Dọn phòng, cô giáo nhặt được mảnh giấy với lời thú tội không ngờ từ học sinh lớp 6

Cô giáo đã vô cùng bất ngờ khi mình lại nhận được lời xin lỗi theo cách rất đặc biệt và dễ thương từ em học sinh lớp 6.

Cô giáo đã vô cùng bất ngờ khi mình lại nhận được lời xin lỗi theo cách rất đặc biệt và dễ thương từ em học sinh lớp 6.

Cô giáo trong câu chuyện dưới đây hẳn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong ngày khi nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ chính học sinh của mình - một món quà có giá trị mà không gì có thể so sánh được.

Cô giáo được nhắc đến có tên là Nguyễn Vân. Trong buổi chiều khi đang dọn dẹp văn phòng giáo viên, cô đã vô tình thấy một mảnh giấy có ghi tên mình là người nhận. Sau một hồi lưỡng lự cô giở mảnh giấy ra và đã rất xúc động khi đọc những dòng chữ nắn nót được ghi trong đó.

Họ trò của cô dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cách cư xử, biết sai phải sửa và biết tự chịu trách nhiệm, với lỗi lầm do chính mình gây ra. Có một học trò như thế, cô giáo nào mà không cảm thấy hạnh phúc chứ?

Dọn phòng, cô giáo nhặt được mảnh giấy với lời thú tội không ngờ từ học sinh lớp 6 - Ảnh 1.
Những dòng thú tội của học sinh khiến cô giáo cảm động. (Ảnh: Nguyễn Vân)
 
Dọn phòng, cô giáo nhặt được mảnh giấy với lời thú tội không ngờ từ học sinh lớp 6 - Ảnh 2.
Chiếc cốc học sinh mua tặng cô giáo. (Ảnh: Nguyễn Vân)
 
"Vừa sáng nói với tụi 6A2, Giáo viên như những người chở đò, khách sang sông liệu ai còn nhớ người chở đò ấy đã phải vượt qua bao sóng to, gió lớn, đò nặng, đò nhẹ thế nào để đưa họ qua sông?

Họ, "thường" vô tâm lắm, cuốn theo dòng đời trôi mà chẳng cần nhớ đến người chở đò đã phải trải qua những gì! 

Nhưng chiều nay, dọn dẹp văn phòng, vô tình thấy tờ giấy có tên mình, rồi lật mở cả một tấm lòng!

Những dòng chữ nắn nót, lời thú tội dễ thương quá chừng!

Nghề giáo, những lúc này thấy sao mà ấm lòng, sao mà hạnh phúc!!!

17h06 phút mới họp xong! Giờ chuẩn bị về nào! Cuộc sống vẫn đẹp tươi khi ta thấy nó tươi đẹp!

Nhất thiết duy tâm tại. Trực tuần 19 (29/12/2016. Mùng 1 tháng 12 được nhận quà)", lời chia sẻ trên trang cá nhân của cô giáo Nguyễn Vân.

Được biết, bức thư thú tội vô cùng đáng yêu kia là của một nữ sinh hiện đang học tại trường THCS Dương Phúc Tư - Văn Lâm - Hưng Yên.

Theo Hương Trà (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)


lời thú tội dễ thương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.