Chồng hối tiếc vì kết hôn

Đang cãi cọ, lại nghe chồng nói: " Biết thế ngày xưa, tôi cưới người khác ", Hiên càng bực hơn. Cô đáp trả: " Cũng khối người kinh tế, địa vị, điều kiện gia đình hơn anh theo tôi. Biết thế, tôi cũng lấy người khác ". Vợ chồng Hiên tiếp tục "cạnh khóe" nhau, rồi rủa bản thân "ngu dại" mới làm đám cưới.

Đang cãi cọ, lại nghe chồngnói: "Biết thế ngày xưa, tôi cưới người khác", Hiên càng bực hơn. Côđáp trả: "Cũng khối người kinh tế, địa vị, điều kiện gia đình hơn anhtheo tôi. Biết thế, tôi cũng lấy người khác". Vợ chồng Hiên tiếp tục"cạnh khóe" nhau, rồi rủa bản thân "ngu dại" mới làm đám cưới.

Hiên (Thanh Xuân, Hà Nội) kếthôn chưa đầy năm. Hiên tự nhận mình tiêu hoang dù thu nhập trung bình. Kinhtế dựa hẳn vào chồng. Khoản tích cóp của hai bên chưa đủ nên vẫn thuê nhà.Hiên muốn sinh con sớm. Chồng cô chưa đồng ý, bảo chờ mua nhà mới tính.Những lúc bất đồng chi tiêu, vợ chồng lại chì chiết nhau.

Hiên thổ lộ: “Chồng tôicho rằng, tại vợ nên không tiết kiệm được nhiều. Tôi không chịu được nếu chitiêu quá gò bó. Giục có con, chồng lại mượn chuyện kinh tế chưa vững nên bấthòa thường xuyên”.

Chồng hối tiếc vì kết hôn

Ảnh minh họa



Hiên kể, khi đó chồng Hiên luôn có ý hối tiếc vì lấy cô làm vợ. Anh bảo, nếungày xưa chấp nhận yêu cô con một, có nhà riêng ở thủ đô thì bây giờ, đã conbồng con bế, không phải “kế hoạch”, chờ mua nhà. Không chịu thua, Hiên cũng“đáp” lại chồng theo đúng cách ấy. Nhưng Hiên cũng thấy bị tổn thương, bởiai cũng có lòng tự trọng và tự ái.

Sinh (Hải Phòng) cũng phảinghe chồng “kể công” như thế. Mẹ chồng không ưa Sinh từ trước. Bà muốn vunvén chồng cô cho con gái một người bạn. Nhưng vợ chồng Sinh vẫn quyết đếnvới nhau. Nhà chồng “từ mặt”, hai vợ chồng ở nhà thuê.

Lúc ‘cơm không lành’,chồng tôi mặt nặng mày nhẹ trách tôi. Anh bảo, nếu nghe lời mẹ thì đời anhấy đã không phải chịu cảnh nay chủ đòi nhà, mai chủ kiến nghị tăng giá trọ.Chi tiêu tằn tiện mà vẫn thiếu hụt. Sinh con rồi phòng riêng cho con cũngkhông có. Chen chúc trong 20m² chật hẹp”. Sinh kể, lần đầu thấy chồng“kể khổ”, cô rất giận chồng. Hôn nhân là do tự nguyện, giờ có chút khó khănlại quay ra “giá như nọ - giá như kia”. Có lần bực quá, Sinh bảo: “Anhthích thì về mà ở với mẹ anh”. Chồng Sinh hùng hổ ra khỏi nhà thật.

Tâm (Gò Vấp, TP HCM) nhiềulần ức chế vì động tý là chồng than: “Sao em không nhanh nhẹn như chị anh?Sao em không nấu canh cá ngon như mẹ anh?”… Sau đó, Tâm còn phải nghe chồng“ca ngợi” người bạn gái cũ tài giỏi, năng động lại đảm đang của chồng thếnào. Một lần, thấy chồng có vẻ hối tiếc vì cưới, Tâm vặn lại: “Yêu thếsao không cưới người ta?” thì chồng cô lập luận rằng, vì yêu cô chânthành nên mới không tính toán. Tâm hiểu ý chồng muốn hôn nhân hoàn hảo hơn,muốn có một người vợ đảm đang và khéo léo nhưng nhiều cái, vượt quá sức củaTâm.

Để chồng khỏi "sinh sự"

Nguyên nhân khiến người chồngcó ý hối tiếc là do áp lực kinh tế, tìm kiếm một người vợ hoàn hảo hoặc đểcao cái tôi. Nếu câu: “Biết thế…” được đặt trong cảnh trêu đùa thì khiếntình cảm vợ chồng khăng khít. Điều đó cho thấy tình yêu với người vợ hiệntại là to lớn hơn những cái khác. Nhưng khi đặt trong cảnh cãi cọ, ngườichồng nói ra với vẻ mặt bực dọc thì người vợ dễ bị tổn thương. Họ cho rằng,đang bị chồng đánh giá thấp và nảy sinh tự ái.

Với người chồng vô tâm, lờinói phát ra chỉ nhằm đề cao bản thân. Ý rằng “Ngày xưa có khối người hơn emtheo anh” để người vợ thấy chồng mình “cao giá”. Người chồng có thể vô tìnhlàm vợ tổn thương mà không biết. Vì thế, nên chia sẻ với chồng.

Có anh vì người cũ hoàn hảonên muốn tìm kiếm một người vợ như thế. Không vừa ý là gắt gỏng và so sánh.Muốn góp ý cho vợ nhưng không đúng cách. Trường hợp này, hiểu và chia sẻ vớichồng để phát huy những ưu điểm của bản thân cũng là một lợi thế.

Trường hợp kinh tế không nhưmong muốn hoặc bị nhà chồng từ mặt thì khó khăn hơn. Nhiều áp lực có thể làmngười chồng chịu không nổi và buông lời hối tiếc. Cần kiểm tra xem đó là lờithật lòng hay chỉ nói khi cáu giận. Nếu là bột phát thì cùng gánh vác khókhăn với chồng là gợi ý phù hợp.

Dù là vợ hay chồng thì khôngai thích bị so sánh. Ai cũng có điểm mạnh – điểm yếu và cái tôi cần được tôntrọng. Khi muốn so sánh người bạn đời, vì lý do gì, cũng khiến tình cảm sứtmẻ.

Theo Ngọc Bình
Mevabe.net
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.