Giấu bố mẹ thi lại ĐH, thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc ngất ngoài cổng trường

Sáng nay, tại địa điểm thi Học viện Ngân hàng (Hà Nội) đã có thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc dữ dội khi không được vào.

Sáng nay, tại địa điểm thi Học viện Ngân hàng (Hà Nội) đã có thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc dữ dội khi không được vào.

>>
Thí sinh bại liệt nuôi ước mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã bước vào ngày thi thứ 2 với môn Ngữ văn và Vật lý. Sáng nay, tại địa điểm thi Học viện Ngân hàng (Hà Nội), chúng tôi đã bắt gặp một thí sinh vì sơ suất đến muộn có câu chuyện khá éo le khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều chú ý.

Giấu bố mẹ thi lại Đại học, thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc ngất ngoài cổng trường - Ảnh 1.

Theo quy định, thời gian thí sinh vào phòng thi là 7h00, và bắt đầu làm bài lúc 7h30. Thế nhưng khoảng 8h00, bạn thí sinh này mới có mặt tại trường thi. Vì đã bị muộn quá nhiều nên nữ sinh này không được vào trong. Đứng ở ngoài cổng trường, cô bạn đã khóc rất dữ dội.

Giấu bố mẹ thi lại Đại học, thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc ngất ngoài cổng trường - Ảnh 2.
Giấu bố mẹ thi lại Đại học, thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc ngất ngoài cổng trường - Ảnh 3.

Được biết, thí sinh này tên là N.T.M.A. M.A năm ngoái đã thi trượt 1 lần và năm nay giấu gia đình để đi thi Đại học. Một mình bạn thuê trọ tại khu vực Đại học Kinh tế quốc dân. Sáng nay, cô bạn đã nhờ bác chủ trọ đưa đi thi. Tuy nhiên vì đồng hồ hỏng nên trễ giờ, xe máy cũng gặp trục trặc nên M.A đã không thể đến kịp giờ thi.

Cô bạn này đã khóc rất lớn, người liên tục run lên cầm cập vì khóc. Vừa khóc M.A vừa tiếc nuối: "Năm nay không được thi nữa là hết".

Giấu bố mẹ thi lại Đại học, thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc ngất ngoài cổng trường - Ảnh 4.

Bác chủ trọ của N.T.M.A chia sẻ rằng: "M.A đã thuê trọ gần 1 tháng ở nhà bác ôn thi chăm chỉ lắm. Hôm qua đi thi về còn khoe làm được bài. Sáng qua dặn bác ấy gọi từ 5h dậy đi thi nhưng sáng nay không thấy nói gì. Bác đoán cháu mệt quá, đặt báo thức nhưng đồng hồ chạy sai nên báo thức sai, thảo nào mãi bác không thấy cháu dậy đi thi. Bác thì không nắm rõ lịch thi nên nghĩ có khi sáng nay thi môn tự chọn nên cháu không đi". 

Giấu bố mẹ thi lại Đại học, thí sinh đến muộn 1 tiếng và khóc ngất ngoài cổng trường - Ảnh 5.

Rất nhiều người tiếc nuối cho cô bạn này vì đã đến trễ.

Theo Trí Thức Trẻ

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.