‘Khiếp vía’ hàng cá chợ đầu mối Hà Nội

Các loại cá, tôm đổ đống bên vũng nước thải…khu vực bán thực phẩm tươi sống là mất vệ sinh nhất chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội.

Các loại cá, tôm đổ đống bên vũng nước thải…khu vực bán thực phẩm tươi sống là mất vệ sinh nhất chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội.

Những người tiêu dùng khó tính, khi bước chân vào chợ đầu mối sẽ "rùng mình" vì thực phẩm tươi sống được bày bán rất mất vệ sinh. Thế nhưng, rất nhiều bà nội trợ vẫn chọn những thực phẩm này cho bữa ăn hàng ngày, vì mua thức ăn ở chợ đầu mối tiết kiệm được 20-30% tiền chợ/ngày.


Cá là thực phẩm được nhiều người ưa thích và hiếm khi thiếu trong bữa ăn của mọi gia đình.




Nhìn cảnh này, nhiều người không dám ăn cá




Từ 7h sáng, hàng cá, tôm, phục vụ khách mua lẻ


11h30 tiểu thương ngồi bó gối chờ khách




Cá biển cũng ế sưng, tiểu thương chuẩn bị dọn hàng

11h 30 hàng thịt gà, thịt vịt vẫn "xếp hàng" chờ khách lẻ 




Vị khách hiếm hoi 


 Tiểu thương nhìn nhau ngán ngẩm


Gia cầm đầy bàn không có khách mua


Tại chợ đầu mối, măng tươi vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, bất chấp thông tin "măng tươi ngâm hóa chất độc hại", vì đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người.


Măng rau lẫn lộn mất vệ sinh





Theo Xzone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.