- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung người chồng khiến cả thế giới ngưỡng mộ
Thương vợ phải đi đường xa, người chồng đã tự tạo một con đường xuyên rừng với hơn 6000 bậc thang vì vợ!
Thương vợ phải đi đường xa, người chồng đã tự tạo một con đường xuyên rừng với hơn 6000 bậc thang vì vợ!
Dưới dây là những công trình khiến bất cứ ai dù mất niềm tin vào tình yêu cũng phải thêm một lần muốn yêu thương. Chân dung của những người chồng vĩ đại này khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ:
10.000 lá thư và ghi chú tình yêu
Nếu như bạn đã từng biết đến bộ phim “The Notebook”, nhân vật Ryan Gosling đã tạo nên một niềm ước ao khi mỗi ngày viết một lá thư tình gửi cho Allie để giành được trái tim của nàng. Nếu bạn từng nghĩ đây chỉ là một trong những điều hư cấu, có trong phim ảnh, bạn sẽ phải thay đổi cách nghĩ khi biết đến câu chuyện tình yêu tương tự.
Một người đàn ông đến từ New Jersey, ông Bill Bresnan – người chồng tận tụy đã viết hơn 10.000 lá thư tình cho vợ của mình – ông Bill Bresnan, trong vòng 40 năm.
Những lá thư, những mẩu giấy nhỏ được viết kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Không một ngày nào ông không viết thư cho Kristen. Ở bất cứ nơi nào, khi đi làm, khi ở trong thành phố, khi ông đang thảnh thơi, tất cả các khoảng thời gian ông đều viết thư cho người bạn gái của mình. 365 ngày trong năm, ở mỗi lá thư, ông đều viết: “Anh yêu em, tình yêu của anh” kèm theo đó là những dấu hiệu đáng yêu của nụ hôn.
Những mẩu ghi chú nghệch ngoạc dần trở thành một bộ sưu tập. Những lá thư này được đặt trong 25 chiếc hộp trên gác mái ở nhà cửa họ. Nó trở thành một cuốn nhật kí tình yêu, cho phép họ xem và hồi tưởng lại bất cứ ngày nào trong quãng đời đã qua. Họ hi vọng rằng, tình yêu và những kỉ niệm này sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ.
Xây dựng vườn hoa khổng lồ để tặng vợ
Ở thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, nhà vua Nebuchadnezza II đã thực hiện một hành động lãng mạn vĩ đại nhất trong lịch sử khi xây dựng vườn treo Babylon để dành tặng vợ. Công trình kiến trúc này được xếp vào một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại.
Vườn treo Babylon được tạo ra để mang lại niềm vui cho vợ của nhà vui vì bà sống ở đó và cảm thấy thiếu hình bóng thân thuộc của quê nhà. Chính vì thế, để vợ đỡ nhớ quê hương, nhà vua Nebuchadnezza II đã xây dựng công trình này.
Tương tự, ở thế giới hiện đại, người đàn ông 86 tuổi – Toshiyuki Kuroki đã cặm cụi trồng một vườn hoa tặng vợ - bà Yasuko, 79 tuổi. Người vợ của ông bị mù và không thể nhìn thấy gì, vì thế ông đã trồng một vườn hoa đầy hương thơm để ngày ngày dẫn vợ đi dạo, mang lại niềm vui cho vợ. Công trình này đã gây sự chú ý với mọi người. Tới nay đã có hơn 7000 người ghé thăm khu vườn của ông mỗi năm.
Ngôi đền Taj Mahal thu nhỏ dành tặng vợ quá cố
Thế giới đã từng ngưỡng mộ và trân trọng sức sáng tạo cũng như tình yêu vô bờ bến của người chồng khi xây dựng đền Taj Mahal. Đó là một ngôi đên làm bằng ngà trắng, lăng mộ đá cẩm thạch nằm bên bờ phía nam của sông Yamuna, Agra, Ấn Độ. Đó là công trình được xây dựng bởi Shah Jahan vào năm 1632 vì quá nhớ người vợ yêu quý của mình, bà Mumtaz Mahal.
Nhiều thế kỷ sau đó, một người đàn ông 81 tuổi, đã về hưu, sinh sống tại một ngôi làng nhỏ ở Bulandshahr, Uttan Predest đã tái hiện lại một phiên bản đền Taj Mahal thu nhỏ để thể thể hiện tình yêu nồng nàn với vợ quá cố của mình.
Ngay sau sự ra đi của vợ mình, Faizul đã chôn vợ trên đất nông nghiệp của gia đình và bắt đầu xây dựng ngôi đền xung quanh mộ của vợ. Ông đã tốn kém rất nhiều tiền để xây dựng ngôi đền vì vợ. Sau 3 năm xây dựng, ông phải đối diện với khó khăn về tài chính. Một số người đã đề nghị giúp đỡ ông nhưng ông từ chối.
Qadri đã dành phần đời còn lại của mình để hoàn thành lăng mộ cho vợ. Ông cũng để một không gian nhỏ ngay cạnh mộ của vợ mình để… sau này nằm cạnh vợ khi chết đi. Ông tin rằng, bằng cách này ong và vợ sẽ được ở bên nhau mãi mãi khi sang thế giới bên kia.
Làm con đường 6000 bậc thang xuyên rừng cho vợ tiện đi lại
Năm 2006, một câu chuyện tình yêu kì lạ đã chạm vào trái tim nhiều người trên thế giới. Nó được đưa vào top 10 câu chuyện tình yêu cổ điển của Trung Quốc bởi tờ Phụ nữ Trung Quốc hàng tuần.
Đó là câu chuyện tình yêu bất diện của một cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau 50 năm. Nhân vật chính của câu chuyện tình yêu đặc biệt này là bà Xu Chaoquing, 87 tuổi. Bà đã qua đời tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vào ngày 20/10/2012, 5 năm sau cái chết trước đó của người chồng Liu Guojiang, 70 tuổi. Trung tâm câu chuyện của họ là con đường hơn 6000 bậc thang, con đường mòn qua núi do ông Liu làm trong hơn 50 năm để đảm bảo thuận tiện cho vợ mình.
Con đường này đã không được biết đến nếu như vào năm 2001, một nhóm viễn chinh tình cờ gặp vợ chồng họ trong một chuyến đi. Ông bà đã dẫn họ đi con đường mòn do ông làm để vợ tiện xuống núi mỗi khi cần. Và kể từ đó, con đường được bảo tồn với tên gọi “Cung đường tình yêu”.
Dành 22 năm để đục con đường cho vợ
Dashrath Manjhi là một người lao động nghèo. Một mình ông đã chạm khắc con đường dài hơn 10km, rộng 7m. Đây là công trình của lòng yêu thương. Ông sống trong ngôi làng Gehlaur, một khu vực xa xôi hẻo lánh của Gaya, Bihar miền bắc Ấn Độ.
Năm 1959, vợ của ông bị thương và chết do quãng đường di chuyển quá xa, không thể đến kịp trung tâm y tế. Từ nỗi đau mất vợ này, ông đã quyết tự đục một con đường xuyên qua núi để tránh cho người dân làng khỏi số phận bi thương như vợ mình.
Ông làm con đường đó từ năm 1960 đến năm 1982. Ông đi làm ruộng vào ban ngày và đào đường vào ban đêm. Ông làm việc này một cách tự nhiên, như dùng lửa đốt tảng đá, sau đó đổ nước để dễ đục hơn, hoàn toàn không có công nghệ cao hỗ trợ. Mặc dù mọi người nghi ngờ về kết quả nhưng cuối cùng ông đã hoàn thành con đường, giảm được 70 cây số xuống còn vài km. Ông đã nối vùng làng quê xa xôi với trục đường chính bằng con đường do mình tự đục.
Thật không may ông không bao giờ nhìn thấy toàn bộ kết quả công việc khó khăn của mình. Ngày 17/8/2007, ông qua đời vì bệnh ung thư bàng quang túi mật ở tuổi 73. Bộ trưởng Bihar đã quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho ông. Con đường mà ông làm vì tình yêu dành cho vợ đã được tôn là một huyền thoại, chỉ buồn là điều đó có được sau khi ông chết.
Theo Khám phá
-
Yêu3 giờ trướcAnh trai tôi thật cạn nghĩ hết mức luôn, càng nghĩ chuyện nhà anh, tôi càng ức.
-
Yêu6 giờ trướcRất nhiều chị em phạm phải 6 sai lầm dưới đây khi giao tiếp với chồng khiến cuộc hôn nhân ngày càng lạnh nhạt, nhưng không phải ai cũng nhìn nhận ra.
-
Yêu8 giờ trướcMột nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các cặp vợ chồng mới cưới thường xuyên cảm thấy không hài lòng và gặp nhiều vấn đề ngay sau tuần trăng mật.
-
Yêu10 giờ trướcBuổi tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng tắm và nghe thấy âm thanh đáng ngờ nên tôi đã bắc ghế để nhìn qua khe cửa sổ.
-
Yêu22 giờ trướcĐàn ông, phụ nữ ly hôn nhìn nhận khác nhau về sự thân mật, "đụng chạm" thể xác trong mối quan hệ mới.
-
Yêu1 ngày trướcCuộc sống không bao giờ dễ dàng, tình yêu và hôn nhân cũng chẳng dễ dàng gì để quản lý.
-
Yêu1 ngày trướcTheo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.
-
Yêu1 ngày trướcCựu thành viên T-ara, nữ ca sĩ Ahreum, đã tự tử sau khi tiết lộ bản thân là nạn nhân của bạo lực gia đình.
-
Yêu1 ngày trướcNhiều cặp đôi thông minh sẽ biết cách kéo dài thời kỳ nồng nàn, rút ngắn thời gian buồn tẻ; và biết cách để hai bên cùng hòa hợp, yêu thương lẫn nhau.
-
Yêu1 ngày trướcNói về hoàn cảnh, vợ anh A đã có một con gái riêng năm nay 10 tuổi. Anh yêu thương cô bé chẳng khác gì con ruột của mình.
-
Yêu2 ngày trước“Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm.
-
Yêu2 ngày trướcNghe lời nói ngây thơ của cháu gái mà chúng tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa. Chị Xuân quay sang hỏi tôi thực hư thế nào.