Xót thương cảnh mẹ ung thư máu, con sinh non bị suy hô hấp

Mang thai đến tuần thứ 26 thì chị Hảo phát hiện mình bị ung thư máu nên phải nhanh chóng nhập viện trong tình cảnh khẩn cấp.

Mang thai đến tuần thứ 26 thì chị Hảo phát hiện mình bị ung thư máu nên phải nhanh chóng nhập viện trong tình cảnh khẩn cấp. Được sự giúp đỡ của các bác sĩ chị cố giữ thai được đến 30 tuần thì buộc phải cho tiến hành mổ con sớm để mẹ bắt đầu vào điều trị.

Trở vào khoa Điều trị hóa chất của Viện huyết học truyền máu TW, chứng kiến cảnh bệnh nhân Nông Thị Hảo nằm khóc cả ngày trên giường bệnh ai cũng thấy xót. Càng thương hơn khi chị khóc không phải vì sốc trước án tử mình đang mang hay vì đau đớn đang hành hạ cơ thể mà vì nỗi nhớ con lúc nào cũng thường trực trong lòng. Đứa trẻ sinh non khi mới 30 tuần tuổi nên bị suy hô hấp nặng hiện đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Mang thai ở tuần thứ 26, chị phát hiện mình bị ung thư máu nhưng không điều trị để giữ thai.
Mang thai ở tuần thứ 26, chị phát hiện mình bị ung thư máu nhưng không điều trị để giữ thai.


Tuy nhiên dù đã được sự giúp đỡ của các bác sĩ, chị cũng chỉ giữ được thai đến tuần 30 thì phải mổ.
Tuy nhiên dù đã được sự giúp đỡ của các bác sĩ, chị cũng chỉ giữ được thai đến tuần 30 thì phải mổ.

Gương mặt phờ phạc của nhiều đêm không ngủ, chị còn bị sốt vì sữa về căng tràn nhưng lại không được gần con và cũng không được cho con bú vì đã bắt đầu vào điều trị. Chị bảo căn bệnh ung thư máu nó đến như một nhát dao đủ sức giết chết mình nhưng vì trong bụng còn có con nên phải gắng gượng, phải chiến đấu đến cùng cho dù biết ngày mai là u ám và thê thảm.

Em bé sinh ra bị suy hô hấp, phải nằm nhiều ngày trong lồng kính và thở oxy.
Em bé sinh ra bị suy hô hấp, phải nằm nhiều ngày trong lồng kính và thở oxy.

Ngọc Lâm hiện vừa mới được ra khỏi phòng cấp cứu, tuy nhiên em đang bị vàng da nên bác sĩ đang theo dõi để có hướng xử lí tiếp.
Ngọc Lâm hiện vừa mới được ra khỏi phòng cấp cứu, tuy nhiên em đang bị vàng da nên bác sĩ đang theo dõi để có hướng xử lí tiếp.

“Có cảm giác như bầu trời sụp trước mặt mình em ạ. Chị đang là người khỏe mạnh bình thường, đùng cái phát hiện bị ung thư máu rồi còn có con trong bụng mình nữa. Lúc ấy em bé mới được 26 tuần thôi nên chị lo lắm, rồi cuối cùng con cũng bắt buộc phải chào đời vì chị yếu quá rồi không trụ được nữa”.

Chị trải lòng với hai hàng nước mắt ướt nhòe nhoẹt cùng những tiếng nấc liên hồi. Thương chị nhưng thật tình lúc này tôi cũng không biết nói sao, chỉ đưa điện thoại cho chị xem hình của con mà tôi đã chụp được. Ngắm nhìn cái hình hài bé bỏng ấy, chị khẽ mỉm cười, giây phút hạnh phúc hiếm hoi nghẹn lại để chị tạm quên đi cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu. Nhìn chị, tội lắm, nỗi đau đớn về thể xác sau ca mổ đẻ chưa xong, chị lại phải lao mình vào cuộc chiến đấu sinh tử vì căn bệnh hiểm nghèo mang tên ung thư máu nhưng vượt lên trên tất cả là sự lo lắng cho đứa con thơ.

Không được ở gần con nên chị Hảo ngày nào cũng khóc nhớ con.
Không được ở gần con nên chị Hảo ngày nào cũng khóc nhớ con.

Chị phát hiện cùng lúc 2 bệnh, Lơ xê mi cấp và Thalassaemia nhưng vì có nhọt ở cổ nên chưa thể truyền hóa chất ngay.
Chị phát hiện cùng lúc 2 bệnh, Lơ xê mi cấp và Thalassaemia nhưng vì có nhọt ở cổ nên chưa thể truyền hóa chất ngay.

“Vợ em đau lắm nhưng mà cứ cắn răng chịu không nói ra, lúc nào cũng chỉ hỏi về con thôi. Em cứ động viên cố gắng chữa trị rồi mấy hôm nữa con ổn sẽ cho con sang đây để mẹ con đoàn tụ chị ạ”, chồng chị Hảo là anh Dương Ngọc Tùng chia sẻ khi bản thân cũng đang bất lực không biết tính sao.

Về tình cảnh bệnh của chị Hảo, theo bác sĩ Nguyễn Thị Xuân – Khoa điều trị hóa chất, Viện huyết học truyền máu TW cho biết:

“Bệnh nhân Hảo được phát hiện bị Lơ xê mi cấp thể M4 trên nền bệnh nhân bị Thalassaemia. Bệnh nhân mổ lấy thai 30 tuần, hiện vết mổ đã ổn và được điều trị thuốc nhưng chưa thể truyền hóa chất là vì thể trạng còn quá yếu và bệnh nhân có một nhọt ở vùng cổ. Với cái nhọt đó nếu truyền hóa chất lúc này thì tỉ lệ bùng phát nhiễm khuẩn cao, nguy cơ sẽ bị nhiễm khuẩn huyết.

Về hoàn cảnh của bệnh nhân thì chúng tôi cũng đã nắm được và cũng xác định bệnh ung thư máu thì phải điều trị lâu dài và tốn kém nên mong mọi người giúp đỡ cho chị”.

Lo cho vợ, cho con nhưng anh Tùng không thể lo được tiền đóng viện phí.
Lo cho vợ, cho con nhưng anh Tùng không thể lo được tiền đóng viện phí.

Số tiền tạm ứng cho chị Hảo là 10 triệu đồng nhưng đã 1 tuần trôi qua anh vẫn chưa đi vay được.
Số tiền tạm ứng cho chị Hảo là 10 triệu đồng nhưng đã 1 tuần trôi qua anh vẫn chưa đi vay được.

Mẹ đã vậy, con trai Dương Ngọc Lâm cũng tốn kém tiền điều trị vì sử dụng nhiều kĩ thuật cao. Là người trực tiếp chăm sóc bé, tập thể các y bác sĩ và cá nhân bác sĩ Đỗ Tuấn Anh- Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

“Bé là trẻ mổ chủ động, sinh ra không khóc được, tím tái, xương ngực cơ mềm, bị suy hô hấp. Trẻ đẻ ra được kích thích, hút dịch, hút mũi miệng, cho thở oxy và phải dùng kháng sinh mạnh và truyền dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch, truyền đường, đạm, các yếu tố vi lượng. Hiện tình trạng của bé đã ổn hơn, bé đã cai được máy thở và dừng kháng sinh nhưng biểu hiện da nhợt nhạt nên đang làm xét nghiệm công thức máu xem có thiếu máu hay không để còn xử lí tiếp”.

Hiện mẹ con chị Hảo đang rất cần mọi người giúp đỡ để có điều kiện tiếp tục điều trị.
Hiện mẹ con chị Hảo đang rất cần mọi người giúp đỡ để có điều kiện tiếp tục điều trị.

Cả vợ, cả con cùng nằm viện nên anh Tùng phải xoay sở các nơi để có tiền đóng, tuy nhiên cũng đành bất lực. Anh cho biết bác sĩ có đưa phiếu tạm ứng 10 triệu đóng tiếp cho vợ đã 1 tuần rồi mà anh vẫn chưa đi vay được, còn bên viện Bạch Mai hiện có cậu cháu đang ở bên đó, đóng góp ra sao là nhờ cậu và các bà đi vay chứ anh không thể lo được. Chặng đường phía trước của cả 2 mẹ con sẽ còn vô cùng gian nan nhưng anh cũng chưa biết phải tính sao, chỉ nơm nớp lo vợ con có mệnh hệ gì thì anh cũng sụp đổ hẳn, không gượng dậy được.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2250: Anh Dương Ngọc Tùng (Xóm 7, Mai Xá, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam)

Số ĐT: 0166.364.1985

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Theo Dân trí


ung thư máu

suy hô hấp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.