Những thầy hiệu trưởng ‘nhà người ta’ khiến học sinh rần rần ghen tị

Những người thầy 'đáng yêu hết nấc' được các học sinh lan tỏa trên mạng xã hội càng khiến nhiều người ước ao, ghen tỵ.

Những người thầy 'đáng yêu hết nấc' được các học sinh lan tỏa trên mạng xã hội càng khiến nhiều người ước ao, ghen tỵ.

Thầy hiệu trưởng lì xì 5000 sinh viên

Ngày hôm qua (27/2), dân mạng bất ngờ “sốt xình xịch” với hình ảnh thầy hiệu trưởng lì xì 20 nghìn đồng đến từng bạn sinh viên. Đoạn clip khá ngắn ngủi quay lại cảnh thầy hiệu trưởng tận tay đưa cho các bạn sinh viên nhưng ngay lập tức được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Chủ nhân của đoạn clip này tâm sự: "Sáng nay đi học, thầy hiệu trưởng trường mình vô lì xì cho từng sinh viên nè. Hơn 5000 sinh viên mỗi đứa 20K. Tự nhiên đang học thầy vô bảo cho thầy xin phép lì xì các em. Thầy dễ thương quá".

Thầy hiệu trưởng đến từng bàn lì xì cho các sinh viên.

Thầy hiệu trưởng đến từng bàn lì xì cho các sinh viên.

Không chỉ đến từng lớp lì xì cho từng bạn, thầy hiệu trưởng còn mừng tuổi cho những bạn sinh viên đang ngồi ở hành lang, không sót một ai. Danh hiệu “hiệu trưởng nhà người ta” đã nhanh chóng được dân mạng bầu chọn cho thầy hiệu trưởng “tâm lý” này.

Không khí ngày đầu năm đi học bỗng trở nên sôi động và vui vẻ hơn khi thầy hiệu trưởng “chịu chơi” lì xì cho 5000 sinh viên. Được biết, "thầy hiệu trưởng của năm" này là PGS.TS Phạm Hoàng Quân, hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn từ ngày 13/7/2016.

Hiệu trưởng cho toàn trường nghỉ học xem bóng đá

Cách đây không lâu, câu chuyện thầy hiệu trưởng THPT Yên Dũng số 1 (Bắc Giang) quyết định cho toàn trường nghỉ học thêm buổi chiều và bù vào một hôm khác để cổ vũ trận bán kết của đội tuyển U23 Việt Nam đã từng khiến dân mạng phát sốt. Cùng với gửi đi thông báo cho học sinh nghỉ học, thầy hiệu trưởng không quên dặn dò: "Miễn các em ngoan và chăm chỉ".

Trước đó, một chàng trai thay mặt 1.500 học sinh trong trường đề xuất xin thầy hiệu trưởng cho nghỉ học thêm buổi chiều để tất cả học sinh toàn tâm toàn ý cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thầy hiệu trưởng đã vui vẻ đồng ý vì cho rằng đó là lý do chính đáng. "Thầy ủng hộ. Học bù sang buổi khác nhé. Miễn là các em ngoan và chăm chỉ".

Thông báo nghỉ học này từng khiến dân mạng vô cùng ghen tỵ

Thông báo nghỉ học này từng khiến dân mạng vô cùng ghen tỵ

Chia sẻ với báo giới, thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin cho học sinh nghỉ học để cổ vũ bóng đá là có thật. Trước đó, thầy Thanh đã họp ban lãnh đạo đồng ý cho học sinh chuyển lịch học thêm để toàn trường tham gia cổ vũ bóng đá.

Hành động tâm lý của thầy Thanh khiến không ít các học sinh cảm thấy mến phục. Nhiều học sinh trường khác còn ghen tị khi bình luận: “Chỉ có thể là hiệu trưởng ‘nhà người ta'.”

Thầy hiệu trưởng hóa gà trống vui vẻ nhảy múa bên học sinh

Trong lễ khai giảng đầu năm học mới vừa qua, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng THPT Việt Đức (Hà Nội) - đã có màn biểu diễn văn nghệ đặc biệt trên sân khấu cùng học sinh.

Thầy không ngại ngần hóa trang thành chú gà và vui vẻ nhảy trên sân khấu trong lúc các học sinh hát vang bài "Đàn gà con".

Thầy Quốc Bình hóa chú gà trống nhảy cùng các học trò của mình

Thầy Quốc Bình hóa chú gà trống nhảy cùng các học trò của mình

Cả trường như vỡ òa trong cảm xúc yêu mến và thích thú. Đoạn clip thầy Bình đội lên đầu chiếc mũ vải hình chú gà trống và mặc áo thun đỏ cùng học sinh hát vang bài “Đàn gà con” đã nhanh chóng được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Nhiều dân mạng bình luận rằng, thầy hiệu trưởng như đang ví mình là chú gà trống che chở bảo vệ cho học sinh. Không ít bạn đọc còn tỏ rõ sự ghen tị với học sinh trường THPT Việt Đức khi thầy hiệu trưởng xứng danh hiệu trưởng “nhà người ta”.

Với học sinh trường THPT Việt Đức, nhiều thế hệ đã quen thuộc với những màn “quẩy thần sầu” của thầy hiệu trưởng. Không chỉ nổi tiếng với danh hiệu thầy giáo xì tin nhất, thầy Bình còn khiến rất nhiều học sinh yêu mến vì sự tâm lý. Nhiều năm qua, thầy luôn đứng trước cổng chào, hỏi học sinh mỗi ngày.


Theo Baodatviet

mừng tuổi

tiền lì xì

thầy hiệu trưởng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.