Đàn ông, anh còn trinh không?

Ước gì, đàn ông các anh cũng có cái màng mỏng mảnh giống như phụ nữ để biết mình "còn" hay "mất".

Ước gì, đàn ông các anh cũng có cái màng mỏng mảnh giống như phụ nữ để biết mình "còn" hay "mất".

Tôi phải đặt ra câu hỏi này cả trăm, cả nghìn lần nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía đàn ông. Nhưng với phụ nữ lại hoàn toàn khác. Họ "còn" hay "mất" đàn ông đều rõ mồn một. Bởi họ đã "động chạm" vào người các cô gái đó và cái thứ họ cần chính là giọt máu đỏ trên ga trải giường trong đêm tân hôn hoặc cũng có thể là một đêm nhiều cảm xúc.

Họ yêu vợ mình tha thiết, thương người yêu rất nhiều khi biết họ là người đầu tiên của vợ hay người yêu. Nhưng họ cũng có thể làm um lên, chửi rủa, xúc phạm người phụ nữ mà họ từng nâng niu trân trọng bằng những lời lẽ thậm tệ nhất khi biết người con gái đó không còn trinh nguyên.

Thật không công bằng chút nào, nên tôi phải hỏi, phải làm cho ra nhẽ, để cánh mày râu đừng có quy hết tội lỗi lên đầu người phụ nữ và đổ tội cho họ là người không đoan chính hay hư hỏng.

Khi yêu, cánh mày râu luôn là người chủ động, sẵn sàng tìm mọi cách để có được người mình yêu. Rồi khi người con gái từ chối vào nhà nghỉ cùng anh ta, họ sẽ biện minh và thề thốt rằng, anh chỉ muốn có không gian riêng tư cho hai đứa, anh sẽ không làm gì cả. Chuyện đó gần như là không tưởng, bởi chẳng mấy cặp tình nhân nằm trong nhà nghỉ, chung 1 giường lại không làm gì nhau.

Còn khi được chấp nhận thì nhiều người hả hê. Nhưng nếu trong "lần đầu tiên" ấy mà phát hiện ra người mình yêu không còn trong trắng, chắc chắn anh ta sẽ buông những lời xúc phạm thậm tệ. Nhưng các anh có hỏi, vì sao họ mất trinh? Nếu không phải anh thì cũng là một gã đàn ông khác. Thế nên, anh đừng cay cú, bởi nếu người con gái này là của anh ngay lần đầu, chắc gì anh cưới họ. Và khi cả hai không đến được với nhau, gã đàn ông đến sau anh cũng sẽ ruồng bỏ cô ấy như vậy sao?

bangai_noibuon1.jpg
Ảnh minh họa

Đó mới là vấn đề mà tôi cần bàn cãi ở đây. Tại sao đàn ông luôn đòi hỏi người phụ nữ của mình phải còn trong trắng, chưa từng ăn nằm với gã nào. Nhưng thử một lần nghiêm túc nghĩ xem, nếu không có các anh, liệu họ có mất đi sự trong trắng hay không? Vậy tội lỗi là do các anh cả. Đừng bao giờ ngụy biện rằng mình không dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ người ta vào nhà nghỉ.

Còn nữa, khi phán xét người khác, hãy nghiêm túc nhìn lại mình. Các anh có dám khẳng định rằng, anh chưa bao giờ ăn nằm với một cô gái nào khác ngoài người hiện tại? Phần đa câu trả lời là không, bởi các anh đã "mất trinh" từ lâu rồi, thậm chí còn sớm hơn người yêu của các anh. Chỉ bởi các anh khó bị phát hiện và cũng tự cho mình cái quyền được lăng nhăng  như thế. Vậy phụ nữ thì sao? Anh yêu còn người họ, yêu nhân cách của họ hay chỉ yêu cái màng mỏng manh kia?

Thế nên tôi cũng ước đàn ông các anh phải có cái màng mỏng manh như phụ nữ ấy, để khi ai đó "động" vào sẽ có dấu hiệu còn trinh tiết. Nhưng …

Tôi cũng đã chia tay 2 - 3 mối tình chỉ vì lý do không còn trinh. Thế đấy, đàn ông luôn đòi hỏi và muốn họ là người đầu tiên của tôi. Nhưng con gái đã dại một lần rồi thì những lần sau đó không có gì để ngụy biện nữa và họ phải chấp nhận. Điều mong mỏi lớn nhất là họ hi vọng làm sao tìm được một người đàn ông yêu thương họ thật sự, yêu tâm hồn của họ chứ không phải cái màng mỏng kia.

Nếu tôi được hỏi “em còn trinh không?”, tôi chắc chắn sẽ đáp lại rằng: “Nếu anh thực sự là trai tân thì hãy hỏi em điều đó”?

Tôi cam đoan rằng, đàn ông ai cũng muốn lấy một người phụ nữ trong trắng về làm vợ nhưng họ lại chẳng thể nào đếm được, mình đã qua đêm với bao nhiêu cô rồi.

Theo Eva

Thăm dò ý kiến

Quan điểm của bạn về trinh tiết?


Bình luận