Giáo viên đánh học sinh tím người vì không làm bài

Vừa qua, tại Bắc Ninh, một vụ bạo lực học đường thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin ban đầu, cô giáo đánh nam sinh lớp 5 bầm tím người vì không làm bài tập.

Vừa qua, tại Bắc Ninh, một vụ bạo lực học đường thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin ban đầu, cô giáo đánh nam sinh lớp 5 bầm tím người vì không làm bài tập.

Những ngày qua, rất nhiều người chia sẻ hình ảnh về một học sinh lớp 5 bị cô giáo đánh tím người khiến nhiều người bức xúc.

Theo tìm hiểu và xác minh của phóng viên báo Infonet, học sinh bị đánh học lớp 5 tên là N.C.N, Trường tiểu học Đông Ngàn (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Hình ảnh cậu bé bị đánh thâm tím được lan truyền nhanh một cách chóng mặt kèm theo nội dung: “Đây là hình ảnh giáo viên chủ nhiệm lớp 5D Trường tiểu học Đông Ngàn (Từ Sơn, Bắc Ninh – một trường điểm). Thay vì dạy kiến thức bằng lời, bằng chữ, cô dạy các cháu bằng những trận đòn như thế này. Không những đánh cháu, cô còn đe dọa không được nói cho gia đình biết và khi gia đình biết mọi việc thì người cháu đã như thế này”.

Giao vien danh hoc sinh tim nguoi vi khong lam bai hinh anh 1

Hình ảnh học sinh bị đánh tím người. Ảnh: Facebook.

Chị Nguyễn Ngọc Bích (Tây Hồ - Hà Nội) xót xa: “Chúng ta phải thừa nhận hiện nay giáo viên đang gặp rất nhiều áp lực từ mọi phía, nhưng điều đó không có nghĩa các cô được trút những áp lực ấy lên người các con bằng những trận đòn roi để người các con bị thâm tím tới mức ấy. Nhìn những vết lằn trên người cậu bé lớp 5 ấy, tôi thực sự xót xa.

Chúng tôi mong các Nhà trường và Sở GD&ĐT Bắc Ninh hãy vào cuộc và có câu trả lời thỏa đáng chứ không thể để xảy ra tình trạng này được. Chức năng của giáo viên là yêu thương và dạy dỗ các con chứ không phải vì các con không làm bài mà dùng đòn roi được”.

Trước đó, phóng viên liên hệ với chị N.T.G – mẹ học sinh bị đánh. Chị G. cho biết: “Con trai tôi đã bị cô giáo đánh vào sáng ngày 6/5/2015. Bình thường cháu ăn bữa trưa ở trường nhưng trưa 6/5 cháu nhất định đòi xin phép được về nhà. Chiều tôi vẫn chở con đến trường bình thường và tôi cũng không thấy có gì khác lạ.

Tối hôm ấy, khi cháu tắm xong, tôi kiểm tra cháu có tắm sạch bằng xà bông hay không thì phát hiện trên người cháu có những vết lằn tím. Tôi cố gắng hỏi con rất nhẹ nhàng lý do vì sao chân lại có vết tím vì tôi sợ cháu đánh nhau với bạn. Hỏi mãi, cháu vẫn không nói mà chỉ bảo đói muốn đi ăn cơm.

Ăn cơm xong tôi bèn sang nhà bạn cùng lớp cháu (ở gần nhà) thì được biết con bị cô giáo đánh hơn 20 roi với lý do làm thiếu bài tập. Hiện nay, tâm lý con vẫn chưa ổn định, cháu vẫn sợ khi phải đi học”.

Chị N.T.G nói tiếp: “Sáng 7/5, tôi có tới trường gặp cô giáo chủ nhiệm và nói chuyện về việc cháu bị đánh tím chân nhưng cô giáo cũng chỉ xin lỗi và im lặng. Tôi có tìm gặp cô hiệu trưởng và cô cũng nói sẽ có hình thức kỷ luật với cô giáo chủ nhiệm”.

Liên quan vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với cô Tạ Thị Bằng – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Ngàn (Bắc Ninh). Cô hiệu trưởng thừa nhận có sự việc như vậy xảy ra và cáo lỗi không thể nói chuyện nữa vì phải đi họp.

Theo Infonet



bạo lực học đường

đánh học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.