Chuyện tình duyên của những cô gái tuổi Dần

Thời nay khi xã hội ngày cànghiện đại, việc lấy vợ, lấy chồng phải căn cứ vào "năm tuổi ", vào "hợpxung"...dần dần mờ nhạt đi. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cô gái tuổi Dần vẫn phải chịuthiệt thòi, thậm chí là thị phi, oan ức.

Thời nay khi xã hội ngày cànghiện đại, việc lấy vợ, lấy chồng phải căn cứ vào "năm tuổi", vào "hợp -xung"...dần dần mờ nhạt đi. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cô gái tuổi Dần vẫn phải chịuthiệt thòi, thậm chí là thị phi, oan ức.

Gian nan khi yêu

Vì lý do sức khỏe, hồi phổ thông,anh Lê Trung (kỹ sư xây dựng, ở Mỹ Đình, Hà Nội) phải đi học muộn một năm. Anhchưa bao giờ để ý đến việc mình là "con trâu" hiền lành (sinh năm 1973) trongmột tập thể toàn là "hổ" (sinh năm 1974). Đến năm lớp 12, trái tim anh biết rungrinh trước một cô bạn thân cùng lớp nhưng cho đến ngày ra trường, đi làm anh mớidám thổ lộ.

Chuyện tình duyên của những cô gái tuổi Dần

Ảnh minh họa

Thật may, cô gái này cũng nhậnrằng cô đã yêu anh từ lâu. Thế nhưng, khi về báo cáo với gia đình, anh Trung gặpphải bất ngờ lớn: Tất cả các thành viên gia đình (bố, mẹ, cô, hai chị gái) đồngloạt phản đối với những tuyên bố thẳng thừng như "là bạn bè thì được. Tuyệt đốikhông yêu đương, cưới hỏi gì"; "nhà mình là nhà làm ăn, lấy tuổi này về không lidị, sát phu thì cũng làm ăn lụi bại"... Để bảo vệ tình yêu của mình, anh Trungđành mang tiếng là "nghịch tử", "bất hiếu". Khi thằng cu đầu lòng của anh chị đihọc mẫu giáo, hai vợ chồng có công ty riêng, làm ăn phát đạt thì cả nhà mới chịulàm lành với cô con dâu tuổi Dần.

Chị Khúc Kim Ngân thì cũng trótcầm tinh con cọp. Còn nhỏ chị đã nghe mọi người bảo: "Con bé này rồi cao số, khólấy chồng". Khi bước vào tình yêu, chị mới "thấm thía". Người yêu đầu hơn chị 5tuổi, khá già dặn, chiều chuộng chị cho đến lần tình cờ xem chứng minh thư củachị, anh ta lẩm nhẩm: "Ơ, thế ra em tuổi Dần à?" "Thì sao ạ?". Anh này ậm ừ:"Thì nghe người ta bảo...". Từ hôm "nghe người ta" ấy, anh ta nhạt nhẽo dần, sauvài tuần thì lặn mất tăm.

Mối tình thứ hai đến. Mỗi khi mâuthuẫn, tranh cãi điều gì, anh ta lại bảo: "Chắc anh phải xem xét lại. Yêu congái tuổi Dần đúng là đanh đá, khó hòa hợp". Sang đến mối tình thứ ba, mọiviệc cũng ổn cả cho đến ngày chàng "báo cáo" với gia đình. Ngay sau đó, một cáitin dài qua điện thoại chuyển đến: "Chị dâu anh hơn em một giáp, vợ chồng họsắp bỏ nhau.. Gia đình anh nghi ngại vì sắp đẩy con hổ này đi lại đón con hổkhác về"...

Chị Ngân vào mạng và tìm kiếm thìthấy hiện nay có rất nhiều cô gái đang phải chịu cảnh "đóng đinh" với cái tuổicủa mình. Có blog, forum lập ra đăng tải những bài thơ dành riêng cho con gáituổi Dần, những câu chuyện đầy vô lý, oan ức, khổ sở trong tình yêu, hôn nhân...mà con gái tuổi Dần gặp phải. Giờ gần bước vào tuổi 40, cái mơ ước "gặp đượcngười thật lòng, muốn cưới con người thật của mình chứ không phải chỉ vì cáituổi của mình" đã trở nên khó khăn với chị Ngân.

Với bà Khúc Thị Lan (58 tuổi, thịtrấn Mỹ Hào, Hưng Yên) thì lại là người mẹ chồng có con dâu tuổi Dần. Bà bảongày hai đứa mới quen, bà đã nhận thấy biểu hiện cô này "không hiền", "chỉ đạo"con trai bà. Bà khó chịu. Từ khi biết cô ấy mang tuổi Dần, thì bà phải đối ramặt: "Không mê tín nhưng các cụ nói cấm có sai. Con gái tuổi Dần, tình duyênlận đận, sát phu, có khi phải lấy đến 2,3 đời chồng...". Bà thì chỉ có ngườicon trai duy nhất. Bà lo, xót con nên cứ "có kiêng có lành". Vì sự phản đốiquyết liệt của mà chuyện tình cảm của đôi trẻ dùng dằng.

Sau gần 1 năm, mẹ chồng bà Lankhông chịu được cảnh cháu đích tôn ngày càng đau khổ, trầm uất vì bên tình, bênhiếu. Mẹ chồng bà triệu tập họp đại gia đình và kể: "Hồi con gái, có 4 ngườitừng hỏi cưới bà, thậm chí đã có lễ đặt trầu. Khi biết bà là "con gái tuổi Dần",họ đều ngãng ra. 19 tuổi bà chưa lấy được chồng. Bố mẹ phải nhờ người mai mốinói con mình sinh năm Tý, 16 tuổi. Gia đình ông nội đến xem mặt, chê "sao nhìngià thế", song đám cưới vẫn diễn ra vì "xem tuổi thấy ổn"... Mọi người lúc nàyrất ngỡ ngàng vì bấy giờ mới biết được tuổi thật của bà. Tuy nhiên không ai cóthể phủ nhận là ông bà đã chung sống hạnh phúc, đầm ấm suốt 61 năm. "Đấy, congái tuổi Dần như tôi đấy, có gì mà chị phải chê?". Mẹ chồng hỏi con dâu đầythách thức rồi chốt lại: "Chị đừng cãi lời tôi, hãy để hai đứa chúng nó cướinhau!". Đến lúc này bà Lan đành phải chịu nhưng vẫn ấm ức. Bà bảo: "Chỉ cócon trai mình là khổ".

Dù đã kết hôn vẫn phiền toái

Không chỉ "chật vật" khi yêu màngay cả lúc đã bước vào hôn nhân, những người có "vợ tuổi Hổ" vẫn chưa hết"nạn". Trường hợp anh Ngô Xuân Phong (38 tuổi, bộ đội quê ở Thường Tín, Hà Nội)cưới vợ tuổi Dần đã 13 năm. Khi biết tuổi nàng dâu, mẹ anh rất băn khoăn nhưngkhông dám phản đối. Khi chung sống với nhau, anh còn hay phải đối mặt với nhữnglời "công kích" của người ngoài.

Cuối tuần nghỉ phép, nhớ vợ con, anh nhanhchóng thu xếp đồ đạc để rời đơn vị thì đồng đội nhấm nháy: "Anh ấy đang cócon sư tử Hà Đông gầm gào đợi ở nhà. Không vội vã về nhanh thì chỉ có tan xác".Là bộ đội, suốt ngày phải ở đơn vị nên mọi việc ở nhà đều do một tay vợ đảmnhiệm. Khi gia đình bên nội có việc lớn, anh thường nói: "Chưa rõ thế nào,đợi hỏi bà xã xem sao". Ngay lập tức anh bị các chị phía nhà anh xúm vàobình phẩm: "Đúng là lấy phải vợ tuổi Dần nên yếu thế quá. Đàn ông gì mà..."

Trong thực tế có rất nhiều ngườilấy vợ tuổi Dần. Đằng sau những khó khăn ít nhiều ban đầu về sự nghi ngại thìsau đó có rất nhiều người chồng phải thán phục vợ mình. Anh Lê Trọng (40 tuổi,kỹ sư Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Vợ tôi tuổi Dần, tuy có hay ghen, quyếtđoán nhưng là người rất thông minh, biết chiều chồng, khéo léo  trong giao tiếp.Cô ấy rất yêu quý trẻ con nên vô cùng yêu nghề giáo viên mầm non của mình. Cô ấycó nhiều tài lẻ như biết chơi đàn, hát hay, lãng mạn, nấu ăn ngon".

Còn anh Đỗ Hải, 47 tuổi, lái xe(Lý Nhân, Hà Nam) thì cũng công nhận: "Chúng tôi cưới nhau 15 năm. Trước khilấy, cũng đã nghe thấy nhiều người nói con gái tuổi Hổ là ghê ghớm, cao số, cũngcó chút ngại ngần nhưng vì yêu nên cũng thuyết phục cha mẹ cho cưới. Khi lấy rồithì thấy vợ quả đúng là "con hổ" - rất cá tính, quyết đoán, thích được xử lý mọiviệc trong nhà (ngay cả việc mua nhà cũng tự mình quyết xong rồi thì mới ân hận,rụt rè trình bày lại với chồng). Tuy vậy, cô ấy là người rất đáng yêu, thôngminh, thích diện, rất biết nuôi dậy con. Càng sống lâu với cô ấy tôi càng nghĩmình đã may mắn vì lấy được người vợ mang cái tuổi dũng mãnh nhất trong 12 congiáp..".

Đằng sau những câu chuyện này, dùcó buồn hay có vui thì những người con gái mang tuổi Dần cũng ít nhiều bị "phânbiệt đối xử". Điều đó có nên chăng khi mà 12 con giáp chỉ là cách để người tađặt tên cho dễ phân biệt. Thêm nữa, trong tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc đíchthực sẽ chỉ đến khi người ta đến với nhau bằng tình cảm, sự tôn trọng, cảm thôngvà chia sẻ...

Theo Gia Long
Chuyện tình duyên của những cô gái tuổi Dần



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.