"Bệnh" khoe chồng

Tốt khoe, xấu che

Nhiều bà vợ hay có tật “khoe” chồng mỗi khi   códịp nói về... bất cứ chủ đề gì với bạn bè, đồng nghiệp.

Tốt khoe, xấu che

Ngọc Nhàn là một điển hình cho sởthích khoe chồng. Trong tất cả các câu chuyện Nhàn nói với bạn bè, không lúc nàocô không nhắc đến đấng phu quân của mình. Nào là anh ấy rất thông minh, đẹptrai, ga lăng... nào là anh ấy giỏi kiếm tiền và yêu thương vợ con.

Thoạt nghe,ai cũng thấy Nhàn thật hạnh phúc và may mắn. Thế nhưng, mọi người cũng chỉ hìnhdung về người chồng lý tưởng này qua những lời Nhàn kể mà chưa lần nào có cơ hộiđược diện kiến “người thật việc thật”, bởi hầu như cô chẳng bao giờ để chồngtham gia các cuộc vui với bạn bè hay đồng nghiệp. Chính sự bí ẩn này đã khiếnbạn bè của Nhàn luôn đoán già đoán non về chất lượng “hàng hiếm” mà cô đang sởhữu. 

"Bệnh" khoe chồng

Ảnh minh họa

Khác với Nhàn, Quỳnh Thy lại cósở thích mang chồng đi khoe khắp mọi nơi. Tự hào vì lấy được một quý ông cao to,đẹp trai, Thy thường rủ chồng tham gia các buổi họp mặt với bạn bè, đồng nghiệp,đối tác... mục đích chỉ để nghe mọi người xì xầm: “Chồng nhỏ này đẹp trai ghêta, nhìn giống tài tử điện ảnh Hollywood” hay “Cô này có phước quá, chồng vừađẹp vừa có tài...”... là Thy thấy sướng lỗ tai rồi. Nhiều lúc Thy còn giả bộ:“Đẹp gì mà đẹp” để đám bạn bồi thêm mấy câu khen ngợi cho thỏa niềm kiêu hãnh màcô đang có.

Không chỉ khoe chồng, nhiều bà vợcòn có thói quen “bơm” chồng mình lên cao quá hớp. Bởi trong mắt họ, có lẽ chồngkhông chỉ là “của trời cho” mà còn là “hàng độc”. Chị Kiều My, một bà vợ thuộcdạng này đã có lần khiến cho các đồng nghiệp nam một phen choáng voáng khi chịdõng dạc tuyên bố: “Trừ chồng tôi ra, tất cả những người đàn ông khác đềulà... phụ nữ”.

Lợi bất cập hại

Đành rằng khen chồng thì vẫn tốthơn rất nhiều so với việc chê chồng hoặc nói xấu chồng. Thế nhưng, điều đó khônghẳn lúc nào cũng đem lại niềm vui cho đối tượng được khen. Đôi khi sự tâng bốchay “nổ” quá lố sẽ gây ngột ngạt cho người nghe hoặc mang lại tai họa cho ngườithân hay chính bản thân họ.

Chồng Lan là giám đốc một công tytư nhân. Trong các buổi liên hoan cuối năm của cơ quan anh vẫn thường dẫn vợ đicùng. Vốn tính buôn chuyện, chị Lan thường khoe với đám nhân viên nữ của chồng:“Chồng chị chung thủy lắm, lúc nào cũng xem vợ là nhất. Mỗi lần nhắc đến các côtrong công ty, ảnh đều chê là xấu hơn... vợ”. Tưởng nói thế thì các cô nhân viênsẽ mất tự tin và thôi không dám vây quanh chồng mình nữa. Thế nhưng sau đó, Lanphát hiện chồng mình đang hẹn hò với một cô bé nhân viên trong công ty. Khi đốimặt với tình địch, Lan sững sờ khi cô gái khẳng khái: “Em chẳng yêu thương gìảnh đâu, em làm thế chẳng qua để cho chị bớt tự tin và chừa cái thói khoe khoangvề chồng quá đáng thôi!”.

Sự khoe khoang của các bà vợ đôikhi còn tạo ra gánh nặng và áp lực cho các ông chồng. Anh Quang, chồng của mộtcô có “bệnh” khoe chồng tâm sự: “Vợ tôi đi đâu cũng khoe là tôi kinh doanhgiỏi, kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế bạn bè cứ gặp mặt là đòi vay tiền, mượnnợ...”. Thậm chí, nhiều cô còn vô tư khoe khả năng “phòng the” của chồngkhiến nhiều ông đỏ mặt tía tai vì mắc cỡ.

Tệ hại hơn là khi đối tượng bị nghe là nhữngngười đang có hoàn cảnh không may mắn như bị chồng bỏ, vũ phu, rượu chè bebét, ngoại tình... thì sự khoe khoang của các quý bà vô tư này càng trở nênlạc điệu.
 

Theo Thanh Niên

 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.