Bị mẹ chồng so với nàng dâu hụt

Khánh hay bị mẹ chồng so sánh với Nguyệt người bà "nhắm" cho con trai mình nhưng không thành.

Khánh hay bị mẹ chồng so sánhvới Nguyệt - người bà "nhắm" cho con trai mình nhưng không thành.

Gần một năm sau cưới, Khánhchưa hết tủi thân mỗi khi nghe mẹ chồng nhắc về “nàng dâu hụt” ấy. Mẹ chồngKhánh thích Nguyệt (con gái một đồng nghiệp) vì cô là giáo viên tiểu học,vừa có “nghiệp vụ” chăm con, vừa nhiều thời gian chăm chồng. Tuy nhiên,chồng Khánh khi ấy dám cãi mẹ, nhất quyết “sống chết” đòi cưới Khánh. Thếnên, Khánh càng bị mẹ chồng ác cảm.

Mẹ chồng Khánh chơi thân vớimẹ Nguyệt. Nhiều lần đi ăn uống, mua sắm cùng hai mẹ con Nguyệt về, Khánhthấy mẹ chồng hồ hởi: “Cái áo này Nguyệt tặng mẹ đấy. Còn mấy bộ con muabiếu mẹ, mặc vào, ai cũng chê làm da sạm lại”.

Bị mẹ chồng so với nàng dâu hụt

Ám ảnh người cũ của chồng lên người vợ hiện tại là rất lớn, đặc biệt khi người cũ đó được mẹ chồng yêu quý

Có khi, cụ không nói trựctiếp mà chỉ bóng gió: “Số cái Nguyệt nhàn thế, 5h chiều đã thảnh thơi ởnhà”. Khánh tự hiểu rằng, mẹ chồng đang chê công việc của cô bận bịu, nhiềukhi 7-8h tối mới xong, chẳng giúp được việc nhà hay cơm nước. Cũng có khi,Khánh vô tình nghe mẹ chồng khen Nguyệt biết nấu món nọ, món kia mà buồn vìcô vốn nội trợ kém.

Cùng cảnh với Khánh là Huệ(Hà Đông, Hà Nội). Mẹ chồng Huệ rất quý Cúc (bạn gái cũ của chồng Huệ, ở gầnđó) vì Cúc khéo léo, biết nhẫn nhịn trong khi Huệ thì nóng tính, “ruột đểngoài da”. Vì thế, Huệ hay làm phật lòng mẹ chồng. Một lần tình cờ Huệ ngheđược mẹ chồng “rỉ tai” con trai: “Ngày xưa con lấy cái Cúc thì có sướngkhông. Ông bà thông gia có ốm, bố mẹ cũng sang luôn được. Đằng này, cưới vợmãi tận Quảng Bình”.

Nhà Huệ còn bị mẹ chồng chêlà “nghèo khó, đi vệ sinh cũng thấy sợ”… Những lúc như thế, Huệ chỉ khócthầm. Nhiều lúc cãi nhau với chồng, Huệ không nhịn được nên ấm ức: “Sao anhkhông lấy người cũ cho mẹ anh vui lòng?” hoặc Huệ nói dỗi: “Hay giờ mình lyhôn để anh quay về với người yêu cũ”.

Vượt bóng ‘nàng dâu hụt’

Ám ảnh người cũ của chồng lênngười vợ hiện tại là rất lớn, đặc biệt khi người cũ đó được mẹ chồng yêuquý. Ai cũng có những giá trị riêng cần được tôn trọng. Vì thế, nếu bị sosánh, nhất là bị so với nàng dâu hụt của mẹ chồng thì không khỏi làm nàngdâu hiện tại hụt hẫng và ấm ức.

Ở vào hoàn cảnh này, nàng dâutránh nhạy cảm quá. Có khi, mẹ chồng chỉ buột miệng nhắc tới người cũ củacon trai vì dù sao, đó cũng là cô gái mà bà quen biết. Còn cô dâu hiện tại,có khi mới về sống chung, tình cảm giữa hai mẹ con chưa có nhiều. Lúc ấy,con dâu có thể cùng hùa vào câu chuyện của mẹ chồng, hỏi chuyện về cô gáiđó. Thái độ cởi mở, thân thiện (coi người đó như người thân quen của nhàchồng) sẽ giúp con dâu tránh được mặc cảm. Con dâu cũng không cần ghen tứchay tự ti với người đó vì mọi chuyện đã là quá khứ. Hơn nữa, cần xem xétnhững ưu điểm của bản thân, khắc phục dần những khuyết điểm để hoàn thiệnhơn trong mắt mẹ chồng.

Cũng không nên châm ngòichuyện này cho những xung đột với chồng. Suy cho cùng, anh ấy không có lỗikhi mẹ chồng tiếc nàng dâu hụt. Nghĩ mình kém thế hoặc là người thừa gây mệtmỏi cho bản thân lại khiến chồng chán ngán hơn.

Theo Ngọc Bình
Mevabe.net



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.