- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng con để "trị" chồng
Gần 1h sáng chưa thấy chồng về, Mai gọi điện, cáu gắt: "Em bế con đến chỗ nhậu cùng anh nhé" thì chồng cười hối lỗi: "Anh về ngay". Chưa đầy 5 phút sau, Mai đã thấy tiếng bước chân chồng.
Gần1h sáng chưa thấy chồng về, Mai gọi điện, cáu gắt: "Em bế con đến chỗ nhậu cùnganh nhé" thì chồng cười hối lỗi: "Anh về ngay". Chưa đầy 5 phút sau, Mai đã thấytiếng bước chân chồng.
Sốngvới nhau gần 2 năm, anh Hiển – chồng Mai mới “lòi” ra cái tật chơi khuya. Lúctrước, sống cùng bố mẹ chồng, anh xã nhà Mai rất “ngoan”, luôn đi làm và trở vềnhà đúng lịch. Tuy nhiên, từ ngày mua nhà ở riêng, do quen biết mấy anh bạn cùngtuổi trong khu nên từ đó, anh Hiển rất hay tụ tập. Mai biết, chồng không đi đâuxa, cùng lắm là hẹn hò ở nhà mấy anh độc thân. Sau đó, cả hội làm vài chai bia,xem bóng đá hoặc bàn chuyện linh tinh, có khi còn làm mấy ván bài…
Ảnh minh họa |
Nhắc chồng không được, lúc đầu,chẳng ngại đêm khuya, Mai xuống tận nơi, gõ cửa ầm ầm, gọi chồng về. Vợ chồngcãi nhau to. Hôm sau, chồng “tức chí”, lại đi tiếp. Trước khi đi, anh còn dọa:“Cô mà còn phá đám thì ly hôn”. Bức xúc với chồng, ngay tối hôm đó, Maiôm con ra đầu ngõ rồi nhắn tin cho chồng: “Nếu quá 12h đêm anh không về, emsẽ ôm con ra đường đứng đợi”. Chẳng ngờ, “mưu kế” của cô hiệu quả. Ngay lậptức, Mai nhận được tin nhắn lại: “Đừng ôm con xuống. Trời lạnh lắm. 12h kém10, anh sẽ về”. Chồng Mai đã giữ lời vì anh rất thương con.
Từhôm đó, Mai thỏa thuận luôn với chồng: Mỗi tuần không đi chơi quá 1-2 lần, mỗilần không quá 12h đêm. Ngoài ra, lương tháng phải nộp đủ. Nếu không, cô sẽ bếcon ra đường chờ chồng về…
Cũngức chế với chuyện thỉnh thoảng, chồng ngủ lại ở nhà nghỉ, Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội)vẫn chưa tìm được cách đối phó. Chồng Hạnh hay phải đi tiếp khách ngoại tỉnhcùng sếp. Sau đó, anh còn lo chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho khách. Mỗi đợt có khách,tìm chỗ ngủ cho khách là anh cũng ở bên ngoài luôn. Dù anh luôn miệng thanh minh:“Không làm gì cả. Chỉ ngủ ở ngoài thôi” nhưng Hạnh không yên tâm.
Cô thắc mắc: “Đón khách xong,sao anh không về nhà luôn? Nhà mình ngay ở trung tâm, có xa xôi gì” thì anhnhăn nhó giải trình: “Chuyện đàn ông nhiều việc linh tinh. Đến đêm rồi còn vềlàm gì cho phá giấc ngủ của em và con”. Dù lần nào cũng được chồng thông báongủ lại nhà nghỉ này, khách sạn nọ nhưng Hạnh vẫn khó chịu. Rõ ràng, anh xã cóthể về nhà ngủ, sáng sớm mai lại tới với khách nhưng sao anh không làm?
Hạnh thuyết phục, chồng khôngnghe, còn trách vợ suy diễn linh tinh. Có lần, cô tìm đến tận nơi chồng đang ngủ,giữa đêm khuya, gọi chồng về. Anh không về, còn chửi mắng vợ. Sau đó, vợ chồngmặt nặng với nhau.
Cuối cùng, Hạnh “dọa” chồng: “Nếuanh không về, em sẽ đánh thức con cùng chờ bố”. Tưởng vợ dọa, chồng Hạnhthách thức: “Muốn làm gì thì làm”. Ngay tối hôm đó, Hạnh cùng con gái 5 tuổiquyết đứng chờ chồng cho đến khi anh xong việc mới thôi. Kết quả, anh xã phải“đầu hàng”.
"Đánh" vào tình thương con củachồng
Khi bản thân không đủ sức “laytỉnh” chồng, nhiều người vợ tìm cách lôi kéo con vào cuộc. Lúc đó, do “xót con”,người chồng biết đâu sẽ kìm hãm thú ham chơi, chu toàn hơn với gia đình.
Tuy nhiên, cùng con đến “chỗ xấu”(chỗ nhậu, cờ bạc, chơi game…) để “lôi” chồng về nếu có hiệu quả thì sẽ hiệu quảngay. Những lần sau, người vợ chỉ cần dọa: “Em sẽ đánh thức con rồi hai mẹ concùng đến chờ anh” là người chồng “sợ”. Nhưng nếu thất bại thì cũng sẽ thất bạisớm. Tức là, lần sau dù bị dọa như thế, người chồng không động lòng sẽ “cùn” vàcương quyết: “Mặc kệ”. Hoặc người chồng cho là đang bị vợ “kèm cặp” sẽ quay sangtrách mắng hoặc dùng tay chân với vợ, con.
Do đó, để chồng bớt chơi khuya,người vợ cần tạo thói quen từ từ. Có thể thỏa thuận với chồng về thời gian vàtần suất chơi, làm sao không ảnh hưởng đến sức khỏe hay kinh tế của gia đình. Vìkhông phải thú chơi nào cũng là xấu. Người chồng cũng cần có thời gian vui chơi,gặp gỡ bạn bè. Chỉ có điều, đàn ông thường không biết tự "dừng" lại và ham vuiquá đà.
Theo Ngọc Bình
-
Yêu16 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu20 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.