- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai mang hộ khẩu thành phố cầu hôn bị bạn gái từ chối
Chàng trai đã mang hộ khẩu để cầu hôn cô gái, đề nghị cô gái hẹn hò với mình. Kể cả chưa cần cưới cũng nhập hộ khẩu thành phố cho cô.
Xuất hiện trong phần 2 tập 290 Bạn muốn hẹn hò là cô gái Quách Thị Diệu Hằng – 32 tuổi, làm phiên dịch viên, quê Bạc Liêu và chàng trai Nguyễn Tiến Dũng – 37 tuổi, là công chức phòng văn hóa thông tin quận Tân Phú.
Nhận xét về bản thân mình, Diệu Hằng đánh giá mình là người lỳ, ngang bướng. Chị cho biết mình có rất nhiều ưu điểm, trong đó là làm việc tập trung cao, biết nấu ăn, hát hò.
Chị mới trải qua hai mối tình, mẫu bạn trai của chị là người cao 1m70, không nói phét. Đặc biệt, bạn trai phải có 5 cái biết: Bết ăn, biết nói, biết chơi, biết học và biết làm.
Anh Tiến Dũng chia sẻ, mình là người hiền, biết quan tâm, đồng cảm với bạn gái nhưng gặp bạn gái thì rụt rè, nhút nhát, không biết nói gì.
Anh Tiến Dũng đã trải qua ba mối tình, mối tình chính thức yêu nhau khoảng 3 năm. Do không hợp về sở thích, hoàn cảnh nên hai người chia tay.
Anh muốn tìm bạn gái vui tính, hài hước, biết đồng cảm, chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống để tiến tới hôn nhân.
Về ngoại hình, anh thích bạn gái cao 1m50 đến 1m55, biết cách giao tiếp, không se sua. Anh mong cuối năm mình sẽ tổ chức đám cưới vì anh đã có nhà và chút tiền tổ chức.
Đến màn gặp mặt, cô gái cho biết mình cũng thích làm công chức nhưng do chưa có hộ khẩu thành phố nên chưa xin được.
Chàng trai hứa cô gái chỉ cần hẹn hò, anh sẽ nhập hộ khẩu thành phố cho cô gái |
Anh Tiến Dũng đã mang hộ khẩu để cầu hôn cô gái, đề nghị chị Diệu Hiền hẹn hò với mình. Kể cả việc chưa cần cưới cũng nhập hộ khẩu cho chị Diệu Hiền ngay.
Trong suốt chương trình, hai người cho thấy có nhiều điểm tương đồng với nhau. Nhưng đến màn quan trọng, Diệu Hiền đã không bấm nút hẹn hò.
Lý giải nguyên nhân không bấm nút, Diệu Hiền cho biết, chị cũng bị anh Tiến Dũng thuyết phục phần nào. Chị thấy tính anh Tiến Dũng cũng giống như mình. Tuy nhiên, chị chưa cảm thấy thuyết phục 100% nên không bấm nút.
Mặc dù không đồng ý hẹn hò trên sân khấu, chị Diệu Hiền cũng mở một hi vọng cho anh Tiến Dũng, biết đâu sau khi về nhà chị sẽ có sự suy nghĩ khác.
Theo VietNamNet
-
Yêu30 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu20 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu23 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.