- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xúc động với ông lão mù bán bánh nuôi vợ bị bệnh tim
Dù tuổi đã cao, nhưng ông lão mù vẫn lao động để tìm nguồn vui cho cuộc sống và có tiền để trị bệnh cho người vợ thân yêu của mình.
Dù tuổi đã cao, nhưng ông lão mù vẫn lao động để tìm nguồn vui cho cuộc sống và có tiền để trị bệnh cho người vợ thân yêu của mình.
Ông lão tên là Trương Minh Quang, 68 tuổi nhà ở tận quận 11. Hằng ngày ông vẫn đi xe buýt bưng rổ bánh thửng đi bán. Ở cái tuổi lục tuần, tay chân đã yếu, ông không thể đi bán ở những nơi quá xa nữa. Và cái duyên đã đưa ông gắn bó với góc đường Nguyễn Tri Phương – 3/2 hơn 10 năm nay.
Hằng ngày, ông phụ vợ nấu bánh để đem đến đây bán. Một rổ bánh thường 50-60 cái, mỗi ngày ông cũng kiếm được khoảng 80.000-100.000 đồng. Cuộc sống của cả nhà phụ thuộc vào rổ bánh, thế mà có nhiều hôm trời mưa, tiền bán bánh chỉ đủ tiền xe về nhà. Cụ tâm sự mình vẫn chưa quen lắm với các tờ tiền mới nên bán nhiều khi chỉ biết tin vào lòng tốt và sự thật thà của những người khách hàng.
Ít người biết rằng bánh thửng là một loại bánh ngọt của người miền Trung và thường nhầm với bánh bông lan. Bánh thửng còn được gọi là bánh phát tài phát lộc, thường được sử dụng như món ăn truyền thống trong dịp xuân về. Dù mưa dù nắng, ông cụ vẫn chăm chỉ miệt mài với rổ bánh, cùng ước mong kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống bên người vợ bệnh tim. Tiếng rao yếu ớt hoà lẫn với dòng xe xuôi ngược trong buổi chiều chập choạng tối, ông lão vẫn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Bởi bản thân ông vẫn nghĩ nếu mình còn có thể lao động, vẫn muốn sống có ích hơn theo đúng tinh thần “tàn mà không phế”. Còn hơn những món ăn vặt, những chiếc bánh của cụ là sự yêu thương, trách nhiệm và cả lòng tự trọng.
Những tia nắng cuối cùng dần dần tắt, ông lão mù vẫn cần mẫn bán những chiếc bánh thửng ngon lành của mình. Có lẽ, dù bước đi trong bóng tối, nhưng ông vẫn cảm thấy cuộc đời tươi sáng với những hạnh phúc giản dị mà ông có được.
Ông lão tên là Trương Minh Quang, 68 tuổi nhà ở tận quận 11. Hằng ngày ông vẫn đi xe buýt bưng rổ bánh thửng đi bán. Ở cái tuổi lục tuần, tay chân đã yếu, ông không thể đi bán ở những nơi quá xa nữa. Và cái duyên đã đưa ông gắn bó với góc đường Nguyễn Tri Phương – 3/2 hơn 10 năm nay.
Hằng ngày, ông phụ vợ nấu bánh để đem đến đây bán. Một rổ bánh thường 50-60 cái, mỗi ngày ông cũng kiếm được khoảng 80.000-100.000 đồng. Cuộc sống của cả nhà phụ thuộc vào rổ bánh, thế mà có nhiều hôm trời mưa, tiền bán bánh chỉ đủ tiền xe về nhà. Cụ tâm sự mình vẫn chưa quen lắm với các tờ tiền mới nên bán nhiều khi chỉ biết tin vào lòng tốt và sự thật thà của những người khách hàng.
Ít người biết rằng bánh thửng là một loại bánh ngọt của người miền Trung và thường nhầm với bánh bông lan. Bánh thửng còn được gọi là bánh phát tài phát lộc, thường được sử dụng như món ăn truyền thống trong dịp xuân về. Dù mưa dù nắng, ông cụ vẫn chăm chỉ miệt mài với rổ bánh, cùng ước mong kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống bên người vợ bệnh tim. Tiếng rao yếu ớt hoà lẫn với dòng xe xuôi ngược trong buổi chiều chập choạng tối, ông lão vẫn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Bởi bản thân ông vẫn nghĩ nếu mình còn có thể lao động, vẫn muốn sống có ích hơn theo đúng tinh thần “tàn mà không phế”. Còn hơn những món ăn vặt, những chiếc bánh của cụ là sự yêu thương, trách nhiệm và cả lòng tự trọng.
Những tia nắng cuối cùng dần dần tắt, ông lão mù vẫn cần mẫn bán những chiếc bánh thửng ngon lành của mình. Có lẽ, dù bước đi trong bóng tối, nhưng ông vẫn cảm thấy cuộc đời tươi sáng với những hạnh phúc giản dị mà ông có được.
Theo Yan
-
Thời sự1 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự1 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự4 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự4 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự13 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự13 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự18 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự19 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự19 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự20 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự20 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự1 ngày trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.