Chân dung người đàn ông ngoại tình

Nhiều người cho rằng: Ngoại trừ một số bị bất hạnh trong hôn nhân, còn lại, có rất nhiều nam giới đã kết hôn mà yêu, có quan hệ với một người con gái ngoài vợ mình chưa hẳn đã vì cuộc sống của anh ta không hạnh phúc

Nhiều người cho rằng: Ngoạitrừ một số bị bất hạnh trong hôn nhân, còn lại, có rất nhiều nam giới đã kếthôn mà yêu, có quan hệ với một người con gái ngoài vợ mình chưa hẳn đã vìcuộc sống của anh ta không hạnh phúc, cũng chưa hẳn vì người vợ danh chínhngôn thuận không đủ sức quyến rũ, và lại càng chưa hẳn người đàn bà thứ haitrong cuộc đời có những điều mà anh ta không thể khước từ... Vậy, nguyênnhân thường là do đâu?

Vì tham lam, thích mạo hiểm...

Trong thời gian này, trên sóngVTV3 đang trình chiếu bộ phim “Tối nay ăn gì” của Hàn Quốc, thu hút được đôngđảo người xem. Nổi bật nhất là chuyện một gia đình có người chồng ngoại tình.Anh này lại có đầy đủ những suy nghĩ và hành động, tâm lý thường gặp của mộtngười đàn ông “lăng nhăng”, đó là vừa không chịu bỏ vợ lại vừa muốn làm chongười tình của mình được hạnh phúc...

Chân dung người đàn ông ngoại tình

Ảnh minh họa

Anh Công Chính năm nay 44 tuổi,Phó Giám đốc kiêm quản lý nhân sự của một công ty phần mềm. Trong lần làm việcliên quan đến thiết kế quản lý mẫu thời trang, anh quen với một nữ thiết kế trẻ.Mối tình ngoài luồng đã bắt đầu kể từ khi người con gái tuyên bố sẽ sinh và nuôicon một mình, không bắt anh phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý gì.

Thấy mọi thứ có vẻ suôn sẻ, ngườiđàn ông này đã “vững tin” khi phản bội vợ. Rồi họ có con chung với nhau. Đã cólúc anh Chính còn tự hào cho rằng mình khôn ngoan, may mắn vì đã bí mật có đượccùng một lúc cả 2 “mái ấm”.

Anh Trần Duy Tùng, 38 tuổi, nhânviên kinh doanh của công ty xây dựng nhà đất lại có quan hệ ngoài luồng với mộtcô gái trẻ hơn mình hơn 10 tuổi. Trước đây, Tùng nổi tiếng với danh hiệu ngườiđàn ông được nhiều phụ nữ mến mộ nhưng quyết không xiêu lòng vì ai. Nhưng từ khigặp người con gái trẻ kia, lần đầu tiên Tùng cảm thấy có một người nhìn mình nhưlà “không nhìn gì”...

Điều này đã “đánh” vào tự ái đànông của anh. Tùng quyết tiếp cận bằng được. Càng gặp gỡ, Tùng càng nhận thấy ởcô gái này sự thông minh, bướng bỉnh và khó khuất phục khiến anh càng khao khátchinh phuc . Anh cố gắng “ru ngu” mình trong sự ham muốn mạo hiểm: “càng khókhăn, càng cần phải thể hiện bản thân”, “bao giờ cảm thấy mình chiến thắng, đạtđược mục đích thì sẽ quay về với vợ”...

... Nhưng lại hèn nhát

Người xưa có nói “cái kim trongbọc lâu ngày cũng phải lộ ra”. Chuyện một người chồng ngoại tình, dù có khéo léođến mấy cũng có ngày người vợ sẽ phát hiện ra điều đó.

Với anh Chính, sau hơn 2 năm yênổn với sự tham lam của mình, một lần anh nói phải đi công tác nhưng thực ra làđưa bồ nhí đi SaPa. Trớ trêu thay, một người bạn của vợ anh cũng đi nghỉ và tìnhcờ phát hiện ra... Chuyện vỡ lở.
Nhà thiết kế trẻ bị vợ cả kéo người thân đến dằn mặt 2 lần, dọa sẽ đưa tên tuổilên báo chí, huỷ hoại sự nghiệp... Cô “vợ hờ” hỏi người tình xem anh quyết địnhthế nào, nếu anh có can đảm bỏ vợ con, cô ấy cũng sẽ có can đảm từ bỏ tất cả đểcả hai xây dựng gia đình mới.

Lúc này, anh Chính bối rối khôngbiết nên làm gì. Anh sợ trách nhiệm, sợ công danh tiêu tan. Anh gợi ý: “Như thoảthuận ban đầu, em cứ nuôi con, anh sẽ về xin vợ tha thứ. Chúng ta chấm dứt quanhệ, như vậy sẽ được yên ổn”.

Nhà thiết kế trẻ vẫn nuôi con mộtmình như ban đầu cô dự định nhưng việc cô nhìn rõ hơn một người đàn ông thiếubản lĩnh, vô trách nhiệm khiến cô đau đớn hơn nhiều. Còn với vợ anh Chính, côkhông bao giờ tìm lại được cảm giác bình yên khi ở bên chồng vì anh lại sống quábình thản sau mọi việc xảy ra. Người vợ đã luôn bị dằn vặt vì ghen tuông vàkhông bao giờ tìm được niềm tin từ chồng.

Chuyện của Tùng, trong quá trìnhtán tỉnh, chinh phục cô gái, mỗi khi cô ấy vui thì Tùng cũng thấy vui, khi cô ấykhó chịu, từ chối thì anh cũng bực lây. Về nhà, Tùng lại trút những cảm xúc tiêucực ấy lên vợ, con. Anh cho rằng gia đình là vật cản để anh ta nhanh đạt được“chiến thắng”.

Từ việc bỏ bê nhà cửa, dần dầnTùng đã dùng bạo lực với vợ con mỗi khi họ mắc lỗi. Anh ta mong những hành động“quyết liệt” của mình là thể hiện sự làm chủ gia đình, sức mạnh của đàn ông.Hành động đó vừa giúp anh che giấu được hành vi ngoại tình vừa khiến vợ connhanh chóng chán mình để cho anh có tự do... Nhưng tính toán của người đàn ôngđã đổ bể khi một ngày người vợ phát hiện ra chồng ngoại tình.

Chị chưa kịp thực thi các hànhđộng đánh ghen thì cô gái trẻ bướng bỉnh đã chấm dứt hẳn với Tùng trước để lênxe hoa với một “người độc thân, tử tế”... Lại một lần nữa Tùng đã không dám nhìnthẳng vào lỗi lầm, sự thất bại của mình. Anh dằn vặt vợ vì cho rằng vì vợ mà anhbị người tình bỏ rơi. Bi kịch gia đình sau đó lại tiếp tục rơi vào đầu người phụnữ...

Bà Lê Thị Ngọc Bích, nhânviên phòng tham vấn của Trung tâm Phụ nữ và phát triển, 20 Thuỵ Khuê, HàNội, cho biết: Có rất nhiều trường hợp đến đây nhờ giúp đỡ liên quan đến vấnđề ngoại tình. Những rắc rối mọi người thường gặp phải là sau mọi chuyện xảyra, người chồng luôn bối rối, sợ trách nhiệm, không dám thừa nhận sai lầm,nguỵ biện... để mong được yên ổn. Còn phụ nữ sẽ làm cho mọi người cùng đauđớn, vừa khủng hoảng. Họ chỉ mong trút giận được lên tình địch.

Theo bà Bích, từ những điều nàysẽ dẫn đến sự vô trách nhiệm của nam giới, còn những người phụ nữ thì làm nhauđau đớn, hoặc bạo lực gia đình sẽ diễn ra. Các câu chuyện ngoại tình đều cónhững hồi kết buồn, khiến người trong cuộc phải dằn vặt và ám ảnh suốt đời.

Theo Hiền Chi
Chân dung người đàn ông ngoại tình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.