Biểu hiện lạ của nữ sinh lớp 11 trước khi mất tích

Thu xin phép gia đình đi học từ trưa nhưng đến tối vẫn không thấy về. Người thân đến trường tìm Thu thì cô giáo bảo nữ sinh này hôm đó không đi học. Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có tin tức gì của Thu.

Thu xin phép gia đình đi học từ trưa nhưng đến tối vẫn không thấy về. Người thân đến trường tìm Thu thì cô giáo bảo nữ sinh này hôm đó không đi học. Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có tin tức gì của Thu.

Theo nguồn tin PV Báo PNVN vừa nhận được, tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên (Yên Bái), đã xảy ra vụ một nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày nay. Nữ sinh này tên là Bùi Thị Thu (học lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên).

n-sinh.jpg
Học sinh Bùi Thị Thu (Ảnh gia đình cung cấp)

Trao đổi với PNVN vào sáng 7/12, chị Vũ Thị Hường, dì ruột của Thu, buồn rầu cho biết, suốt mấy ngày nay gia đình rất lo lắng, cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của Thu.

Chị Hường nói thêm, hôm đó là ngày 1/12, Thu xin phép gia đình đến trường học (cách nhà khoảng 1km). Tuy nhiên, tới tối muộn vẫn không thấy cháu về nhà nên gia đình đã đến trường để tìm hiểu thì được cô giáo chủ nhiệm của Thu cho hay, ngày hôm đó nữ sinh này không đến trường học.

“Trước khi mất tích, cháu Thu không có biểu hiện gì bất thường. Dạo này cháu hay trang điểm và có giao du với nhiều bạn hơn, lén lút sử dụng điện thoại di động và từng vài lần trộm tiền của mẹ”, chị Hường nói về cô cháu gái của mình.

Một số bạn học của nữ sinh này cho hay, thời gian gần đây Thu thường trốn tiết, học hành cũng chểnh mảng hơn. Vì thế, một số người cho rằng, có thể Thu đã bị dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi đâu đấy. “Không biết cháu bị rủ rê hay bị bắt cóc, nhưng gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và hiện đang rất lo lắng. Nếu đọc được những thông tin này trên Báo PNVN, mong cháu Thu hãy liên lạc ngay với gia đình”, chị Hường chia sẻ.

Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của nữ sinh này thì được biết, bố mẹ Thu ly hôn khi cháu còn nhỏ. Thu ở với mẹ từ đó đến nay nên cũng thiếu thốn tình cảm. Đặc biệt, chị Vũ Thị Ngát (mẹ Thu) lại thường xuyên phải đi làm ăn xa nên cháu ở nhà cùng với 1 người giúp việc.

Chia sẻ với PV, chị Ngát cho biết, hiện gia đình đang rất lo lắng. “Cuộc sống hôn nhân của tôi gặp nhiều trắc trở. Sau khi sinh cháu Thu được ít tháng, hôn nhân của tôi đổ vỡ, nên Thu thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi còn nhỏ, cháu rất ngoan, học khá và rất ít khi ra khỏi nhà”, chị Ngát kể.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Bùi Thị Thu mất tích bí ẩn, lãnh đạo UBND xã Nga Quán đã xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, trước đây trên địa bàn xã chưa từng xảy ra vụ bắt cóc nào.

Theo Phụ nữ Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.