Đòn ghen ngược của người thứ ba

Là người thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác nhưng Thúy lại đi ghen ngược.

Là người thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác nhưng Thúy lại đi ghen ngược.

Người thứ ba tội lỗi

Dù biết anh Khanh đã có gia đình nhưng Thúy vẫn đò đưa, tán tỉnh. Vốn là người cao tay nên Thúy biết thừa anh đến với mình chỉ là “thèm của lạ” chứ tình cảm chẳng có được bao nhiêu. Thế nên Thúy quyết tâm, dùng mọi thủ đoạn để anh gục ngã và yêu cô “thật lòng”.
 
Mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản của cô. Thấy anh Khanh hết lòng yêu thương, cung phụng mình, cô vô cùng đắc thắng. Rồi Thúy thủ thỉ mong anh bỏ vợ để đến với mình. Ban đầu, anh còn phân vân nhưng rồi "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", anh chìm sâu vào lưới tình do cô bồ nhí giăng ra. Cuối cùng, anh quyết định bỏ vợ.
 
Nghe những lời chắc như đinh đóng cột từ người tình, Thúy tự tin lắm. Cô nàng lên sẵn kế hoạch cưới xin, mua sắm đồ cưới, áo váy. Nhưng đùng một cái, anh ngãng dần và chốt lại: “Dù không còn tình nghĩa với vợ nhưng còn hai đứa con của anh. Tội nghiệp cho chúng lắm. Thôi thì mình cứ sống thế này cũng được”.

 
Thế là Thúy nổi cơn ghen. Nhưng cô chẳng dại gì làm mấy trò kiểu như tạt axít hay thuê côn đồn. Với quan niệm “anh hùng trả thù 10 năm không muộn”, cô lên kế hoạch từ từ xả cơn ghen. Cô dồn hết tiền của thuê một gã bảnh trai tán tỉnh chị Diên với hy vọng chị sớm rơi vào vòng tay tình nhân. Cô chẳng cần anh quay lại với mình. Cô ả giờ chỉ muốn gia đình của anh bồ tan nát.
 
Không chủ động xen vào hạnh phúc gia đình người khác, chị Thanh cũng là nạn nhân trong cuộc tình tay ba ngang trái. Vốn là công nhân lại sở hữu nhan sắc trung bình nên chị không hấp dẫn các chàng trai cho lắm. Đúng lúc đang cô đơn, anh Nam tới bên chị thật nhẹ nhàng, êm ái. Rồi chị có thai, anh giật mình hoảng sợ, nằng nặc đòi chị đi phá vì cả hai đều nghèo, không đủ sức nuôi con. 
 
Trong lúc đang phân vân, chị nhận được tin sét đánh ngang tai: anh Nam đã có vợ và hai con. Gia đình họ đang sống rất hạnh phúc. Khi bị truy hỏi, ban đầu anh còn chối, sau phải thú nhận tất cả. Chị nổi cơn tam bành đòi anh phải bỏ gia đình để theo chị nhưng anh Nam lắc đầu bỏ đi. Chị âm thầm lên kế hoạch đánh ghen tàn nhẫn.

Trái ngang đòn ghen ngược
 
Tới lúc này, chị Thanh mới nhận ra người mà chị hết lòng yêu thương lại đến với chị chỉ với mục đích chơi bời. Hận anh Nam là điều có thể hiểu được, chị còn quay ra hận cả vợ con kẻ phụ bạc. Hàng ngày, chị thuê người ném rác rưởi vào nhà anh. Thỉnh thoảng, trước cửa nhà anh lại xuất hiện một vài cái bẫy,…
 
Cả gia đình anh hoảng loạn vì sự việc này. Anh đành phải mời công an vào cuộc, tới lúc đó, chị Thanh mới ngừng lại. 
 
Trong khi đó, Thúy cũng chẳng thành công với cái bẫy mà mình giăng ra. Không biết vì yêu chồng hay lờ mờ nhận thấy sự bất ổn mà chị Diên tránh xa kẻ săn tình. Còn Thúy thì khuynh gia bại sản vì liên tục phải cung cấp tiền theo yêu cầu của “lính đánh thuê”.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.