh ở Bắc Ninh. Ảnh: Xuân Thắng

Hiện trường vụ ô tô Camry tông chết 3 học sinh ở Bắc Ninh. Ảnh: Xuân Thắng.

“Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi vội vàng cùng người thân khẩn trương tới hiện trường vụ tai nạn. Trong khi cháu Hải và cháu Hào đã được đưa đi cấp cứu, thì mọi người cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy cháu Đông nằm ở đâu.

Tôi hốt hoảng lao xuống ruộng cạnh chiếc xe ô tô gây tai nạn để mò tìm xác con. Sau vài phút tìm kiếm, tôi nhìn thấy thi thể con trai mình nằm cạnh hố bê tông sát bờ ruộng, người lấm lem bùn đất. Trong giây phút đó, tôi chỉ biết ghì chặt con trai mình rồi khóc”, chị Chỏi chia sẻ.

Được biết, vợ chồng chị Chỏi sinh được 3 người con, cháu Đông là thứ 2 trong gia đình. Hiện Đông đang là học sinh lớp 9, trường THCS xã Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh. Theo đánh giá của bạn bè, Đông hiền lành, ngoan ngoãn, học lực luôn đứng trong tốp đầu của lớp.


Chị Nguyễn Thị Chỏi (mẹ cháu Đông) nghẹn ngào kể lại giây phút tìm thấy thi thể con trai mình. Ảnh: Xuân Thắng

Chị Nguyễn Thị Chỏi (mẹ cháu Đông) nghẹn ngào kể lại giây phút tìm thấy thi thể con trai mình. Ảnh: Xuân Thắng.

Đang làm việc tại Đài Loan, nghe tin con trai gặp nạn, anh Nguyễn Văn Thuận (bố đẻ cháu Đông) tức tốc bắt máy bay về nước. Nhìn di ảnh người con xấu số, anh Thuận cho biết: “Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Xử lý đúng người, đúng tội".

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 21h35 ngày 14/5, xe ô tô nhãn hiệu Camry BKS 99A- 148.77 khi di chuyển tới địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ bất ngờ va chạm với 2 xe đạp điện (không có biển số) và 1 xe mô tô BKS: 99E1-329.39.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe đạp điện gồm: Nguyễn Văn Đông (SN 2002, học sinh lớp 9); Nguyễn Văn Hải (SN 2001, học sinh lớp 9) và Nguyễn Văn Hào (SN 1999, học sinh lớp 11), cùng trú ở cùng thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ tử vong.

Hai người đi xe mô tô bị thương nặng là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998); Nguyễn Văn Minh (SN 2000), cùng trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa. 2 người khác đi xe đạp điện bị xây sát là Nguyễn Văn Triển (SN 2002); Nguyễn Văn Trầm (SN 2002), cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Danh tính tài xế chiếc xe gây tai nạn được xác định là Phạm Tuấn Thành (SN 1986, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Theo Xuân Thắng (Giadinh.net.vn)


tai nạn giao thông

học sinh tử vong

xe camry


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.