- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đã cặp bồ còn định cướp hết tài sản của vợ
Bất ngờ sau đám cưới của con, anh nói với chị là không thể tiếp tục cùng chị chung sống vì cô bồ của anh đã có thai.
Bất ngờ sau đám cưới của con, anh nói với chị là không thể tiếp tục cùng chị chung sống vì cô bồ của anh đã có thai.
Thời gian qua anh phải chịu đựng sống ra vẻ hạnh phúc với chị chẳng qua là giữ để việc thăng tiến của mình dễ dàng, nay con gái đã lấy chồng, trách nhiệm làm bố mẹ đã xong, tình vợ chồng cũng không còn, anh phải gây dựng hạnh phúc mới cho mình.
Một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn và thật thuần khiết của anh sinh viên cao đẳng tài chính với cô gái làng. Cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng phận nghèo, đông em nên chẳng học lên được. Chàng trai thông minh, đĩnh ngộ xuất thân gia đình khấm khá hơn nên được ăn học tử tế. Mối tình của họ nảy nở tự nhiên như hoa đồng nội, mộc mạc, tinh khiết, thấm đẫm hương trời đất, tinh khôi trong buổi bình minh cuộc đời.
Anh tốt nghiệp về nhận công tác tại cơ quan thuế huyện, họ cưới nhau và chị theo chồng về phố huyện mở một quầy tạp hóa. Cái quầy ấy theo thời gian và theo kinh tế thị trường lớn dần lên thành một siêu thị cỡ nhỏ và cái mô hình chồng phòng thuế, vợ tiểu thương đã biến anh chị thành tiểu chủ khấm khá ở một thị trấn sầm uất.
Thực sự là một tay chị xây dựng cơ ngơi, còn anh tập trung công tác, đi học tại chức, lấy bằng cử nhân rồi tiếp tục lên cao học, tiến sĩ. Sự thăng tiến cũng theo học vị mà lên, cái chức Phó Giám đốc Sở Tài chính đang trong tầm ngắm của anh.
Thế nhưng, trong thời gian anh đi nghiên cứu sinh lại nảy nở mối tình với cô bạn cùng lớp là con một quan chức đầu tỉnh. Chị biết chuyện qua mách bảo của những tin nhắn từ một số máy bí mật. Anh nhận ngay tội và tỏ ra vô cùng hối lỗi. Anh xin chị tha thứ và hứa không bao giờ để chuyện này tái diễn. Rồi anh về tỉnh đảm nhận cương vị mới, chị vẫn ở lại thị trấn với công việc kinh doanh của mình. Được một thời gian, anh chị tổ chức đám cưới cho con gái duy nhất và chị cũng chuẩn bị cho việc rời quê lên tỉnh với chồng.
Nhưng bất ngờ sau đám cưới của con, anh nói với chị là không thể tiếp tục cùng chị chung sống vì cô bồ của anh đã có thai. Thời gian qua anh phải chịu đựng sống ra vẻ hạnh phúc với chị chẳng qua là giữ để việc thăng tiến của mình dễ dàng, nay con gái đã lấy chồng, trách nhiệm làm bố mẹ đã xong, tình vợ chồng cũng không còn, anh phải gây dựng hạnh phúc mới cho mình.
Anh đã soạn sẵn đơn xin ly hôn, tài sản giữa hai người tự giải quyết, anh sẽ để lại hết cho chị, chỉ cần chị đồng ý ly hôn. Chị biết thế là hết, chẳng gì cứu vãn được nữa, chị đồng ý ký để giải phóng cho anh. Cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh và cũng rất chóng vánh anh tổ chức lễ thành hôn với người vợ mới.
Thế nhưng, tưởng chừng mọi việc đã xong thì bất ngờ chị nhận được trát hầu tòa. Anh đâm đơn kiện chị đòi lại khối tài sản của chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và có thể chị lại thua vì hình như công lý đang nghiêng về phía ông cán bộ…
-
Yêu44 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu4 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu4 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu5 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu17 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu20 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.