Đại tu "súng" phục vụ… "nàng" ngày 8/3

Chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi khổ của cánh “mày râu” yếu sinh lý, phải chạy đôn chạy đáo tìm cách “khẳng định bản năng gốc”.

Chỉ người trong cuộc mới thấuhiểu nỗi khổ của cánh “mày râu” yếu sinh lý, phải chạy đôn chạy đáo tìm cách“khẳng định bản năng gốc”.

Để “chuyện ấy” thật nồng nàntrong 8/3, nhiều chàng đã lùng sục mua thuốc cương dương, lập kế hoạch ănuống tăng sinh lực hoặc đổ xô gặp bác sĩ để tư vấn…

Mua thần dược

Liên tục bị người yêu “đá” vì mỗi lần chuẩn bị “thân mật” thì “cậu nhỏ” lạixuất tinh, khiến Hùng (quận Phú Nhuận, TP HCM) quyết định mối tình lần này,dù chỉ là “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”, cũng phải “đóng dấu” được nàng,tiến tới hôn nhân.

Nghĩ là làm, Hùng lập hẳn mộtkế hoạch chinh phục: thuê một phòng tại khách sạn, bố trí không gian cựclãng mạn để chúc mừng nàng nhân 8/3 và không quên… mua sẵn viagra. “Tôiđã tìm hiểu rất nhiều loại thuốc giúp tăng cường sinh lực trên thị trường vàchọn viagra vì nó thông dụng nhất. Hy vọng sẽ thành công”, Hùng háo hứcnói.

Đại tu "súng" phục vụ… "nàng" ngày 8/3

Có quá nhiều thần dược giúp chuyện chăn gối thêm nồng nàn (ảnh internet)

Chung tâm trạng với Hùng,Thắng (quận 1, TP HCM) lúc nào cũng tự ti về “cục cưng”, mỗi lần xuất tinhthường rất ít tinh dịch, có khi chỉ vài giọt, nên tự lúc nào không còn cảmgiác muốn quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều ngày trở lại đây, Thắng bỗngdưng… mê mệt lên mạng tìm kiếm thông tin về các loại thuốc giúp hưng phấn. 

Anh chia sẻ: “Có quá nhiềuthần dược như supervira, virilty pill, vprx, stud 100…, khiến tôi không biếtchọn loại nào cho ổn vì cũng sợ tác dụng phụ”. Thắng dự định hỏi nhữngngười đồng cảnh để tìm mua cho được vì “bỏ đói vợ dài ngày thì được, chứngày này và sinh nhật thì kiểu gì cũng phải phục vụ thật chu đáo”.

Bồi bổ thực phẩm chức năng

Cũng chuẩn bị tặng bà xã một tối “phụ nữ” đủ quà và tình, Hải (Hai Bà Trưng,Hà Nội) kể: “Vốn bị rối loạn cương dương, nên trong một lần đi taxi, bỗngnghe được đoạn quảng cáo trên VOV giao thông: không thần thông quảng đại nhưcác bậc tiền bối Viagra, Cialis,… có thể làm cho các quý ông trở nên phongđộ chỉ trong những phút giây ngắn ngủi khi “ra trận”. Cũng chẳng thể tựnhiên làm cho “cậu ấm” của các quý ông lớn phổng... Oyster Plus ra đời vớivai trò là thực phẩm bổ sung hàng ngày, giúp tăng cường sinh lực, như ýphòng the…; vậy là tôi quyết định dùng thử, cũng được cả tháng rồi. Mong lầntới sẽ giúp vợ thực sự mãn nguyện”.

Đại tu "súng" phục vụ… "nàng" ngày 8/3

Nhiều quý ông tự ti khi "lâm trận" (ảnh internet)

“Tôi không thuộc nhóm yếusinh lý, nhưng rõ là không nên để chuyện ấy nhàm chán, mà đôi khi phải tạođột biến, nhất là vào những dịp thế này… Việc ghi điểm cao hơn, khiến nànglâng lâng như những ngày đầu, sẽ giúp cánh chúng ta dễ bề hoạt động bênngoài vì có làm gì không phải cũng dễ được tha thứ”, Tiến (Hà Nam) tâmsự. Giờ đây, đều đặn như “vắt chanh”, một tuần 3 lần anh đều nhắc vợ trongcác bữa ăn tối, chuẩn bị thêm thực đơn: bầu dục xào đỗ trọng, ngao xào hẹ,đuôi lợn hầm, thịt dê nấu cà rốt, gà trống hầm nhừ…

Đổ xô gặp bác sĩ

Do bị stress trong công việc, thời gian gần đây, Nam (quận Tân Bình, TP HCM)luôn thất bại khi ‘lâm trận’, khiến vợ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, thậmchí nghi có “bồ”. Đặc biệt, vào tuần trước, sau khi nghe vợ nhắc khéo: “Sắp tới ngày mồng 8/3 rồi đấy, ông liệu liệu thế nào mà trả bài. Tôi chẳngcần ông mang nhiều tiền bạc về nhà, chỉ mong được làm vợ đúng nghĩa. Nếu ôngthấy chán tôi rồi, thì cứ nói, chứ đừng gây khó chịu cho nhau. Cũng lâu lắmrồi đấy!”, Nam mới “tá hỏa” về “sức trai” của mình, vội vàng đến gặp bácsĩ.

Bác sĩ tư vấn một đốngđiều, tựu chung là phải cải thiện những áp lực bằng cách tạo tâm lý thoảimái, tự tin hơn khi quan hệ tình dục, không quá lo lắng và tăng cường nhữngkích thích về mặt tâm lý cũng như thể chất để tăng hưng phấn tình dục, giúpcho việc cương cứng đủ để duy trì giao hợp lâu hơn…”, Nam cho biết vàthan vãn “lý thuyết là thế và tôi đã nghỉ phép để quên hẳn công việc,củng cố tâm lý nhưng liệu có trở lại như xưa?"

Lần này tới bác sĩ, chắctôi phải đề nghị cấy bi (silicon dẻo) thôi. Thằng nhỏ quá quá bé, mà lớp dabao bọc quy đầu lại quá rộng, nên bạn gái thường chê…”, Hà (Thanh trì,Hà Nội) buồn rầu nói.

Theo Trang Anh
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.