Hãy mặc đẹp như thể hôm nay bạn sẽ gặp lại tình cũ!

Ai đã từng như tôi, hi vọng thấy được vẻ hối hận và tiếc nuối của anh ta vì đã bỏ lỡ một người phụ nữ tốt.

Đôi nét về cô ấy:

Họ tên: Nguyễn Thúy Hạnh

Sinh năm: 1986

Công việc: Quản lý trường đào tạo Anh ngữ cho trẻ em.

Tôi từng đọc đâu đó viết “Hãy ăn mặc như thể ngày hôm nay bạn sẽ gặp lại người cũ”. Câu nói hàm ý rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy cố gắng trang bị cho mình vẻ ngoài thật “tử tế” mỗi khi bước chân ra đường.

Tôi rất ngưỡng mộ huyền thoại Coco Chanel với những tuyên ngôn mạnh mẽ về thời trang. Bà cho rằng “Ăn vận chỉn chu là một biểu hiện đẹp của sự lịch thiệp” (“Being well dressed is a beautiful form of politeness”).

Trong một xã hội ngày càng đề cao yếu tố ngoại hình, bạn càng có nhiều lí do để chú ý tới tầm quan trọng của diện mạo bản thân.

Nhiều khi chỉ cần đó là một ngày đẹp trời! Đấy hoàn toàn có thể coi là một “cái cớ” chính đáng để bạn lựa chọn trang phục cho mình.

 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 1

Chị Nguyễn Thúy Hạnh với những tự sự vô cùng duyên dáng và sâu sắc về thời trang

Không có lí gì vào một ngày thời tiết tuyệt vời như ngày hôm nay mà chúng ta lại không tự chăm sóc cho bản thân mình một chút.

Tôi thích cái cảm giác khoác lên người bộ cánh yêu thích, đi dọc những con phố thân quen dưới ánh nắng thu dìu dịu, thỉnh thoảng nhắm mắt thả hồn theo cơn gió, lắng nghe hương mùa thu đã về tràn ngập trên những tán cây, những mái nhà.

Bạn có nhớ cái cảm giác tươi mới đầy sức sống đó không?

Vì cuộc sống bận rộn, vì công việc, vì những lo toan bề bộn, đã bao lâu rồi bạn không còn thời gian dành cho chính mình như thế, đã bao lâu rồi chúng ta quên mất mình được phép lãng mạn và mơ mộng?

 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 2
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 3

Và tôi tự mình nghiệm rằng, thì ra việc ăn mặc lại có thể ảnh hưởng và thay đổi tâm trạng của con người nhiều đến thế.

Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi tới gặp khách hàng, đối tác hay tham gia một sự kiện với trang phục phù hợp và thoải mái.

Hay có những ngày tâm trạng u ám và cảm giác như bị cả thế giới bỏ quên, tôi cứ thế đứng nhìn mình rất lâu trong gương và thầm nhủ, kể cả không còn ai, ta vẫn còn chính ta để tin tưởng và cố gắng cơ mà.

 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 4

Cố gắng vì chính mình, chẳng phải là điều vô cùng đúng đắn sao? Vậy thì hãy tạm gác nỗi buồn sang một bên, chọn bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ của bạn, trang điểm thật rạng rỡ, xuống phố cùng bạn bè, ăn một bữa ngon, xem một bộ phim yêu thích, bạn sẽ nhận thấy cuộc đời hóa ra vẫn còn nhiều niềm vui nhỏ nhoi như thế.

Không biết có ai giống như tôi, có những buổi tối một mình tôi thường ngồi đọc những dòng “quotes” (trích dẫn) hay, ngẫm nghĩ về nhiều chuyện, tìm cách thấu hiểu về mọi việc và hướng lòng mình vào những suy nghĩ tích cực về con người.

 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 5
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 6

Hạnh phúc chỉ thực sự bắt đầu khi bạn biết yêu thương và trân trọng bản thân. Bởi hạnh phúc cũng như một loại nước hoa, bạn không thể đổ tràn lên người khác mà không làm vương lại vài giọt lên chính bạn.

Chúng ta đều chỉ có 1 cuộc đời để sống, một tuổi trẻ để phấn đấu và tận hưởng. Mà thời gian thì hữu hạn, sao tôi và bạn không dành những điều tốt đẹp nhất cho chính mình.

Mặc đẹp, làm cho mình xinh đẹp hơn, thông minh hiểu biết hơn, không phải là để cho ai ngắm nhìn ca ngợi, mà chính là cách bạn yêu thương và khẳng định những giá trị của bản thân.

 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 7

Tôi cứ nhớ mãi câu nói “Hãy ăn mặc như thể ngày hôm nay bạn sẽ gặp lại người cũ”. Có phải thực sự đó là điều bạn từng mong muốn, “gặp lại người cũ”?

Tôi tin chúng ta, những người đã trải nhiều những mất mát, đã từng có khoảnh khắc nào đó đằng sau sự tan vỡ, từng hi vọng gặp lại dáng hình quen thuộc ngày nào, mong anh ấy thấy được con người của mình hiện tại, mạnh mẽ và kiên cường, trẻ trung và quyến rũ.

Từng hi vọng thấy được vẻ hối hận và tiếc nuối của anh ta vì đã bỏ lỡ một người phụ nữ tốt. Nhưng rồi, chỉ khi đã thực sự vượt qua quãng thời gian chông chênh đó, chúng ta mới hiểu rằng, thì ra mình không còn cần đến cuộc gặp gỡ ấy nữa.

Mà cần phải cảm ơn những người cũ, vì họ đã đưa ta đến tận đây, đã cho ta cơ hội thử thách sự dũng cảm và nghị lực của mình. Cảm ơn họ, vì đã cho bạn nhận thấy rằng, bạn hoàn toàn xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế đang chờ đợi ở phía trước!

 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 8
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 9
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 10
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 11
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 12
 hay mac dep nhu the hom nay ban se gap lai tinh cu! - 13

Theo Khám phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.