Chị em tuổi 'băm' và nỗ lực tìm một nửa

"Bao năm nay, tôi luôn nỗ lực tìm người yêu nhưng người mình thích họ lại không thích, người có ý với mình thì mình lại làm lơ. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại, giờ đầu ba rồi, ế rồi", Hạ Thảo (TP HCM) nói.

"Bao năm nay, tôi luôn nỗ lực tìm người yêu nhưng người mình thích họ lại không thích, người có ý với mình thì mình lại làm lơ. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại, giờ đầu ba rồi, ế rồi", Hạ Thảo (TP HCM) nói.

Thảo có vóc người nhỏ nhắn, làm công việc văn phòng nên dù đã ngoài 30 trông còn khá trẻ. Sinh sống ở Sài Gòn hơn chục năm, cô có đường công danh khá hanh thông, ngược lại chuyện tình cảm rất lận đận.

Chớm thiếu nữ, Thảo yêu một anh bạn cùng quê. Lớn lên người Nam, kẻ Bắc chia lìa. Sau mối tình đơn phương trong trẻo đó, Thảo có tình yêu với một người con trai đất Bắc khác, rồi cũng chẳng tới đâu.

Các hội độc thân, tìm bạn trên mạng thường có các buổi đi dã ngoại để các thành viên có cơ hội nảy sinh tình cảm. Ảnh minh họa.

"Giờ mỗi lần nhớ về quá khứ, mình lại nhớ người đó nhất, xen lẫn chút nuối tiếc. Thời đó còn trẻ nông nổi, một lý do vớ vẩn mà chia tay. Dù vậy, nhiều lúc thấy cảm ơn người đó vì anh mang đến cho mình miền ký ức đẹp. Nơi đó có những chiều mưa Sài Gòn đứng đợi người yêu hay khi một ai kia đang cầm tay, nhìn mình đắm đuối, còn tâm trí mình lại nhớ về anh", giọng cô buồn buồn.

Mất vài năm Thảo mới thoát khỏi được mối tình này, đó cũng là khi giật mình ngoảnh lại đã đứng tuổi. "Khoảng 3 năm nay, mình thực sự nhận ra khó khăn trong việc tìm bạn khác giới. Mình thấy rõ nỗi cô quạnh mỗi khi chiều về hay vào những ngày lễ, Tết. Mình sẵn sàng đón nhận những cuộc mai mối của mọi người", Thảo chia sẻ.

Ba năm chủ động mở rộng mối quan hệ, cô cũng có vài mối tình song đều không đi tới đâu. Đó là tình yêu với một người làm lữ hành, chia tay vì lối sống khác biệt. Tình yêu với một "cậu em" kém cô vài tuổi, không dám đón nhận phần vì thấy mình già, phần vì người đó trẻ con. Hiện cũng có một anh đã qua "tập một" đang theo đuổi nhưng Thảo không muốn vì chưa thấy tin tưởng.

"Cái tuổi nó đuổi xuân đi, mình lại kém nhan sắc, đâu phải bông hoa nhiều ong bướm đến. Dù vậy chẳng lẽ lại lấy đại một ai. Ở cái tuổi này, phải chín chắn để chọn một lần chứ không có lần hai nữa", cô gái Cần Thơ tâm sự.

Sau bao nỗ lực thì ở cái tuổi 31, Hà Mi (Bạch Mai, Hà Nội) cũng đã tìm được "nửa kia" cho mình. Hà Mi gây ấn tượng ở nụ cười rạng ngời. Chị thường được mọi người nhận xét có nhiều ưu điểm, nhưng sao cứ thấy mình lận đận.

Là con gái Hà Nội lại sinh ra trong một gia đình trí thức, anh trai đã lập gia đình từ lâu, bố mẹ nghỉ hưu, còn tuổi Hà Mi cứ ngày một nhiều khiến cả nhà lo lắng. "Ở công ty mấy chị có gia đình cả ngày thúc giục tôi lấy chồng. Còn mấy em trẻ thì chẳng thèm nói mình luôn, xếp luôn vào diện gái ế", Hà Mi nói.

Một lần, Hà Mi lang thang trên mạng xem tử vi, tình cờ lạc vào hội độc thân trên một diễn đàn. Cuộc sống của chị có những thay đổi từ đó. Mi kể, nếu như trước đây đi làm về rồi ăn, ngủ thì từ ngày vào hội, có những người cùng hoàn cảnh, chị ra ngoài nhiều hơn và cuộc sống trở nên đầy màu sắc.

Chị và những người bạn cùng tuổi "băm" quyết tâm lập topic trên một trang web đáng tin cậy để giúp nhau tìm một nửa. "Từ đấy, tôi chủ động kết bạn với cả nam và nữ. Một mặt gặp gỡ thêm người, mặt khác hy vọng một ngày nửa kia sẽ xuất hiện. Ngoài offline thì hoạt động chính vẫn là chát chít, nói chuyện. Tuy nhiên, tôi không dễ dàng hẹn hò riêng ai đó trên mạng mà chỉ gặp khi có các bạn đi cùng" Hà Mi nói.

Trong các hội độc thân, nam giới chiếm thiểu số nên luôn được "hội tóc dài" săn đón. Những người "nhanh mắt, nhanh tay" dễ kiếm được một nửa ưng ý. Người nào chậm chạp, khó mở lòng thì cũng khó được để ý hơn. Rất may, tính cách Mi đủ nhanh để tìm được "bạch mã hoàng tử" cho mình.

Chị kể, lần đầu gặp anh trong buổi offline của hội, chị không ấn tượng vì lẽ anh đẹp trai. Sau đó, với tư cách là người tổ chức offline, hai người nhiều cơ hội để nói chuyện, đôi khi tách ra đi chơi riêng, nhắn tin qua lại. Rất lâu, rồi không biết từ lúc nào cô và anh thân nhau tới mức ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện.

"Giờ chúng mình đang có một tình yêu đẹp. Anh hơn tôi vài tuổi, làm xây dựng, tôi làm văn phòng. Nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau hơn một km. Hai đứa cũng xác định năm nay cưới nhưng tính thời gian cụ thể", cô gái 31 tuổi tươi cười.

Hà Mi cho biết thêm, từ "ảo" thành "thật" là thành công lớn nhất của hội độc thân. Hiện nay, hội chị có tới 100 thành viên tham gia, 5 đôi từ 'Internet' mà ra đã lấy nhau, có con, nhiều cặp đang chờ cưới. Đến bây giờ, chị vẫn luôn nghĩ rằng những người có hoàn cảnh như chị chỉ cần cố gắng vận động bản thân, không ngồi trông chờ vào số phận thì hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Không nhiều tuổi như những người trên nhưng cách đây 3 năm, Bích (giáo viên ở Hà Nội) đã gia nhập các hội độc thân, chủ động tìm kiếm bạn đời. Cô chia sẻ, có lẽ vì ý thức được cái "ế" của mình quá sớm. Bích là một cô gái năng động, hướng ngoại, thích tham gia các hội, nhóm. Theo cô, hội độc thân cũng là một hình thức tìm kiếm bạn đời trên mạng như các trang tìm bạn hiện nay, nhưng hội chị có chọn lọc, uy tín hơn. Ai vào đây cũng xác định sẽ kết hôn.

"Nhiều người không muốn bạn bè biết mình phải kiếm người yêu qua mạng. Ví như đám cưới một chú rể sinh năm 1979, cô dâu sinh năm 1982 thì ngay khi vào cổng, cô dâu chú rể đã dặn không được nói hai người quen nhau qua hội độc thân. Nhưng khi một thành viên lên hát đã giới thiệu dõng dạc về chuyện tình online của cô dâu, chú rể làm họ đỏ mặt xấu hổ. Sau lần đó, bọn mình có kinh nghiệm đi ăn cưới hơn", Bích cười.

Cũng theo Bích, đàn ông càng cao tuổi càng chứng tỏ được sự chín chắn, dễ kiếm bạn đời. Trong khi, phụ nữ càng nhiều tuổi thì sự "kiếm chồng" càng gian nan hơn. "Hiện trong hội mình vẫn còn khá nhiều chị tuổi 'băm' mà vẫn chưa tìm được người đón đưa", Bích bày tỏ.

Hiện Bích có một cuộc sống hạnh phúc với chồng và con trai 4 tháng tuổi. "Vợ chồng mình không hẳn là quen nhau qua mạng nhưng cũng đúng là "tình yêu online" vì tình cảm nảy sinh từ những lần nói chuyện qua Yahoo, Facebook và cả những lần anh lẽo đẽo bám theo mình đi chơi cùng hội độc thân nữa" - cô giáo cấp 2 chia sẻ.

Theo VnExpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.