- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Càng già... càng say
Con ông Hai làm ở một hội nông dân xã thuộc huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) rất bất ngờ khi biết mẹ ghen cha cả tháng nay. Nguyên nhân chỉ vì bà bạn cũ của cha từ Mỹ về lo việc tang ma trong gia đình, ông Hai tận tình giúp đỡ từ ngày có đám đến ngày mở cửa mả vẫn chưa thôi. Rồi điện thoại, rồi quà cáp càng khiến bà Hai đứng ngồi không yên.
Con ông Hai làm ở một hội nông dân xã thuộc huyện GòCông Tây (Tiền Giang) rất bất ngờ khi biết mẹ ghen cha cả tháng nay. Nguyên nhânchỉ vì bà bạn cũ của cha từ Mỹ về lo việc tang ma trong gia đình, ông Hai tậntình giúp đỡ từ ngày có đám đến ngày mở cửa mả vẫn chưa thôi. Rồi điện thoại,rồi quà cáp càng khiến bà Hai đứng ngồi không yên.
Bên này than thở, bên kia vôtình
Ông Sáu Thuận ở Hóc Môn (TP.HCM)cũng vậy. Từ ngày bà bạn cũ mở quán cà phê bên Đông Thạnh, ông chở cháu ngoạisang “ngồi đồng” miết. Con gái bà Sáu nghe chuyện an ủi má: “Má hơi đâu ghenvới tình xưa nghĩa cũ của cha, cha có đi uống cà phê cả ngày thì tối đến cũng vềnhà với má!”. Nhưng hình như tuổi già không cho bà Sáu bình tâm trước mọisự, mà ngược lại càng sợ mất những gì mình vun đắp, dày công xây dựng cả mộtđời. Vậy nên bà Sáu ghen...
Ảnh minh họa |
Trái lại, người trong cuộc lạirất vô tư như ông Út chủ vựa trái cây ở thành phố Vĩnh Long hay ông Văn ở quậnGò Vấp (TP.HCM). Hai ông người miệt vườn, người thành thị nhưng đều có cái thúchạy bộ trong công viên cùng mấy bà hàng xóm. Các ông vô tư chạy, vô tư rủ cácbà đi cà phê, vô tư xách giỏ giùm lúc các bà đi chợ về.
Thậm chí ông Út còn chảichuốt hơn bình thường, gần 70 tuổi mà diện quần jean áo thun, chạy xe Air Bladechở các bà đi chơi, trong khi khó khăn lắm ông mới chịu chở vợ từ nhà đến...chợ. Bà Út hỏi thì ông trả lời: “Nói chuyện, uống cà phê chứ có làm gì đâu mà bàghen”.
Ông Út thấy mình không quá đáng,cũng như bà H.Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ở tuổi ngoài 50 sẽ không bao giờ ngờrằng mình làm chồng tổn thương khi thường kể chuyện cơ quan, đặc biệt nói về ôngsếp giỏi giang bằng một giọng trìu mến, trong khi chồng bà đã nghỉ hưu và hiệnlo việc gia đình cho vợ yên tâm đi làm.
Sao cho trong ấm ngoài êm?
Bà Út ghen quá nên... bỏ đóichồng nhưng bà Sáu Thuận chỉ tặc lưỡi than: “Trước giờ ổng có quan tâm đến aikhác ngoài tui đâu, ai dè từng tuổi này còn...”. Ông Văn đỡ hơn, sau mấytrận cãi vã đã biết điều chỉnh mình, dẫn vợ cùng đi tập thể dục dù bà đi đứngkhó khăn do thoái hóa khớp.
Còn ông Quân, chồng bà H.Mai, thì tìm lời khuyên nơicon trai. Con ông sau hơn một giờ nghe chuyện của cha đã chia sẻ: “Mẹ từngmất nhiều năm cho một công việc không như ý, nay có được một công việc tốt, mộtngười sếp giỏi là điều đáng mừng. Ba không nên nghĩ ngợi nhiều chỉ càng làm bathêm mệt mỏi, bực bội mà thôi”.
Dường như tình nghĩa vợ chồng mấymươi năm không đủ xoa dịu cơn sóng ngầm ở tuổi xế chiều, khi một trong hai nghingờ người đầu gối tay ấp bấy lâu có thể phản bội mình. Trong khi đó, không ítcon cái của các đôi vợ chồng U-50, U-60 kể trên đều cho rằng chuyện ghen của chamẹ không quan trọng, như con ông Út: “Má coi như cho ba chút sĩ diện, chứthất thập cổ lai hi rồi còn mần ăn chi nữa mà lo!”.
Nhưng xét cho cùng ghen là mộttrạng thái tình cảm cực đoan, dù ở độ tuổi nào cũng khó lòng tự chủ, dễ có nhữnglời nói và hành động khiến cuộc sống gia đình “cơm không lành canh không ngọt”.Với người già lại càng khó khăn hơn vì tuổi tác, tình trạng sức khỏe dễ làm họtủi thân, cô đơn và suy nghĩ quá nhiều. Ở tuổi ngả về chiều, sự ghen tuông thuầnvề vấn đề tình cảm, trái tim chứ không còn là thể xác.
|
Theo Nguyên Nghi
Tuổi Trẻ
-
Yêu2 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu4 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu6 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu13 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu13 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu14 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.