Làn sóng mới

Những tài năng trẻ Hồng Kông và Hàn Quốc đã thổi luồng gió mới vào Tuần lễ Thời trang Hồng Kông Xuân – Hè 2010.

Những ngày đầu tiên của tháng bảy thật sự là quãng thời gian đáng nhớ trong năm. Nay, tôi đến Hồng Kông tham dự Tuần lễ thời trang Xuân – Hè 2010 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (Hongkong Convention and Exhibition Centre). Trong ba ngày, tôi đã gặp gỡ hơn 400 nhà thiết kế trong và ngoài Hồng Kông.

Mẫu túi xách của các nhà thiết kế trẻ Hàn Quốc (trái) và mẫu của nhà thiết kế Prudence Mak (phải)

Bên cạnh các tên tuổi quen thuộc như Kinji, Ika, Butoni… sàn diễn năm nay còn chào đón hai nhóm thiết kế trẻ. Một đến từ Hồng Kông, với tên gọi Hong Kong New Design Force và một đến từ Hàn Quốc được bảo trợ bởi SCRARF (Supreme Corea Artist Fashion Show).

Nét sáng tạo của Hong Kong New Design Force

Với những bộ sưu tập mang chủ đề Gross Vision, New Mission, các nhà thiết kế trẻ Hồng Kông muốn truyền tải đến người xem một thông điệp: từ bỏ lối sống an phận với những gì sẵn có, hãy tự khám phá những nét riêng tiềm ẩn bên trong mỗi người chúng ta.

Nổi bật trong các bộ sưu tập này là những thiết kế hình học, sử dụng chất liệu PVC mềm, hình dáng ngộ nghĩnh đầy sắc màu trên chất liệu dệt kim, các chi tiết lấy cảm hứng từ thập niên 1980. Bộ sưu tập mang giá trị thực tiễn cao, thể hiện rõ phong cách thời trang của người Hồng Kông: Lồng ghép nhiều xu hướng khác nhau trong trang phục một cách hài hòa và tinh tế.

Trong số những gương mặt trẻ, tôi nhận thấy vài cái tên đã tạo được phong cách như Summer Wong, Baldwin Pui.

Summer Wong được ví như một luồng gió mới. Sự chọn lựa màu sắc tươi tắn, từ những tông màu trung lập trên nền vải trơn dính họa tiết hoa to trang trí tinh tế mang lại cho bộ sưu tập của gương mặt trẻ này một ấn tượng riêng.

Trong khi đó, Baldwin Pui, với những ý tưởng ngộ nghĩnh từ trang phục bằng chất liệu PVC đến những cặp kính to mang tên ông, đã tạo được tiếng vang lớn. Khán giả không tiếc lời tán thưởng về sự phá cách cũng như sức sáng tạo mới mẻ toát lên từ những mẫu thiết kế của Baldwin Pui.

Trang phục do các nhà thiết kế trẻ của Hồng Kông và Hàn Quốc thực hiện

Gam màu mùa thu trong những mẫu trang phục của các nhà thiết kế trẻ Hàn Quốc.

Tạm biệt những gam màu tươi tắn, những đường nét phá cách của nhà thiết kế trẻ Hồng Kông, hôi hồi hộp đón chờ sự xuất hiện của thời trang xứ kim chi.

Show diễn bắt đầu, tôi như được chìm ngập trong sự hòa quyện khéo léo đầy tinh tế của những gam màu mùa thu, từ đen đến kem, nâu đỏ. Đặc biệt, những họa tiết da rắn in trên chiếc túi xách, cùng sự kết hợp táo bạo của tất ngắn đi cùng giày cao gót đã gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Những xu hướng nổi bật

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của tuần lễ thời trang năm nay, tôi nhận thấy những tông màu tự nhiên như đen, trắng, nâu đất hay khối màu trung lập đang chiếm vị trí chủ đạo. Các nhà thiết kế trẻ đã mang đến một số xu hướng thời trang nổi bật như: kiểu tất ngắn đi cùng giày cao gót, túi xách họa tiết da rắn, phụ kiện bản lớn nhiều màu sắc.

Ngoài ra, những bộ trang phục theo phong cách layer, màu trơn với chi tiết hoa to đính kèm hay kiểu dáng thiết kế thật sự độc đáo, khác biệt cũng gây được sự chú ý của khách tham dự.

Những cảm xúc và trải nghiệm sau bốn ngày tại Hồng Kông thật sự quý giá. Tận mắt chứng kiến sức sáng tạo của những tài năng trẻ, giao lưu với xu hướng thời trang mới, tôi đã có thêm nhiều cảm hứng và ý tưởng cho công việc stylist hiện tại.

Theo Donia Medini



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.