Xót xa bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ khó ai có thể biết được cô bé đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Bé gái có khuôn mặt non nớt với đôi mắt vô cùng dễ thương, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ khó ai có thể biết được cô bé đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh tật không chỉ hành hạ cô bé về thể xác, mà còn khiến bố mẹ em lâm vào cảnh thất nghiệp, nợ nần chồng chất.

U ác buồng trứng

Thấy con thường xuyên mệt mỏi, sốt cao dài ngày mà không rõ nguyên nhân, gia đình anh Nguyễn Văn Phi (33 tuổi, Nghệ An) đã đưa con đến khắp các bệnh viện trong tỉnh để kiểm tra nhưng đều không biết được nguyên nhân. Cho tới khi hai chị họ của bé Thảo Ly ở nhà chơi cùng nhau, Thảo Ly bị ngã chấn thương vùng cụt. Lúc này, bệnh của Thảo Ly mới bắt đầu được phát hiện nhưng đã chuyển sang giai đoạn nặng.

Xót xa bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác - Ảnh 1.

Nhìn khuôn mặt non nớt với nụ cười hồn nhiên của Thảo Ly khiến nhiều người không khỏi xót xa trước căn bệnh quái ác mà hàng ngày em đang phải chống chọi.

Chia sẻ với PV, anh Phi nghẹn ngào: "Triệu chứng của cháu không rõ ràng nên ban đầu gia đình tôi chỉ nghĩ bé bị bệnh đơn giản. Lúc nhận được tin con gái bé bỏng mới 2 tuổi của mình mắc căn bệnh ung thư buồng trứng, tôi không đứng vững. Thực sự rất sốc. Căn bệnh này với chúng tôi nghe còn xa với quá".

Anh Phi không thể ngờ rằng, chỉ với những triệu chứng như vậy mà con mình lại mắc phải căn bệnh u ác buồng trứng. Lúc phát hiện, bệnh tình của bé đã chuyển sang giai đoạn nặng, khối u đã chèn lên trực tràng và niệu quản. Bé lập tức được phẫu thuật và chuyển đến BV Việt Đức để điều trị.

Xót xa bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác - Ảnh 2.

Tình trạng bệnh của bé Nguyễn Thị Thảo Ly (4 tuổi).

Chị Thu (29 tuổi - mẹ bé Thảo Ly) tâm sự: "Người làm mẹ khi chứng kiến con ốm, con đau đã xót xa lắm rồi, đằng này tôi phải chứng kiến con gái bé nhỏ trải qua hết lần phẫu thuật này đến lần phẫu thuật khác mà khối u vẫn chưa lấy được hết, thực sự xót xa lắm. Chỉ ước được đau thay con. Cháu đã phẫu thuật cả ở BV tỉnh và BV Việt Đức, khối u còn chèn cả vào hố xương chậu. Từ ngày biết bệnh, cháu đau và buồn lắm. Nhìn con như thế tôi cảm thấy bất lực, nhiều lúc phải quay vội đi để lau nước mắt, sợ con nhìn thấy, con lại khóc theo".

Xót xa bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác - Ảnh 3.

Có những đêm vì khối u chèn ép, đau đớn kèm theo những sốt cao khiến bé không thể ngủ được.

"Bác sĩ Trưởng khoa Nhi, BV Việt Đức nói ,khối u của cháu khó có thể lấy hết ra được, phải dùng hóa chất. Nếu can thiệp sâu ở vùng xương cụt sẽ dẫn đến tê liệt, nên bác sĩ chỉ làm được hết sức có thể thôi. Giờ vết thương gần hậu môn của cháu đã bị loét hết, đi vệ sinh bị vướng và đau lắm. Khối u đã chèn lên nhiều nơi, đêm đau quá không ngủ được, con bé sốt và cứ khóc suốt, vì cháu còn bé quá. Sang tuần cháu về BV K Tân Triều để điều trị tiếp", chị Thu nghẹn ngào.

Cha mẹ nghèo khó, nợ nần khắp nơi

Chị Thu tâm sự, trước khi con bị bệnh, cuộc sống gia đình cũng khá khó khăn, gia đình chị thuộc hộ nghèo ở xã. Chị Thu không may bị tai nạn buộc phải ở nhà sau khi sinh bé đầu được 2 năm còn chồng chị thì bị hỏng một bên mắt. Thu nhập chính của gia đình chị phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Phi. Với số tiền đó, cả gia đình 4 người sinh hoạt ở Nghệ An cũng vô cùng chật vật.

Xót xa bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác - Ảnh 4.

Gia đình anh chị thuộc hộ nghèo của xã.

Con bị u ác, gia đình phải cho đi chữa vượt tuyến nên chi phí tốn kém nhiều hơn, cộng với thời gian nằm viện dài ngày khiến kinh tế ngày một kiệt quệ. Anh Phi buộc phải xin nghỉ để ở viện chăm con. Từ đây, số nợ cứ tăng lên và không biết hành trình giành giật sự sống cho bé Thảo Ly sẽ kéo dài đến bao giờ...

Xót xa bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác - Ảnh 5.

Nhìn con gái bé bỏng chằng chịt những dây rợ, kim truyền, trái tim anh Phi, chị Thu như bị bóp nghẹt: "Có những lúc nhìn con mình đau đớn quá, tưởng như không thể thở nổi".

Chia sẻ với chúng tôi, chị Oanh thở dài: "Gia đình đã cố gắng hết sức, chỉ mong sao cháu ổn để về đi làm kiếm tiền trả nợ. Mình gom từng đồng dành dụm lại để chi tiền thuốc cho cháu, dù khó cỡ nào cũng ưu tiên cho cháu đầu tiên. Vợ chồng mình cũng nợ đã nhiều, giờ vay cũng khó. Nhưng dù có thế nào gia đình mình cũng cố gắng hết sức. Nghĩ tới con thương lắm nhưng biết làm sao".

Được biết, bé lớn của gia đình anh Phi - chị Thu đang tạm gửi nhờ nhà ông bà ngoại để bố mẹ thay nhau túc trực tại BV chăm sóc em. Bệnh của bé Thảo Ly không thể đợi cha mẹ kiếm đủ tiền, hy vọng sự chung tay của bạn đọc giúp bé có cơ hội chữa bệnh tốt hơn.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả hảo tâm xin gửi về:

Số tài khoản: 51310000284644. Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Phi, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ cháu Thảo Ly

Hoặc đến trực tiếp Tầng 5, phòng 504 khoa Nhi, BV Việt Đức.

Số điện thoại mẹ cháu Thảo Ly: 01667418236

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Thời đại

Ung thư buồng trứng

bệnh hiểm nghèo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.