- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới cổ tích của cô gái xinh đẹp và chàng trai xương thủy tinh
Mối tình của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh, nặng 21 kg Trần Văn Hà và cô thôn nữ vùng sơn cước Lô Thị Giang khiến nhiều người xúc động.
Mối tình của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh, nặng 21 kg Trần Văn Hà
và cô thôn nữ vùng sơn cước Lô Thị Giang khiến nhiều người xúc động.
Trần Văn Hà - chàng trai khuyết tật - được dân mạng biết đến sau hành trình vượt 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội đăng ký hiến xác. Chàng trai 27 tuổi có vóc dáng nhỏ bé chỉ bằng đứa trẻ lên 10, song vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Anh nên duyên với cô gái xinh xắn, lành lặn khiến nhiều người cảm động.
Chuyện tình đũa lệchQuen Hà trên mạng xã hội, cô gái tên Giang trò chuyện, tâm sự mỗi ngày với anh. Cô yêu và cảm mến chàng trai từ lúc nào không hay. Giang chia sẻ cô khó nói hết cảm nhận về chồng bằng ngôn từ. Đối với Giang, Hà là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Hà và Giang hạnh phúc trong đám cưới. |
Lần đầu gặp gỡ, cả hai coi nhau như những người bạn tâm giao. Giang thầm mến và cảm động trước nghị lực và ý chí kiên cường của chàng trai. Người vợ bày tỏ trong thời gian yêu nhau cả hai vấp phải sự phản đối và nhiều ý kiến trái chiều từ bạn. Song Giang và Hà luôn mạnh mẽ, tự tin vào những gì mình đang làm.
Hà có thân hình nhỏ bé vì mắc bệnh xương thủy tinh, bị liệt từ nhỏ. 27 tuổi, Hà nặng vỏn vẹn 21 kg, tay chân teo tóp, đi lại trên chiếc xe lăn điện.
Trong khi đó, Lô Thị Giang sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. May mắn hơn Hà, cô sở hữu thân hình lành lặn, nhưng cuộc sống vất vả không kém người chồng.
Giang kém Hà gần 8 tuổi. Do đồng cảnh ngộ, chịu nhiều cô đơn, mất mát, cả hai tìm thấy sự đồng điệu của con tim. Nói về tình cảm của mình, chàng trai quê Nghệ An tâm sự vì sự tự ti về hình dáng, anh băn khoăn rất nhiều.
"Nhà hai đứa cách nhau không xa, sau khi nói chuyện chúng mình trở nên khá gần gũi. Sau lần hẹn đầu tiên, mình mạnh dạn nói lời yêu thương Giang. Và hạnh phúc vỡ òa, vị thần tình yêu đã cho mình cơ hội", chàng trai 27 tuổi cho hay.
Kết thúc có hậu cho tình yêu đẹpNgày 14/5, anh và người bạn đời Lô Thị Giang chính thức về chung một nhà. Rất nhiều người thân, bạn bè gửi tới họ lời chúc phúc. Mối tình của Hà - Giang vượt qua sóng gió để nhận được sự đồng thuận của 2 bên gia đình.
Đôi trẻ nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. |
Người vợ trẻ cho rằng cuộc sống của họ sẽ có nhiều trắc trở, khó khăn. Song cô tin rằng chồng sẽ mang lại cho mình hạnh phúc vì anh là người chín chắn và có trách nhiệm.
Hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn, đôi trẻ không có được đám cưới tươm tất. Ước mong của chàng trai xương thủy tinh có thể lo cho cuộc sống gia đình, chăm sóc vợ và những đứa con trong tương lai.
Sau khi kết hôn anh muốn vay mượn để mở quán photocopy, đánh máy kèm bán sách trên thị trấn để vợ chồng có chỗ làm việc. Đây là mong mỏi bấy lâu nay Hà chưa thực hiện được.
Khi có người vợ lành lặn bên cạnh, anh tin ước mong này của mình sẽ thành công. Chàng trai 27 tuổi muốn có cửa hàng nhỏ, sau đó sẽ đi xin, mua lại sách báo cũ, để nơi đó trở thành điểm đọc sách cho những bạn học sinh nghèo hiếu học.
Tấm thiệp cưới của đôi bạn trẻ. |
Cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại. |
Chàng trai di chuyển bằng chiếc xe điện. Theo Zing |
-
Yêu2 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu4 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu16 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu19 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu23 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.