Đàn ông rất dễ hiểu!

Ít ra họ không lắt léo, phiền hà như chị em. Với đàn ông, trắng đen rất rõ ràng, và nếu bạn chưa thực sự hiểu người hùng của mình, thì đó là vì bạn tư duy... quá phức tạp.

Ít ra họ không lắt léo, phiền hànhư chị em. Với đàn ông, trắng đen rất rõ ràng, và nếu bạn chưa thực sự hiểungười hùng của mình, thì đó là vì bạn tư duy... quá phức tạp.

- Đàn ông không muốn bị ngườikhác phán xét về túi tiền của họ cũng như phụ nữ ghét bị nhận xét này nọ về cáchăn mặc, vẻ bề ngoài của mình. Thực tế này đúng với mọi đàn ông, trừ những ngườigiàu có.

- Phụ nữ không phải thứ sinh vậtduy nhất muốn được gọi là “quyến rũ, sexy”. Đàn ông cũng quan tâm đến chuyện làmđẹp, thời trang dù không đến mức “đỏm dáng” như phụ nữ. Đừng tiết kiệm lời khenkhi thấy anh chàng của bạn thực sự biết chăm chút cho ngoại hình, hãy động viênanh ấy.

Đàn ông rất dễ hiểu!

- Nói “anh yêu em” là một bướctiến lớn trong cuộc đời người đàn ông. Và đó là lý do họ “nhường” bạn bước trước.

- Đừng nghĩ đàn ông nhỏ mọn khikhông trả tiền cho tất cả các buổi hò hẹn dù thu nhập của họ cao. Đơn giản là họmuốn tỏ ra thực tế và không thích bị người ta xỏ mũi.

- Một người đàn ông dành quánhiều thời gian ở trong phòng tập thể hình là người đang cố gắng bù lấp điều gìđó mình còn thiếu. Có thể là thời gian thư giãn, giảm stress, có thể là muốnphát triển thêm vài khối cơ, cũng có thể là một - điều - gì - đó mà phụ nữ chỉnhận ra khi đã quá muộn.

- Đừng giận dỗi nếu một ngườiđàn ông không thể nhớ nổi bạn mặc gì trong ngày hò hẹn đầu tiên hay lần đầuhai người hôn nhau ánh sáng chiếu vào từ góc nào. Đơn giản vì lúc đó anh tasay.

- Với đàn ông, ghen tuông khôngphải dấu hiệu chứng tỏ bạn yêu họ nhiều hơn, mà là dấu hiệu chứng tỏ bạn ít tintưởng họ. Hãy cố gắng bày tỏ lòng tin của mình bằng cách ít tra hỏi vặn vẹo đi,và nếu đã trót làm thế, thì đừng ngụy biện rằng “em làm thế chỉ vì rất yêu anh”.

- Khi đàn ông nói “anh xin lỗi/anh rất tiếc”, thì dù là vì bất cứ lý do gì, hãy tin rằng họ thực sự lấy làmtiếc và hối lỗi.

Theo Huyền Anh
Đàn ông rất dễ hiểu!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.