2 thiếu nữ đánh bạn, bắt liếm chân bật khóc tại công an

2 thiếu nữ chủ mưu và trực tiếp thực hiện màn hành hung hội đồng, làm nhục một nữ sinh đã bật khóc tại cơ quan công an và muốn gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, cộng đồng mạng.

2 thiếu nữ chủ mưu và trực tiếp thực hiện màn hành hung hội đồng, làm nhục một nữ sinh đã bật khóc tại cơ quan công an và muốn gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, cộng đồng mạng.

Trung tá Hoàng Đình Thạch – Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, đến nay đã làm rõ toàn bộ tình tiết liên quan đến vụ nhóm thiếu nữ đánh một nữ sinh, bắt liếm chân rồi phát tán clip trên mạng gây xôn xao.

thiếu nữ, liếm chân, đánh bạn, Nhà bè, công an
Hai thiếu nữ chủ mưu vụ đánh người

Trung tá Thạch nói, nạn nhân V.N.T.U (SN 2001, ngụ huyện Nhà Bè) đang theo học tại 1 trường dạy nghề trên địa bàn Q.7, không phải là nữ sinh của trường THCS Nguyễn Bình Khiêm đóng ở huyện Nhà Bè như thông tin trước đây...

Những người có liên quan, đặc biệt là 2 thiếu nữ T.N.H.H.Y (tự Nhí Tino, SN 2000, ngụ Q.1, hiện sống lang thang) và Đ.T.T.H (tự Bà Dãnh, SN 2001, ngụ Q.7), là 2 người trực tiếp hành hung U đã thừa nhận hành vi như đoạn clip phát tán trên mạng mô tả. Ngoài ra cả 2 còn thừa nhận những tình tiết khác, mà đoạn clip hơn 2 phút 30 giây không thể hiện.

Nguyên nhân vụ việc khá đơn giản: H có tình cảm đồng giới với một bé gái tên P.P. Trước khi xảy ra vụ việc vài ngày, em U có lên facebook khen P có nụ cười dễ thương. Đọc được câu bình luận này, H ghen tuông nên gọi Y và nhóm bạn của mình… tổ chức đánh ghen.

Trưa 28/8, cả nhóm 14 người cả nam lẫn nữ đưa em U đến quán trà sữa ở KP.7, TT.Nhà Bè hỏi tội rồi đưa ra đoạn đường vắng ở khu dân cư Phú Xuân, ấp 3, xã Phú Xuân hành hung, tra tấn dã man. Cuối cùng nhóm này đưa em U về lại quán trà sữa, dùng thuốc lá đang cháy châm vào 2 tay em U tạo nên những vết bỏng lớn. Trước khi cho em U về nhóm của Y, H còn tạt 1 ly nước vào mặt.

thiếu nữ, liếm chân, đánh bạn, Nhà bè, công an
Hiện trường vụ 2 thiếu nữ đánh ghen

Người phát tán đoạn clip nóng trên là Q.N cũng có mặt đứng xem màn hành hung nhưng không quay lại. N được bạn bè chung nhóm chia sẻ clip để xem và đến ngày 27/10, em mới đăng tải trên mạng xã hội.

Theo trung tá Thạch, khi được gia đình đưa ra trình diện, Y, H và những người khác khai báo rất thành khẩn.

Tại cơ quan công an, 2 chủ mưu vụ hành hung bạn là Y cúi gằm mặt, nói “xem lại clip con cũng thấy mình… quá đáng!”.

Còn H, là người khởi xướng và trực tiếp tham gia màn đánh ghen dã man, cũng nói lí nhí: “giờ con biết con sai rồi ! con rất hối hận. Con muốn xin lỗi bạn U, gia đình bạn ấy, xin lỗi mọi người. Hãy tha thứ cho con!”.

Lúc này Y và H đều im lặng một lúc rồi bỗng dưng… bật khóc.

Được biết, vụ việc đã trải qua hơn 2 tháng, đến nay nạn nhân U đã hồi phục về sức khỏe và lấy lại tinh thần.

Trung tá Thạch cho biết, sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.